Nghệ sĩ Quốc Anh: 'Giang Còi là người sống có nhân cách'

Nghệ sĩ Quốc Anh, Chiều Xuân, Trà My, Quang Tèo... rưng rưng xúc động khi kể về nghệ sĩ Giang còi. Có thể nói, trong mắt các đồng nghiệp, Giang còi là một người nghệ sĩ sống có nhân cách...

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59. (Nguồn: FBNV)

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59. (Nguồn: FBNV)

NSND Quốc Anh: "Giang là người nghệ sĩ sống có nhân cách"

“Tôi vẫn còn nhớ, trước khi Giang Còi bệnh trở nặng phải nhập viện vẫn cố gắng đi diễn cùng tôi. Anh ấy mất hết tiếng, nói chuyện khó khăn. Tôi cũng gửi cho bạn một lọ chanh đào để ngậm cho đỡ rát họng và hỗ trợ chữa trị nhưng Giang đi diễn vất vả lắm, nói không ra tiếng chỉ ra hiệu được với khán giả mong họ thông cảm, thương lắm. Lúc nào Giang Còi cũng lạc quan, cứ tưởng bệnh tình ổn ổn rồi nhưng mấy bữa sau lại đi viện.

Tôi cũng làm việc nhiều với Giang. Tôi đánh giá Giang là người hiền lành, tốt tính, sống có nhân cách, không bao giờ nhận quảng cáo linh tinh hay đòi hỏi cát-xê gì cả.

Khi Giang Còi yếu, chú ấy cũng gọi anh em bạn bè đến, gửi gắm nguyện vọng làm sao lo cho con gái vì hoàn cảnh của em cũng khổ", NSND Quốc Anh cho biết.

Nghệ sĩ Quang Tèo: "Giang Còi là người tham công tiếc việc"

"Tôi vẫn nhớ kỷ niệm những lần đi diễn cùng Giang Còi. Một lần, chúng tôi theo lời mời của một đoàn xiếc biểu diễn tại một xã. Họ chỉ dựng sân khấu tạm bợ thôi, khi chúng tôi đang diễn, sân khấu bị sập. Có buổi tôi và anh Giang đi diễn vất vả lắm. Đi từ Hà Nội vào trong Nghệ An, cuối cùng mưa, đoàn không diễn được, đành quay về…

Có lẽ ít người biết, người vợ thứ ba kém Giang Còi 25 tuổi chính là học trò của tôi, vẫn gọi tôi bằng… bố. Trước Hà học một lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh, tôi có tham gia giảng dạy và Hà vẫn quý mến gọi tôi bằng bố.

Thấy Giang Còi đang cần người đi diễn chung, tôi giới thiệu Hà đi diễn cùng anh. Hai người đi diễn cùng nhau, hợp nhau rồi… làm đám cưới luôn. Ngày hôn lễ, khi mọi người gọi lên chia sẻ, tôi có nói vui là anh Giang không chỉ là người đồng nghiệp thân thiết, bạn diễn ăn ý mà còn là… con rể tôi vì vợ anh gọi tôi bằng bố.

Nhà anh Giang Còi có công việc gì tôi đều có mặt, đám cưới hai con trai lớn của anh Giang Còi tôi cũng ở từ đầu đến cuối, lo mọi vấn đề cùng anh ấy.

Giang Còi là người tham công tiếc việc. Làm việc nhà đã mệt, anh ấy còn đi quay phim, làm đạo diễn, viết kịch bản… nên ít có thời gian nghỉ ngơi. Làm việc như cái máy thì đến chu kỳ cũng phải bảo dưỡng, còn đây cứ quần quật với công việc nên sức khỏe yếu đi…

Nghệ sĩ là thế nhưng anh không có nhiều tiền tích lũy đâu, làm được đồng nào anh đổ vào làm ao hồ, nuôi gà nuôi chó, mua giống cây, mua chó gà… Mà không phải cái gì cũng thuê đâu, anh lao vào xây tường, trồng cây, nuôi chim gà, như nông dân thực thụ. Mình nhìn vào thấy lam lũ quá nhưng anh Giang Còi thích sống như thế", Nghệ sĩ Quang Tèo trải lòng.

Nghệ sĩ Giang Còi cùng các đồng nghiệp. (Nguồn: FBNV)

Nghệ sĩ Giang Còi cùng các đồng nghiệp. (Nguồn: FBNV)

Nghệ sĩ Trà My: "Ở nơi xa, anh ấy sẽ viết tiếp những dang dở của nghề"

"Tôi đau lòng lắm, khi tôi là người từ đầu đến cuối hiểu rõ tình trạng bệnh của anh. Mỗi khi đau anh đều gọi cho tôi nhờ hỏi tư vấn bác sĩ giùm. Những ngày tháng cuối đời, nghệ sĩ Giang Còi vẫn cố gắng hết sức có thể để không phải phụ thuộc vào ai dù anh rất đau. Các con và bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, anh Giang chẳng hối hận gì ở cuộc đời này nữa. Ở nơi xa, hẳn anh ấy sẽ viết tiếp những dang dở của nghề. Tôi tin như thế!", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Nghệ sĩ Chiều Xuân: "...Anh sẽ vẫn là người yêu thương chúng em hết mực"

Là người bạn học cùng lớp diễn viên điện ảnh khóa 3 với Giang Còi, diễn viên Chiều Xuân cũng bày tỏ sự tiếc thương khi người bạn đồng nghiệp qua đời.

Chị viết: ''Một thời mới đó ngày hôm qua thôi, tưởng gần mà đã rất xa. Tạm biệt anh nhé anh Giang nếu kiếp sau còn có duyên nghiệp lớp chúng mình sẽ lại tụ hội, anh sẽ vẫn làm người anh lớp trưởng hay đàn hát, quát nạt, cau có, lạc quan vui vẻ nhất lớp và yêu thương lo lắng cho chúng em hết mực anh nhé. Thương anh nhiều nhiều lắm không nói nên lời''.

Đạo diễn Nguyễn Lớp: "Bố dạy bảo tôi cả nghề lẫn cả đạo đức làm nghề"

Đạo diễn Nguyễn Lớp - người cộng tác với nghệ sĩ Giang Còi nhiều tiểu phẩm hài chia sẻ: "Với bố Giang, tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Bố dậy bảo tôi cả nghề lẫn cả đạo đức làm nghề.

Có lần đi quay với tôi mà chân sưng phải vào ô tô treo ngược chân lên vậy mà bố vẫn miệt mài làm việc. Chúng tôi quay tới 3, 4 giờ sáng là chuyện bình thường, tiểu phẩm hài lại hay quay ở Đường Lâm, đêm hôm muỗi bay đốt kín chân nhưng bố Giang dù mệt, dù đau nhưng chưa từng kêu ca.

Có một kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là hôm sang nhà bố bàn kịch bản xong lúc ra về bố kéo tôi lại bảo: Tôi cho "ông" cái ghế. Cái ghế này là ghế đạo diễn, ông ngồi ông hô máy cho tôi! Rồi bố dúi cho tôi gói sấu, ít chuối cây nhà lá vườn. Giờ những thứ đó chỉ còn là ký ức đẹp về một người làm nghề tử tế.

Có một điều tôi vô cùng tiếc nuối đó là tôi và bố đã lên kế hoạch về kịch bản phim Gia đình keo kiệt. Sau đó bố phát hiện ra bệnh, chúng tôi lại thống nhất sẽ để nhân vật ông keo kiệt ít nói, có thể sẽ là câm nhưng rồi bố trở bệnh nhanh quá", đạo diễn Nguyễn Lớp chia sẻ.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghe-si-quoc-anh-giang-coi-la-nguoi-song-co-nhan-cach-153967.html