Nghe tin cháu gặp chuyện, cụ ông vội vã đi rút tiền: Một chi tiết nhỏ đã giúp ông giữ lại hơn 200 triệu đồng

Một cụ ông 78 tuổi ở Hà Tĩnh suýt mất hơn 200 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan chức năng, thông báo người thân vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền để 'khắc phục hậu quả

Ngỳ 20/6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Hương Khê đã phối hợp Quỹ tín dụng xã Hương Khê kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, sáng ngày 19/6, ông T.V.T (sinh năm 1948), thôn 1 xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh đến Quỹ tín dụng xã Hương Khê để rút số tiền 210 triệu đồng, đồng thời có nhiều biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn công dân bị lừa đảo, Quỹ tín dụng đã trao đổi, liên hệ Công an xã Hương Khê để xác minh làm rõ.

Ông T. đã hiểu thủ đoạn của các đối tượng và không thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của bọn chúng. Ảnh: CA tỉnh Hà Tĩnh.

Ông T. đã hiểu thủ đoạn của các đối tượng và không thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của bọn chúng. Ảnh: CA tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hương Khê đã kịp thời đến trực tiếp làm việc ông T. và tìm hiểu nguyên nhân rút số tiền trên.

Ông T. cho biết, có người gọi điện thoại – giả danh cơ quan chức năng là cháu ông đi làm ăn xa vi phạm pháp luật nên phải gửi tiền để khắc phục hậu quả.

Sau khi làm việc, lực lượng Công an xã đã giải thích cho công dân về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để công dân hiểu và không thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của bọn lừa đảo.

Sau khi được giải thích, ông T. đã hiểu rõ về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và yên tâm không sợ bị đe dọa qua điện thoại.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nghe-tin-chau-gap-chuyen-cu-ong-voi-va-di-rut-tien-mot-chi-tiet-nho-da-giup-ong-giu-lai-hon-200-trieu-dong-42967.html