Nghe Siri chỉ đường, một gia đình 'đổi đời' sau chuyến đi đến công viên
Câu chuyện về gia đình này nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Chỉ từ một câu hỏi ngây thơ của con trai, một gia đình tại bang Texas (Mỹ) đã có chuyến đi để đời khi tình cờ tìm thấy viên kim cương nặng 2,09 carat tại Công viên Bang Crater of Diamonds (Hố Kim Cương) ở bang Arkansas - một trong số ít nơi trên thế giới cho phép du khách tự do tìm kiếm và mang kim cương về nhà.

James Ward, một người đàn ông 41 tuổi đến từ Texas, đã làm theo chỉ dẫn của Siri trên điện thoại của con trai mình để đến Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas sau khi gia đình anh đến đó vì con trai anh muốn khai thác mỏ. Họ đã tìm thấy một viên kim cương nâu nặng 2,09 carat. (Ảnh/Lấy từ trang web của Công viên Tiểu bang Arkansas)
Theo truyền thông Mỹ, nhân vật chính là ông James Ward, 41 tuổi, giáo viên trung học sống tại Texas. Vào cuối năm 2025, cậu con trai út 7 tuổi của ông bất ngờ hỏi liệu ở Texas hoặc các bang lân cận có nơi nào có thể "đào khoáng" hay không. Vợ ông Ward đã nhờ trợ lý ảo Siri gợi ý địa điểm phù hợp, và cái tên Công viên Bang Crater of Diamonds nhanh chóng hiện ra.
Không chần chừ, cả gia đình quyết định lên đường. Trong điều kiện thời tiết lạnh, họ dành gần 4 tiếng tìm kiếm trong ngày đầu tiên nhưng không thu được kết quả gì. Tưởng chừng chuyến "săn kho báu" khép lại trong thất vọng, nhưng cậu con trai vẫn kiên quyết muốn thử thêm một ngày nữa.
Sang ngày thứ hai, chỉ sau khoảng 2 tiếng, ông Ward bất ngờ phát hiện một tinh thể có ánh kim loại lạ mắt. Dù không chắc đó là gì, ông vẫn linh cảm rằng viên đá này "khác hẳn những viên còn lại" nên quyết định mang đến Trung tâm Phát hiện Kim cương trong công viên để kiểm tra.
Kết quả khiến cả gia đình vỡ òa: đó là một viên kim cương thật, nặng 2,09 carat, màu nâu vàng đậm. Phó giám đốc công viên, ông Waymon Cox, cho biết viên kim cương có kích thước xấp xỉ một hạt ngô, bề mặt ánh kim, hình dạng tinh thể vỡ kiểu khiên - đặc điểm điển hình của kim cương hình thành dưới áp lực địa chất mạnh và được phun lên bề mặt qua các ống núi lửa cổ đại. Ông cũng nhận định rằng kích thước ban đầu của viên kim cương có thể còn lớn hơn trước khi bị vỡ.

Công viên Crater of Diamonds từ lâu nổi tiếng với quy định "ai tìm thấy thì được mang về", và nhiều du khách thường đặt tên cho phát hiện của mình. Gia đình ông Ward đã đặt tên viên kim cương là "Kim cương Ward", như một kỷ niệm khó quên của cả nhà. Về việc bán hay giữ lại, ông chia sẻ vui vẻ rằng vẫn chưa quyết định, "trước mắt muốn biết giá trị của nó ra sao".
Ông Ward cũng gửi gắm thông điệp giản dị nhưng đầy cảm hứng: đừng vội bỏ cuộc chỉ vì thất bại ban đầu. Vợ ông thì nói thêm: "Đôi khi chỉ cần lắng nghe ước mơ của trẻ nhỏ, bạn có thể gặp được những điều kỳ diệu không ngờ".
Theo phía công viên, viên kim cương của gia đình ông Ward là một trong 5 viên kim cương được tìm thấy trên bề mặt vào tháng 12/2025. Tính đến cuối năm 2025, tổng cộng 540 viên kim cương đã được du khách đăng ký phát hiện tại đây - minh chứng rằng những điều phi thường đôi khi đến từ những chuyến đi rất đỗi bình thường.









![[INFOGRAPHIC]: Loài chim có kỹ năng nhại tiếng điêu luyện nhất thế giới](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_10_180_54218259/212fb2e78caf65f13cbe.jpg)


