Nghệ sĩ hài Bắc Hải: Tôi phải mua gạo ăn từng bữa

Nghệ sĩ Bắc Hải ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn chung với Bảo Chung, Hồng Tơ. Ít ai ngờ, đằng sau tiếng cười trên sân khấu của một nghệ sĩ hài là cuộc đời đẫm nước mắt vì nỗi lo cơm áo gạo tiền và bệnh tật ở tuổi 54.

Cực chẳng đã…

Mới đây, anh viết một tus kêu gọi mọi người ủng hộ 5 triệu đồng lấy tiền trả tiền nhà, điện, nước. Là một nghệ sĩ, chắc hẳn anh cũng đã phải cân nhắc rất nhiều?

Chị nói đúng. Cùng cực lắm mới lên tiếng kêu gọi (khóc). Tôi phải đăng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ dù rất muối mặt, nhưng tôi rất mong được qua cơn bĩ cực này. Tôi có nói với vợ, xin đăng bài trong 1 ngày, rồi mình sẽ xóa bài đó đi.

Nghệ sĩ Bắc Hải cùng vợ buôn bán khi gia đình sống ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Tôi có người thương kẻ ghét, ai không ưa lại mọi chuyện ngày xưa tôi chơi bài, bóng banh. Khi đăng bài kêu gọi, nếu không được ủng hộ, chắc chắn tôi sẽ nhận về nhiều lời đàm tiếu.

Nhưng khi xưa tôi sống không chảnh chọe, thân thiện, thật tâm nên ai cũng thương, đến giờ vẫn nhận được tình cảm tốt đẹp của mọi người.

Dù vậy, tôi vẫn không ngờ được có nhiều người ủng hộ đến vậy. Với hơn 18 triệu đồng khi chưa đầy 1 ngày đăng tus, tôi đã xin dừng không nhận tiền nữa.

Ngoài trả tiền thuê nhà 2 tháng và một tháng tiền điện đã thiếu, tôi sẽ đi lấy thuốc nam để tiếp tục điều trị bệnh gan, thận. Số tiền còn lại tôi mua vài ký cá khô để bán, mong sẽ có chút lãi.

Chuyện gì đã đưa đẩy anh rơi vào cơn bĩ cực này?

Tôi từng trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh trong 2 năm. Tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, khán giả và đặc biệt là bác sĩ Lương Thanh Tùng, một người rất thương nghệ sĩ chữa trị.

Sau cơn bạo bệnh lần một, tôi đi hát ở Cà Mau kiếm tiền. Đêm đó, tôi nhận 3 show, chỉ đứng một chỗ, diễn bằng tay, còn chân không thể đi lại trên sân khấu.

Tôi phải nhập viện lần hai trong tình trạng nguy kịch hơn. Tôi nằm liệt một chỗ trong 12 ngày trời, cơ thể không cử động được.

Lần điều trị ấy, tôi phải chuyển 3 bệnh viện vì các bệnh về gan, thận, tụy. Tôi tiếp tục được anh em, đồng nghiệp giúp đỡ.

Nhà cửa có gì bán sạch đi để lo bệnh, vì tôi bị bệnh sống lưng do tụy gây nên và nằm thêm ở Bệnh viện Chợ Rẫy 30 ngày nữa.

Sau khi ở viện về nhà, tôi trắng tay. Còn chừng 30 - 40 triệu mọi người hỗ trợ lo giúp thì tôi dùng thuốc nam 600 nghìn/tháng. Giờ tôi đứng khom lưng quét nhà cũng không được, đi diễn cũng chỉ đứng thẳng để diễn.

Bà xã là nguồn động viên lớn

Cuộc sống hiện tại của anh sao rồi?

Trước tôi sống với nhà vợ, sau này có người em nói lên TP.HCM làm ăn, sẽ cho mượn cái nhà, 4 tháng đầu không lấy tiền. Chúng tôi chuyển cả nhà và con lên đó học.

Được 2 tháng rưỡi, người em làm ăn khó khăn nên tôi ra ngoài mướn nhà 3,5 - 4 triệu và tiền điện nữa là 5 triệu đồng. Hai vợ chồng có bán hàng online thêm, cuộc sống có cải thiện.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, vợ chồng tôi lại gặp vận xui nên mất toàn bộ vốn liếng, vì tin tưởng người ta quá. Tôi thậm chí phải bán chiếc xe máy duy nhất để trả nợ.

Mấy tháng gần đây, không trụ nổi nên vợ chồng tôi phải chuyển con về quê. Việc bán hàng ế ẩm nên không đủ tiền trả trọ, mua thuốc phải đắp đổi. Cuộc sống của tôi bây giờ là mua từng cân gạo trong ngày (nghẹn ngào).

Chuyển về quê, tôi sống ở ven sông nên đồ ăn cũng rẻ, mua ít cá vài chục nghìn, vài nghìn mớ rau là cũng được một ngày rồi đó.

Mỗi ngày tiền nhà, tiền gạo, tiền thức ăn co kéo cũng phải 300 nghìn đồng. Cuộc sống xuống đến mức bi đát như vậy đó, nhưng tôi phải gắng gượng để còn nuôi dạy con trưởng thành.

Bà xã đồng hành, sẻ chia với anh thế nào?

Bà xã là nguồn động viên lớn của tôi. Tất nhiên, vợ chồng không thể tránh được lúc va chạm, nhưng có lẽ cũng vì kinh tế mà ra. Nhiều khi do tôi không đi làm được, lại ốm đau, kinh tế thiếu thốn nên mới như vậy.

Nhưng thực tình, vợ tôi lúc nào hết lòng vì gia đình, vì thế tôi không trách vợ. Cô ấy vất vả lo đủ việc, vợ chồng ăn đời ở kiếp, trách sao được.

Nhiều người cũng nói, vợ tôi khỏe mạnh sao không đi làm. Vợ tôi năm nay 48 tuổi, cũng nhiều tuổi rồi nên không ai nhận, đành ở nhà buôn bán lặt vặt, ngày bán được lãi vài chục nghìn, mua được cân gạo cho con là mừng rồi.

"Tôi nhớ sân khấu lắm"

Anh nhận ra điều gì trong những tháng ngày bế tắc?

Tôi năm nay cũng 54 tuổi, khi sa cơ, thất bại thấy được cả trăm điều. Tôi thấy tình người bao la, tình nghệ sĩ, sự yêu thương của bà con dành cho mình (bật khóc).

Nghệ sĩ Bắc Hải từng đứng chung sân khấu với các danh hài Bảo Chung, Duy Phương, Hồng Tơ.

Nghệ sĩ ở nước ngoài cũng gửi tiền cho tôi trị bệnh, rồi còn thừa chút đỉnh để dành dụm buôn khô mắm. Người ta buôn bán khô mắm nhiều khi cả trăm triệu, mình chỉ có vài triệu. Nhưng đó là điều đáng trân quý.

Chắc hẳn nghệ sĩ Bắc Hải rất nhớ sân khấu chứ?

Tôi nhớ lắm. Tôi luôn đam mê được đứng trên sân khấu nhưng chẳng còn nhiều cơ hội. Ai mời tôi vẫn đi diễn và khao khát được lên sân khấu. Thời gian này tôi có đi diễn sân khấu hội chợ, tiệc cưới chứ sân khấu hài giờ còn đâu.

Dù sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng Bắc Hải nói anh lúc nào cũng khao khát được lên sân khấu.

Một tháng, tôi có khoảng 3 - 4 lời mời. Dẫu vậy tôi cũng chỉ nhận mức cát sê sao cho hài hòa, để bầu show không khó chịu khi trả lương cho mình.

Tôi nghèo nhưng vẫn luôn cố lo cho con học không đứt quãng. Con tôi biết ý, phụ cha mẹ bán hàng.

Giờ đây, anh mong cầu điều gì?

Ba tôi mất, mẹ bệnh nằm dưới Bến Tre cũng già yếu, tôi có một em trai kinh tế cũng không khá giả gì. Gia đình cha mẹ vợ tôi cũng lớn tuổi.

Tôi mong có một chút vốn nhỏ để mua 1 - 2kg khô bán, vì mình mua hàng cũng phải trả tiền cho người ta. Có hàng rồi thì hôm nay có thể chỉ bán được 1 - 2kg cá khô, nhưng rồi 2 - 3 ngày sau có thể bán được 5 - 6kg khô là đời sống cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Tôi cũng mong tìm được một công việc vừa sức để làm. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là không có xe máy để đi lại.

Chiếc xe máy cũ - tài sản quý nhất trong gia đình tôi đã phải bán đi để trả nợ đợt Tết vừa rồi. Vì vậy, tôi cũng mơ ước mua được một chiếc xe máy cũ để đi lại. Ước mơ này đúng là xa xỉ với người không có tiền như tôi.

Cảm ơn anh!

Bắc Hải tên đầy đủ là Vũ Bắc Hải, sinh năm 1970. Anh bắt đầu vào nghề diễn từ thập niên 1990. Năm 2005, sự thành công của tiểu phẩm "Thầy bói hết thời" - đóng chung với Hồng Tơ đã đưa tên tuổi của anh đến với nhiều khán giả hơn.

Nhiều năm gần đây, khi sân khấu xuống dốc và sức khỏe yếu sau 2 lần nhập viện điều trị vì xơ gan, suy thận, anh đi diễn ít hơn.

Đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Bắc Hải có chia sẻ được một người em tặng một chiếc xe để anh đi ship hàng, chở con đi học.

Nhiều người hâm mộ thương mến cũng hỗ trợ anh mua thêm đồ khô, giúp cuộc sống của nam diễn viên dần trở lại tốt hơn từng chút một.

Dung Nguyễn

Từ Nữ Triệu Vương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghe-si-hai-bac-hai-toi-phai-mua-gao-an-tung-bua-192240610230204087.htm