Nghẹn ngào lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Tại Đông Anh, từ mờ sáng 25/7, dòng người đã đổ về nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội để chờ đợi được vào kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của quê hương.

Sáng 25/7, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Sáng 25/7, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Từ khi nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội từ trần, các nhà trong làng đều treo cờ rủ. Ảnh: Lá cờ rủ trên cổng làng Lại Đà sáng 25/7.

Từ khi nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội từ trần, các nhà trong làng đều treo cờ rủ. Ảnh: Lá cờ rủ trên cổng làng Lại Đà sáng 25/7.

Từ sáng sớm, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nơi được chọn là một trong 3 địa điểm tổ chức lễ viếng, truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nơi được chọn là một trong 3 địa điểm tổ chức lễ viếng, truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn thương binh nặng huyện Đông Anh không quản ngại vất vả, chờ đợi đã về viếng Tổng Bí thư từ đầu giờ sáng.

Đoàn thương binh nặng huyện Đông Anh không quản ngại vất vả, chờ đợi đã về viếng Tổng Bí thư từ đầu giờ sáng.

Cụ Vương Khắc Duy, 85 tuổi, bạn học cùng lớp cấp 1 và cấp 2 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lễ viếng tại thôn Lại Đà. Cụ Duy chia sẻ, khi hay tin người bạn học qua đời, cụ đã khóc suốt đêm. Sáng nay, dù phải ngồi trên xe lăn, cụ vẫn nhờ người cháu đưa đến lễ tang tại thôn Lại Đà để tưởng nhớ, tiễn biệt người bạn học.

Cụ Vương Khắc Duy, 85 tuổi, bạn học cùng lớp cấp 1 và cấp 2 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lễ viếng tại thôn Lại Đà. Cụ Duy chia sẻ, khi hay tin người bạn học qua đời, cụ đã khóc suốt đêm. Sáng nay, dù phải ngồi trên xe lăn, cụ vẫn nhờ người cháu đưa đến lễ tang tại thôn Lại Đà để tưởng nhớ, tiễn biệt người bạn học.

Từ sáng sớm, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa. Trên khắp các đường thôn, ngõ xóm của thôn Lại Đà, không khí bao trùm sự tiếc thương, niềm tự hào, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa. Trên khắp các đường thôn, ngõ xóm của thôn Lại Đà, không khí bao trùm sự tiếc thương, niềm tự hào, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng Tổng Bí thư tại quê nhà được tổ chức từ sớm để người thân, họ hàng trong gia đình Tổng Bí thư tới viếng.

Lễ viếng Tổng Bí thư tại quê nhà được tổ chức từ sớm để người thân, họ hàng trong gia đình Tổng Bí thư tới viếng.

Hàng trăm người dân, hàng xóm, người dân sống cùng thôn, cùng xã, cùng huyện với Tổng Bí thư đã có mặt tại nhà tang lễ. Ai ai cũng nghẹn ngào tiếc thương người con ưu tú của quê hương.

Hàng trăm người dân, hàng xóm, người dân sống cùng thôn, cùng xã, cùng huyện với Tổng Bí thư đã có mặt tại nhà tang lễ. Ai ai cũng nghẹn ngào tiếc thương người con ưu tú của quê hương.

Những dòng nước mắt như nối dài mãi.

Những dòng nước mắt như nối dài mãi.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Thúy cùng cháu Mai Anh từ Khoái Châu, Hưng Yên lên Hà Nội từ 3h sáng. Hai bà cháu xếp hàng cầm theo cờ rủ với cảm xúc nghẹn ngào chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Thúy cùng cháu Mai Anh từ Khoái Châu, Hưng Yên lên Hà Nội từ 3h sáng. Hai bà cháu xếp hàng cầm theo cờ rủ với cảm xúc nghẹn ngào chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Đoàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh vào viếng.

Đoàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh vào viếng.

Đoàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hội vào viếng.

Đoàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hội vào viếng.

Nhiều cháu học sinh cùng thầy cô giáo cũng tới kính tiễn Tổng Bí thư.

Nhiều cháu học sinh cùng thầy cô giáo cũng tới kính tiễn Tổng Bí thư.

Hơn 11h trưa, dưới thời tiết oi bức, dòng người vẫn tiếp tục đổ về nhà văn hóa thôn Lại Đà xếp hàng ngay ngắn, trật tự chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Hơn 11h trưa, dưới thời tiết oi bức, dòng người vẫn tiếp tục đổ về nhà văn hóa thôn Lại Đà xếp hàng ngay ngắn, trật tự chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Ai nấy đều mong mỏi được thắp một nén nhang, thầm thì lời tiễn biệt tiếc thương trước di ảnh người con ưu tú của quê nhà.

Ai nấy đều mong mỏi được thắp một nén nhang, thầm thì lời tiễn biệt tiếc thương trước di ảnh người con ưu tú của quê nhà.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghen-ngao-le-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-que-nha-192240506212131433.htm