Nghề làm tượng ông Táo ở Huế tất bật dịp cuối năm

Những ngày này, xóm nhỏ tại Tổ dân phố Địa Linh, phường Hóa Châu (TP. Huế) tất bật với nghề làm tượng ông Táo truyền thống để kịp cung ứng sản phẩm cho dịp tiễn Táo quân về trời.

Tổ dân phố Địa Linh là nơi duy nhất ở Huế đang còn duy trì nghề làm tượng ông Táo truyền thống. Những hộ gia đình làm nghề là anh em, con cháu trong cùng một họ đã kế thừa lại nghề của ông cha xưa

Tổ dân phố Địa Linh là nơi duy nhất ở Huế đang còn duy trì nghề làm tượng ông Táo truyền thống. Những hộ gia đình làm nghề là anh em, con cháu trong cùng một họ đã kế thừa lại nghề của ông cha xưa

Nghề làm tượng ông Táo gắn với tín ngưỡng dân gian thờ cúng Tam vị Táo quân của người Việt. Sau khi cúng tiễn ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân sẽ thay mới tượng ông Táo và đặt trang trọng ở bếp thờ để cầu mong những vị thần cai quản bếp núc về một năm mới bình an

Nghề làm tượng ông Táo gắn với tín ngưỡng dân gian thờ cúng Tam vị Táo quân của người Việt. Sau khi cúng tiễn ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân sẽ thay mới tượng ông Táo và đặt trang trọng ở bếp thờ để cầu mong những vị thần cai quản bếp núc về một năm mới bình an

Sản phẩm tượng ông Táo tại Tổ dân phố Địa Linh được làm thủ công truyền thống, đòi hỏi sự tỉ mỉ và công sức của người thợ ở tất cả các công đoạn, từ: chọn đất sét vàng, lọc tạp chất, nhồi đất, nặng tượng (bằng khuôn), phơi khô, nung, tô màu trang trí… Trong ảnh là người dân chuẩn bị nung tượng ông Táo

Sản phẩm tượng ông Táo tại Tổ dân phố Địa Linh được làm thủ công truyền thống, đòi hỏi sự tỉ mỉ và công sức của người thợ ở tất cả các công đoạn, từ: chọn đất sét vàng, lọc tạp chất, nhồi đất, nặng tượng (bằng khuôn), phơi khô, nung, tô màu trang trí… Trong ảnh là người dân chuẩn bị nung tượng ông Táo

Hộ gia đình ông Võ Văn Nam, 61 tuổi, đã có hơn 40 năm làm nghề làm tượng ông Táo. Hiện nay, ngoài vợ chồng ông, còn có thêm người con cũng theo nghề truyền thống này

Hộ gia đình ông Võ Văn Nam, 61 tuổi, đã có hơn 40 năm làm nghề làm tượng ông Táo. Hiện nay, ngoài vợ chồng ông, còn có thêm người con cũng theo nghề truyền thống này

Từ đầu tháng Chạp, trung bình mỗi ngày, một hộ làm nghề ở đây sẽ sản xuất khoảng 500 tượng ông Táo. Sau khi trải qua các công đoạn và hoàn thiện, sản phẩm sẽ được bán cho các đơn vị ở các chợ truyền thống trên địa bàn Huế và các tỉnh, thành trong nước

Từ đầu tháng Chạp, trung bình mỗi ngày, một hộ làm nghề ở đây sẽ sản xuất khoảng 500 tượng ông Táo. Sau khi trải qua các công đoạn và hoàn thiện, sản phẩm sẽ được bán cho các đơn vị ở các chợ truyền thống trên địa bàn Huế và các tỉnh, thành trong nước

Công sức bỏ ra khá nhiều nhưng thu nhập từ nghề làm tượng ông Táo không cao. Tuy nhiên, mọi người vẫn cố gắng bám nghề để nuôi sống bản thân và góp phần có thêm “đồng ra đồng vào” trong những ngày cuối năm

Công sức bỏ ra khá nhiều nhưng thu nhập từ nghề làm tượng ông Táo không cao. Tuy nhiên, mọi người vẫn cố gắng bám nghề để nuôi sống bản thân và góp phần có thêm “đồng ra đồng vào” trong những ngày cuối năm

Thời gian gần đây, một số du khách khi biết đến nghề truyền thống này cũng đã tìm đến Tổ dân phố Địa Linh tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các công đoạn tô màu, trang trí cho tượng ông Táo. Trong ảnh là 2 nữ du khách đến từ TP. Đà Nẵng

Thời gian gần đây, một số du khách khi biết đến nghề truyền thống này cũng đã tìm đến Tổ dân phố Địa Linh tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các công đoạn tô màu, trang trí cho tượng ông Táo. Trong ảnh là 2 nữ du khách đến từ TP. Đà Nẵng

Chị Võ Thị Hằng, là thế hệ thứ 5 theo nghề, đôi tay thoăn thoắt nhồi nặn đất sét để chuẩn bị cho việc đúc tượng. Chị Hằng chia sẻ rằng: Em mong muốn giữ lại nghề truyền thống của ông cha để lại. Nghề này tuy vất vả nhưng chỉ mong giá trị của sản phẩm tượng ông Táo được nâng lên để người làm nghề có thêm động lực gắn bó lâu dài

Chị Võ Thị Hằng, là thế hệ thứ 5 theo nghề, đôi tay thoăn thoắt nhồi nặn đất sét để chuẩn bị cho việc đúc tượng. Chị Hằng chia sẻ rằng: Em mong muốn giữ lại nghề truyền thống của ông cha để lại. Nghề này tuy vất vả nhưng chỉ mong giá trị của sản phẩm tượng ông Táo được nâng lên để người làm nghề có thêm động lực gắn bó lâu dài

Sản phẩm tượng ông Táo cũng được tô màu đỏ sẫm hoặc màu hồng, kèm theo trang trí làm nổi bật lên hình ảnh “2 ông 1 bà”, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước đây, ở Địa Linh có nhiều gia đình theo nghề làm tượng ông Táo nhưng đến Tết năm nay chỉ còn lại vỏn vẹn 3 hộ với hơn chục lao động theo nghề

Sản phẩm tượng ông Táo cũng được tô màu đỏ sẫm hoặc màu hồng, kèm theo trang trí làm nổi bật lên hình ảnh “2 ông 1 bà”, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước đây, ở Địa Linh có nhiều gia đình theo nghề làm tượng ông Táo nhưng đến Tết năm nay chỉ còn lại vỏn vẹn 3 hộ với hơn chục lao động theo nghề

Theo phong tục, ngày 23 tháng Chạp là ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời nên các gia đình thường tổ chức mâm cơm cúng tiễn ông Táo. Cũng từ sau ngày này, khi các gia đình đã thay mới tượng ông Táo thì các cơ sở làm nghề cũng dừng lại công việc, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

Theo phong tục, ngày 23 tháng Chạp là ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời nên các gia đình thường tổ chức mâm cơm cúng tiễn ông Táo. Cũng từ sau ngày này, khi các gia đình đã thay mới tượng ông Táo thì các cơ sở làm nghề cũng dừng lại công việc, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

SƠN THÙY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/nghe-lam-tuong-ong-tao-o-hue-tat-bat-dip-cuoi-nam-200689.html