Nghe tiếng động lạ trên cánh đồng, người dân chạy tới thì sững sờ trước 1 thứ trong ổ chó

Hình ảnh trước mắt khiến những người dân ở 1 ngôi làng tại Ấn Độ không khỏi bàng hoàng, lập tức gọi cảnh sát.

Một sự việc mới xảy ra tại Ấn Độ khiến những người dân trải qua gần như tất cả các cung bậc cảm xúc, đầu tiên là bàng hoàng, sững sờ, sau đó là lo lắng, sợ hãi và cuối cùng thì hết sức vui mừng.

Cụ thể, vào 1 ngày của tháng 12 này, vào khoảng 11 giờ trưa, 1 người dân tên là Munnalal Patel sống ở 1 ngôi làng tại Chattisgarh - 1 bang nằm ở miền Trung của Ấn Độ ra đồng làm việc thì bỗng nghe thấy một tiếng động lạ.

Lần theo tiếng động ấy, họ tìm thấy 1 ổ chó và phát hiện ra, hóa ra đó là tiếng kêu của 1 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trên người em vẫn còn cuống rốn.

Không rõ ai là người đã sinh ra bé, nhưng nhìn tình trạng không có 1 mảnh vải trên người của em, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Đứa trẻ sơ sinh được phát hiện trong 1 cái ổ chó ở bang Chattisgarh, Ấn ĐỘ.

Đứa trẻ sơ sinh được phát hiện trong 1 cái ổ chó ở bang Chattisgarh, Ấn ĐỘ.

Đây là cái ổ của 1 đàn chó hoang, khiến cho nhiều người ban đầu đã lo lắng cho tình trạng cho bé gái. Thế nhưng, khi đến gần để xem xét tình hình, họ lại thấy rằng chính chó mẹ và đàn chó con đã vây xung quanh ủ ấm cho em, giúp bé sơ sinh sống sót trong những ngày mùa đông lạnh giá thế này.

"Có thể chính hơi ấm từ những con chó con và chó mẹ đã giúp đứa trẻ sơ sinh này sống sót ở nơi đồng không mông quạnh lạnh lẽo này", 1 người dân có mặt tại hiện trường khẳng định.

Đàn chó đã giữ ấm, giúp cô bé sống sót.

Đàn chó đã giữ ấm, giúp cô bé sống sót.

"Đã là tháng 12 và nhiệt độ vào ban đêm ở đây sẽ giảm xuống rất thấp. Việc cô bé có thể sống sót sau khi bị bỏ rơi như vậy đúng là 1 điều khó tin", 1 người dân nhận xét.

Ngay sau khi phát hiện ra bé gái, người ta đã liên hệ với chính quyền địa phương và cảnh sát đồng thời cho bé đi viện kiểm tra sức khỏe. Cô bé ngoài việc sợ hãi và khóc lớn thì không gặp vấn đề gì về sức khỏe, toàn thân cũng không hề có 1 vết thương.

Một người đàn ông tên là Premnath cũng tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự việc và cho rằng đây là 1 trường hợp hiếm gặp và quá may mắn vì chó hoang có thể rất hung dữ. Vì đói, chúng có thể tấn công và biến cô bé thành bữa ăn của mình.

Tuy nhiên, trong khi mẹ của bé đã bỏ rơi em, thì đàn chó hoang lại bảo bọc, thậm chí là tha cô bé về chiếc ổ rơm ấm áp của chúng. Đây là điều khiến nhiều người cảm thấy rất xúc động và biết ơn đàn chó, 1 lần nữa khẳng định chó đúng là người bạn thân thiết nhất của con người.

Việc cô bé sống sót được sau khi bị mẹ bỏ rơi quả là 1 may mắn lớn.

Việc cô bé sống sót được sau khi bị mẹ bỏ rơi quả là 1 may mắn lớn.

Trong khi đó, những người tìm thấy cô bé cũng lên án những người là cha mẹ cô bé.

"Bọn họ không xứng đáng làm cha mẹ, bọn họ là những kẻ tội phạm. Việc tìm thấy 1 đứa trẻ sơ sinh còn sống sót vào giữa đêm khi bầy chó hoang thi thoảng vẫn lảng vảng đúng là 1 phép màu", 1 người nhận xét.

Việc điều tra bố mẹ của đứa trẻ đang được tiến hành. Em cũng đã được đặt tên là Akanksha.

Theo Mirror

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nghe-tieng-dong-la-tren-canh-dong-nguoi-dan-chay-toi-thi-sung-so-truoc-1-thu-trong-o-cho-172211223094529543.htm