Nghệ sĩ cải lương Vũ Phương Khanh: U80 vẫn chạy xe dạy ca cổ để mưu sinh

Dù tuổi đã cao, lại bị bệnh về xương khớp, tiểu đường nhưng nghệ sĩ Vũ Phương Khanh vẫn chạy xe máy đi dạy ca cổ kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trong clip mới nhất của nhóm Ngũ Long du ký, Phi Phụng và Thụy Mười cùng tới thăm nghệ sĩ cải lương Vũ Phương Khanh. Ông là nghệ sĩ cải lương có tiếng, từng gắn bó với các đoàn Dạ Lý Hương, Hương Mùa Thu.

Nhắc tới nghệ sĩ Vũ Phương Khanh, không thể không nhắc tới vai diễn Lê Nhu trong vở Gánh cỏ sông Hàn. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và chất giọng cao, khỏe.

Nghệ sĩ Vũ Phương Khanh (trái) chia sẻ với Phi Phụng và Thụy Mười.

Nghệ sĩ Vũ Phương Khanh (trái) chia sẻ với Phi Phụng và Thụy Mười.

Ông cho biết, dù đã bước vào lứa tuổi U80, ông vẫn tự bươn chải mưu sinh bằng việc dạy ca cổ: "Tôi phải cố gắng đi làm kiếm cơm chứ đâu ai nuôi mình đâu. Tôi có đứa con trai nhưng nó cũng khó khăn quá, không giúp mình được.

Bây giờ tôi dạy ca cổ ở Bình Tân, Bình Chánh, cách nhà tôi khoảng 20km. Mỗi tuần khoảng 2, 3 ngày tôi chạy xe từ nhà xuống đó để dạy. Mỗi lớp có khoảng chục học sinh thôi, họ đóng tiền cho tôi, tôi chia lại tỷ lệ cho nhà văn hóa, số còn lại tôi dùng lo cuộc sống của mình".

Nam nghệ sĩ cho biết, ông phải đi xa để dạy học vì ở gần không có học sinh: "Thường tôi dạy mỗi tháng được mấy triệu, đủ gói ghém chi phí cuộc sống chứ không có nhiều. Mỗi ngày tôi đi dạy đến tối mới về, xuống dưới đó học trò lo cơm nước cho ăn.

Dù chạy xe cũng nguy hiểm nhưng bây giờ còn có học trò thì mình phải dạy thôi. Gần đây cũng có nhà văn hóa nhưng trên này không có học trò, họ chỉ học biết ca một chút là bỏ đi hát rồi".

Nam nghệ sĩ sống trong căn nhà chật chội, kinh tế phụ thuộc vào việc ông đi dạy ca cổ.

Nam nghệ sĩ sống trong căn nhà chật chội, kinh tế phụ thuộc vào việc ông đi dạy ca cổ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Vũ Phương Khanh cho hay: "Cũng nhờ thời trẻ tôi không trác táng, không rượu chè, thuốc lá nên vẫn còn giữ được giọng để đi dạy tới giờ. Thật sự kinh tế của tôi cũng không ổn định, lay lắt qua ngày vậy thôi, vì phải phụ thuộc vào số lượng học trò.

Nếu người ta học đông thì mình đỡ được chút mà học trò ít thì phải chịu vậy thôi. Mỗi tháng, học trò đó vài trăm nghìn đồng, mỗi khóa học khoảng 3 tháng thôi. Bà xã tôi không làm trong nghề, hiện tại cũng không có công việc gì, con trai tôi cũng đi học và phải lo cho gia đình riêng, thỉnh thoảng có hỗ trợ tôi một chút".

Ở tuổi U80, nam nghệ sĩ không chỉ tự lo kinh tế trong gia đình mà mỗi ngày còn phải uống 3 liều thuốc điều trị xương khớp, tiểu đường và huyết áp. Ông cùng bà xã sống trong căn nhà nhỏ chật chội, ngày mưa sẽ bị ngập.

Biết được hoàn cảnh của nghệ sĩ Vũ Phương Khanh, nhiều khán giả xúc động, ngỡ ngàng trước sự khó khăn của nam nghệ sĩ vang bóng một thời.

An Nguyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nghe-si-cai-luong-vu-phuong-khanh-u80-van-chay-xe-day-ca-co-de-muu-sinh-ar875842.html