Nghệ sĩ Xuân Hinh nói về chi tiết Hòa Minzy hiểu chưa đúng người Quan họ trong MV Bắc Bling
Về ý kiến trái chiều không đúng với Quan họ trong MV Bắc Bling, nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng thế hệ GenZ đang làm với góc nhìn hiện đại chứ không phải như các cụ ngày xưa.
Sau 9 ngày ra mắt, tính đến hôm nay, MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã đạt gần 37 triệu lượt xem trên Youtube. MV cũng đạt top 2 MV thịnh hành toàn cầu theo YouTube Charts.
Cùng với lời khen và sự lan tỏa, MV cũng nhận được những ý kiến trái chiều, như tên gọi Bắc Bling khi nói về Bắc Ninh. Việc kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh trong một sản phẩm tôn vinh văn hóa truyền thống dân gian khiến không ít khán giả cho rằng thiên về tếu táo, ám chỉ người dân Bắc Ninh nói chưa chuẩn "l" và "n".

Sự hóa thân thành liền chị của Hòa Minzy trong MV được cho là táo bạo, lả lơi sang kiểu "Thị Màu".
Ngoài ra, sự hóa thân thành liền chị của Hòa Minzy trong MV cũng được cho là táo bạo, lả lơi sang kiểu "Thị Màu", không đúng với tinh thần của các cô gái Quan họ vốn dịu dàng, e ấp.
Nói về chi tiết này, nghệ sĩ Xuân Hinh lại có quan điểm ngược lại: "Lẳng lơ mà đẹp, mà cuốn hút thì càng tốt chứ sao? "Lúng liếng là lúng liếng ơi/Miệng người lúng liếng có đôi đồng tiền/Tôi yêu người lắm lắm người ơi…". Mắt người Quan họ đúng là lúng liếng, lóng lánh đấy chứ!
Hơn nữa các cháu là thế hệ GenZ, là tinh thần của người trẻ với góc nhìn hiện đại chứ không phải như các cụ ngày xưa. Hòa cũng không phải đang hát Quan họ mà tôn vinh văn hóa đặc sắc của quê hương mình, chứ giờ mà bảo các cháu phải e ấp người ta lại bảo như con dở (cười). Mà nói chung xem với tinh thần thưởng thức, ghi nhận những đóng góp của các cháu là chính, đừng xem với tinh thần "đeo mục kỉnh" làm gì cho nặng nề".

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng nên xem MV Bắc Bling với tinh thần thưởng thức, ghi nhận những đóng góp của các cháu là chính, đừng xem với tinh thần "đeo mục kỉnh" làm gì cho nặng nề.
Cũng vì tinh thần này mà nghệ sĩ Xuân Hinh nhận lời mời của Hòa Minzy vào MV Bắc Bling. Đây là lần hiếm hoi "vua hài đất Bắc" tham gia dự án của một ca sĩ trẻ vì nhận thấy sự tâm huyết của Hòa Minzy. "Làm về nghệ thuật truyền thống vất vả mà lại kén khán giả. Hòa Minzy còn trẻ mà đã có khát vọng lớn, lại yêu nghệ thuật, văn hóa dân tộc như vậy thì mình phải ủng hộ chứ?! MV đầu tư chỉn chu, diễn viên quần chúng mấy trăm người, nhìn đã thấy tốn kém rồi, không phải ai cũng dám "chơi" như thế. Tôi mong qua MV này sẽ có nhiều nghệ sĩ trẻ "xả thân" vì nghệ thuật, khai thác tiếp kho tàng hoa văn hóa của cha ông. Với những tinh thần như thế, tôi luôn sẵn lòng góp sức".
Trước đó, trên Báo Tiền Phong, các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu về quan họ cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về MV Bắc Bling.
NSƯT Quý Tráng, nguyên Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cho rằng: "Nếu kết hợp quan họ với rock, rap hay điệu nhảy thời đại thì nên ở mức độ vừa phải, để phù hợp với nét quan họ của vùng đất này". Ông cũng thẳng thắn đánh giá: "Những động tác nhảy trong Bắc Bling hơi quá đà".

Phần trang phục của Hòa Minzy cũng nhận nhiều ý kiến.
Về trang phục của Hòa Minzy trong MV, NSƯT Quý Tráng cũng cho rằng: "Áo cách điệu không đúng chất quan họ. Quan họ mặc áo năm thân, áo mớ ba mớ bảy, có áo cánh, có yếm đào. Chít khăn phải ra khăn mỏ quạ. Đằng này túm lại như… đi vớt bèo".
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông đã xem Bắc Bling và nghe nhiều lời ngợi ca về MV mang tính đột phá của Hòa Minzy nhưng vẫn bảo lưu quan điểm: "Thế hệ thất thập cổ lai hi không thích Bắc Bling đâu. Quan họ là sự lịch lãm từ lời ăn, tiếng nói trong sinh hoạt hát quan họ. Dân ca quan họ trong diễn xướng chưa bao giờ giống các liền anh, liền chị nhảy tung tăng ở sân chùa... Những động tác ấy không phù hợp với quan họ".