Nghe lời Bác, sức mình như mạnh lên

Trong ngôi nhà của mình tại cụm 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Vai (Hồ Đức Vai), biểu tượng son sắt của tấm lòng trung kiên với Ðảng, với Bác Hồ của người dân Pa Cô giờ đây sức khỏe đã yếu dần. Thế nhưng chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về trí nhớ của người đã từng vào sinh ra tử, người anh hùng đã ở tuổi 80, khi nghe ông say sưa kể về những kỷ niệm được gặp Bác Hồ. Hồi ức về những năm tháng đã qua như giúp ông trẻ lại, tiếp thêm cho ông nguồn sinh lực để vươn lên trong cuộc sống.

Sau khi thắp nén hương thơm lên ban thờ nơi đặt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, rót chén nước mời chúng tôi, ông kể: “Tháng 10 năm 1965, tôi cùng đoàn Anh hùng và Chiến sĩ thi đua từ miền Nam ra thăm miền Bắc. Chúng tôi được bố trí gặp Bác. Khi nhìn thấy Bác từ xa, mọi người chạy ào đến ôm Bác. Trước đó tôi chỉ được nghe tên chứ chưa được trông hình Bác. Mình không ngờ một lãnh tụ mà giản dị đến thế, một cụ già mặc bộ quần áo ka-ki trắng, chân đi dép cao-su. Gặp Bác, tôi chỉ khóc thôi. Bác bảo: Bác cháu mình gặp nhau phải cười chứ! Chúng tôi cười. Bác ân cần hỏi chuyện từng người. Đến lượt tôi Bác hỏi rất nhiều. Bác hỏi đồng bào Pa Cô đã có cơm ăn, áo mặc chưa? Các cháu nhỏ có được đi học không, đã có trường chưa?... Bác tiếp chúng tôi từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Sau đó Bác mời chúng tôi cùng ăn cơm. Trong bữa cơm Bác kể lại những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác. Bác nói: “Các cháu đánh Mỹ rất ác liệt nhưng các cháu có súng trên tay. Bác cũng chiến đấu nhưng hồi đó Bác đi tay không”. Nghe Bác nói mà mọi người ai cũng cười”.

 Những ngày tháng 5, Anh hùng Hồ Vai soạn sửa ban thờ Bác Hồ trong ngôi nhà mình.

Những ngày tháng 5, Anh hùng Hồ Vai soạn sửa ban thờ Bác Hồ trong ngôi nhà mình.

Ông kể lần thứ hai được gặp Bác là vào ngày 22-12-1966, sau đó ông còn hai lần được gặp Bác vào thời gian cuối năm 1967. "Lần cuối cùng tôi được gặp Bác là trước khi xin vào Nam chiến đấu. Lần này khoảng 30 phút. Bác nói, làm sao phải đánh cho mau để giải phóng nước nhà, để Bác vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu. Bác lại dặn tôi, giờ là cán bộ lãnh đạo rồi, vào trong đó phải làm gương. Trong công việc hằng ngày cái gì trái, dù nhỏ nhất cũng phải tránh. Cái gì phải, khó khăn mấy cũng phải làm...", Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Vai nói.

Còn nhiều câu chuyện cảm động về những lần gặp Bác vẫn sống mãi với Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Vai. Nhưng với ông, điều ấn tượng nhất đó là một lãnh tụ, Chủ tịch nước như Bác, người đã đi khắp nơi trên thế giới, được cả thế giới kính nể mà nói chuyện với một người vùng cao lại giản dị vô cùng. “Nhìn Bác, nghe Bác nói, sức mình như mạnh lên. Lúc đó mình cảm thấy làm việc gì, khó mấy cũng được. Nhờ vậy, có những trận đánh, tôi và đồng đội bị địch vây tưởng chừng như không trở về được nữa, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ đến Bác và đặt tay lên tấm huy hiệu Bác tặng treo trên ngực, thế là tôi cùng đồng đội tả xung hữu đột phá vòng vây đánh tan quân thù”, ông kể.

 Anh hùng Hồ Vai giới thiệu tấm ảnh chụp với Bác Hồ và Đoàn đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (ngày 11-11-1965).

Anh hùng Hồ Vai giới thiệu tấm ảnh chụp với Bác Hồ và Đoàn đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (ngày 11-11-1965).

Sau ngày giải phóng, ông đảm nhiệm cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện A Lưới và sau đó được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới 4 nhiệm kỳ, rồi làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật suốt từ ngày về hưu đến năm 2001. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần nhưng hằng ngày ông vẫn đi khắp các bản làng huyện A Lưới hỏi han, động viên các gia đình có trẻ em tàn tật, mồ côi rồi đến các cơ quan, ban, ngành vận động ủng hộ các cháu. Vậy mà, trong suốt câu chuyện cùng chúng tôi, suốt hơn bốn chục năm nay, lúc nào Anh hùng Hồ Vai cũng lo rằng mình chưa làm tròn lời hứa với Bác Hồ kính yêu! Thế nên trong cuộc sống lúc nào ông cũng rất mẫu mực. Ông thường xuyên khuyên bảo đồng bào Pa Cô và mọi người hãy phấn đấu sống, lao động làm sao cho xứng đáng với tình cảm của Bác Hồ dành cho dân tộc mình.

Một điều làm chúng tôi hết sức cảm phục về người Anh hùng LLVT nhân dân, dù trong bộn bề công việc mưu sinh cho cuộc sống nhưng năm nào cũng vậy, vào dịp tháng Năm là ông lại chọn một ngày nghỉ để tập trung con cháu trong gia đình, cùng ôn lại kỷ niệm về những lần gặp Bác Hồ. Theo ông, những dịp như thế này không chỉ khơi dậy những kỷ niệm một thời hào hùng của cuộc đời mình mà còn giáo dục cho con cháu về truyền thống, lịch sử của dân tộc. Qua đó mọi thành viên luôn ý thức được truyền thống gia đình, quê hương, đất nước để ra sức học tập, lao động xây dựng gia đình và xã hội.

Chia tay ông, hình ảnh về người đồng chí Hồ Vai, về người Anh hùng với những kỷ niệm khôn nguôi về cuộc đời cách mạng, về Bác Hồ muôn vàn kính yêu vẫn luôn hiện mãi...

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh/dinh-ninh-loi-bac/nghe-loi-bac-suc-minh-nhu-manh-len-617487