Nghệ sĩ Việt xót thương sự ra đi của 'ông già màn ảnh' Mai Thành

Nghệ sĩ Mai Thành nổi tiếng với phim 'Xóm nước đen', 'Người đẹp Tây Đô' đã qua đời ở tuổi 83 khiến nhiều người xót thương.

Chiều 15/12, nghệ sĩ Mai Thành đã trút hơi thở cuối cùng lúc 14h40 tại nhà riêng sau thời gian điều trị căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, dẫn đến trụy tim. Ông hưởng thọ 83 tuổi.

Phía gia đình cho biết tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10. Lễ động quan sẽ được tổ chức vào ngày 18/12, sau đó an táng tại quê nhà Bến Tre. Nhiều đồng nghiệp hay tin tiếc thương. Các nghệ sĩ Hữu Châu, Lê Quốc Nam, Phi Phụng, đạo diễn Phương Điền… đều gửi lời chia buồn cùng gia đình, kính tiễn nghệ sĩ gạo cội. Nghệ sĩ Thiên Kim xót xa: "Một người hiền đã ra đi".

Nghệ sĩ Mai Thành nổi tiếng với vai ông già phúc hậu trên màn ảnh, sân khấu miền Nam.

Nghệ sĩ Mai Thành nổi tiếng với vai ông già phúc hậu trên màn ảnh, sân khấu miền Nam.

Theo nghệ sĩ Thành Lộc, nghệ sĩ Mai Thành là nghệ sĩ thoại kịch kỳ cựu của Đoàn kịch Kim Cương. Nhưng trước đó, ông là diễn viên cho nhiều ban kịch trên đài truyền hình và nhiều đài phát thanh của Sài Gòn những năm 1975.

"Anh hiền lành, tốt bụng như một ông tiên, đã từng được diễn giọng cùng anh trong nhiều vở kịch truyền thanh từ lúc tôi còn nhỏ xíu. Anh là nghệ sĩ cùng thời với chị Bạch Lê, anh Điền Thanh. Anh xong hệ lụy với đời rồi, kính biệt anh", nam nghệ sĩ ngậm ngùi.

Đạo diễn Thanh Hiệp ngậm ngùi nhớ lại những lần trò chuyện cùng nghệ sĩ Mai Thành mỗi khi Đoàn Kịch nói Kim Cương họp mặt. Ông được đồng nghiệp yêu mến kính trọng không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi sự chỉn chu, ý thức kỉ luật, sống yêu thương chân thành với mọi người.

Theo nam đạo diễn, nghệ sĩ Mai Thành luôn là người luôn đến sớm hơn tất cả mọi người. "Ông bảo không có thói quen để ai chờ đợi mình. Ông từng nói đời ông diễm phúc hơn nhiều đồng nghiệp đó là được làm học trò của 2 ngôi sao bắc đẩu của cải lương và kịch - NSND Phùng Há và NSND Bảy Nam", đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ.

Diễn viên Lê Quốc Nam chia sẻ: "Thương tiếc vĩnh biệt một người bố hiền lành. Thành kính phân ưu". Diễn viên Minh Tuyền, Huỳnh Đông, Bá Cường cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ Mai Thành.

Vóc dáng khắc khổ, chòm râu bạc trắng, ông thường được giao các vai lão có tính cách hiền hậu, số phận truân chuyên.

Vóc dáng khắc khổ, chòm râu bạc trắng, ông thường được giao các vai lão có tính cách hiền hậu, số phận truân chuyên.

Nghệ sĩ Mai Thành tên thật là Võ Văn Thiêm. Ông sinh năm 1939, quê ở Bến Tre. 13 tuổi, ông cùng gia đình lên Sài Gòn lập nghiệp. Mê mẩn ánh đèn sân khấu từ nhỏ, sau này lớn lên ông thi vào khóa diễn viên đầu tiên của trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM).

Bao nhiêu năm trong nghề, cố nghệ sĩ để lại dấu ấn trong các vở cải lương nổi tiếng: "Khi người điên biết yêu", "Giai nhân và ác quỷ", "Lá sầu riêng", "Dưới hai màu áo", "Men nắng", "Vó ngựa truy phong"...

Năm 1981, nghệ sĩ Mai Thành đóng phim với vai diễn đầu tiên là giám đốc Tư Trực trong "Biển sáng". Thập niên 1990, ông được chú ý trên màn ảnh với các phim Xóm nước đen, Chuyện của Tuấn, Chim phóng sinh, Chung cư, Con chó Phèn, Ngày ấy quê tôi, Người đẹp Tây Đô, Sương gió biên thùy... Một thời gian, ông còn đi làm nghề lồng tiếng vì thích nói lên tâm tư của nhiều nhân vật. Phim cuối cùng ông tham gia là vai thầy Nguyễn trong Long Thành cầm giả ca năm 2010 (đạo diễn Đào Bá Sơn) - tác phẩm được thực hiện nhân kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nghe-si-viet-xot-thuong-su-ra-di-cua-ong-gia-man-anh-mai-thanh-172211216163250312.htm