Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã có thể ngồi dậy, xúc động khi chơi vài nốt saxophone

Sau khi bị đột quỵ nặng, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã hồi phục một cách kỳ diệu. Anh đã có thể chơi vài nốt saxophone khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã chia sẻ clip mới nhất về tình hình của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Khi được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã có thể ngồi dậy, tỉnh táo, minh mẫn, dù nói chuyện có đôi chút khó khăn nhưng thật kỳ diệu khi anh có thể thổi được vài nốt saxophone.

Được chạm vào chiếc saxophone đã gắn bó với cuộc đời mình và lại có thể chơi saxophone khiến không chỉ Trần Mạnh Tuấn mà cả những người có mặt trong phòng bệnh đều vô cùng xúc động.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ tại nhà riêng, vỡ mạch máu não và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 17/8. Đã có lúc tình trạng bệnh của anh rất nghiêm trọng, nhưng nhờ sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ bệnh viện Quân y 175 mà nam nghệ sĩ đã hồi phục một cách kỳ diệu. Hiện tại, Trần Mạnh Tuấn đang tích cực tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của các y, bác sĩ.

Cách đây 2 ngày, trong đêm nhạc trực tuyến "Nối vòng tay lớn" tối 26/9, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng đã xuất hiện một cách đặc biệt, trong một phóng sự quay ở bệnh viện.

Chia sẻ trong phóng sự, bà Đàm Kiều Linh - vợ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, đến thời điểm này chồng chị đã có thể nở được nụ cười. "Anh Tuấn là người có nghị lực. Tôi tin anh sẽ vượt được chặng đường kế tiếp, mặc dù còn rất gian nan và nhiều khó khăn"./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/nghe-si-tran-manh-tuan-da-co-the-ngoi-day-xuc-dong-khi-choi-vai-not-saxophone-894303.vov