Nghệ sĩ Vân Dung: Mọi người xem phim đừng chửi tôi, tội tôi lắm

Chia sẻ về vai bà Thư phim 'Người một nhà', Vân Dung nhắn nhủ khán giả: 'Mọi người xem phim đừng mắng chửi tôi, tội tôi lắm'.

Mới đây, VFC chia sẻ clip hậu trường phim Người một nhà. Trong đó có cảnh bà Thư (Vân Dung) tìm về căn nhà nơi hai con Trí (Duy Hưng) và Tuệ (Tuấn Tú) sống.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh bắt buộc, vợ của Tuệ đã bán nhà và chuyển đi nơi khác để lấy tiền chữa trị cho con gái. Là mẹ nhưng bà Thư đã bỏ rơi hai anh em Trí và Tuệ từ lâu, bà không hề biết các con đã gặp chuyện gì, vì sao phải bán nhà.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Vân Dung bày tỏ: “Bà Thư là bà mẹ rất đau khổ, rất thương con nhưng không hiểu sao bên ngoài cứ lạnh lùng như thế”.

Tạo hình của nghệ sĩ Vân Dung trong "Người một nhà".

Tạo hình của nghệ sĩ Vân Dung trong "Người một nhà".

Chị cũng nhắn nhủ khán giả: “Mọi người xem phim đừng mắng chửi tôi nhé, tội tôi lắm. Người mẹ này cũng biết thương con, chỉ là kiểu thương nó lạ, không giống ai cả”.

Theo kịch bản, bà Thư để Trí và Tuệ cho ông nội của Tuệ nuôi sau đó sống cùng chồng mới là ông trùm Đông. Không muốn ông trùm gây rắc rối cho các con nên bà Thư chấp nhận dứt tình, không dám thể hiện tình cảm với các con.

Cũng vì thế, bà một mình chịu bao uất ức, dù bị chồng và con riêng của chồng coi như người giúp việc, bị các con đẻ ghét bỏ, bà cũng không dám tỏ ra yêu thương, quan tâm các con.

Vai diễn bà Thư cũng vì vậy mà phải nhận không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng cho biết, chị đã lường trước phản ứng của khán giả dành cho vai diễn của mình: “Từ trước tới nay, cứ nhân vật bà mẹ nào xấu xí nhất thì đạo diễn giao cho tôi.

Tôi không bất ngờ khi mình có cơ hội hóa thân vào vai bà Thư trong phim Người một nhà. Bà mẹ này sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn và không có chút hài hước, dễ thương nào cả, tạo hình lại còn bụi bặm, trơ tráo.

Tôi nghĩ là khi lên phim, nhân vật sẽ bị khán giả ghét lắm, chắc tôi sẽ có đủ gạch đá để xây khách sạn đấy”.

Diễn xuất của Vân Dung trong phim "Người một nhà".

Vân Dung cũng khẳng định, chị chấp nhận “gạch đá” từ khán giả vì vai bà Thư trong Người một nhà là kiểu nhân vật “độc, lạ” khiến chị rất thích thú: “Đây là nhân vật độc, lạ nhất từ trước đến nay của tôi, cho nên dù nhân vật có bị khán giả ghét cũng không sao.

Với tôi, miễn là khán giả cảm thấy mới lạ là tôi thấy vui rồi. Tôi không phải là người sợ xấu, không sợ bị khán giả mắng chửi. Khi khán giả mắng chửi nghĩa là họ ấn tượng với vai diễn, quan tâm tới vai diễn. Tôi chỉ buồn khi khán giả không có phản ứng gì với vai diễn thì mình đã thất bại rồi”.

"Tôi không phải là người sợ xấu, không sợ bị khán giả mắng chửi", Vân Dung khẳng định.

"Tôi không phải là người sợ xấu, không sợ bị khán giả mắng chửi", Vân Dung khẳng định.

Diễn viên Vân Dung sinh ngày 11/10/1975. Cô được công chúng biết đến từ khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ, tiếp đó là Gặp nhau cuối năm, Gặp nhau cuối tuầnGala cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trên sân khấu, Vân Dung thường đảm nhận các vai hài. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, nữ diễn viên hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau trong các bộ phim trên sóng truyền hình như: Hướng dương ngược nắng, Ghét thì yêu thôi, 11 tháng 5 ngày, Người phán xử...Trong năm 2023, cô cũng tham gia bộ phim điện ảnh mang tên Quỷ cẩu.

Vân Dung từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 15.

An Nguyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nghe-si-van-dung-moi-nguoi-xem-phim-dung-chui-toi-toi-toi-lam-ar877745.html