Nghẹn ngào với tâm thư của Son Heung Min

Son Heung Min nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận giấc mơ World Cup tan vỡ sau thất bại của tuyển Hàn Quốc.

Thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 vẫn đang để lại dư chấn rất lớn. Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và truyền thông trong nước, đội trưởng Son Heung Min đã đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi và chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất sau khi đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng.

“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể phủ nhận sự thật, cũng không muốn trốn tránh thực tế”, Son Heung Min mở đầu bài viết bằng những dòng đầy nặng trĩu.

Son Heung Min nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận giấc mơ World Cup tan vỡ sau thất bại của tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FIFA

Son Heung Min nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận giấc mơ World Cup tan vỡ sau thất bại của tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FIFA

Ngôi sao đang thi đấu ở Mỹ cho biết anh hiểu rõ nỗi thất vọng của người hâm mộ Hàn Quốc. Theo Son Heung Min, chỉ một lời xin lỗi là không đủ để xoa dịu những tổn thương mà người hâm mộ đã phải trải qua.

“Là một người cũng yêu bóng đá, nếu chứng kiến một trận đấu như vậy, chắc hẳn tôi cũng sẽ cảm thấy đau lòng, ngột ngạt và thất vọng. Tôi hiểu rằng chỉ một lời xin lỗi cũng không thể nào xoa dịu hết nỗi thất vọng và những tổn thương mà người hâm mộ đang phải chịu”, đội trưởng tuyển Hàn Quốc chia sẻ.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là khi Son Heung Min nhắc đến World Cup như giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp.

“Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Đó là sân khấu mà tôi vẫn luôn gọi là giấc mơ thời thơ ấu, nhưng giờ đây tôi có cảm giác giấc mơ ấy đã sụp đổ. Thành thật mà nói, đến lúc này tôi vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận thực tế”, Son Heung Min viết.

Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với rất nhiều kỳ vọng khi sở hữu thế hệ cầu thủ chất lượng như Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae hay Hwang Hee Chan. Mục tiêu của đội bóng xứ kim chi là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại giải đấu. Tuy nhiên, họ chỉ thắng một trận, thua hai trận và kết thúc ở vị trí thứ 10 trong nhóm các đội xếp thứ ba, qua đó không thể giành vé vào vòng 1/16.

Kết quả này khiến người hâm mộ Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ. Nhiều cựu tuyển thủ lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của đội tuyển, trong khi HLV Hong Myung Bo và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chịu sức ép rất lớn. Trước đó, Trưởng đoàn Park Hang Seo cũng đã thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi người hâm mộ sau thất bại tại World Cup.

Về phần mình, Son Heung Min không né tránh trách nhiệm. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại niềm tin mà người dân Hàn Quốc đã dành cho đội tuyển.

“Tôi hiểu rằng để có mặt trên sân khấu này, rất nhiều người đã phải hy sinh rất nhiều điều. Tôi cảm thấy mình mang trách nhiệm rất lớn vì đã không thể đáp lại thời gian, tình cảm, sự cổ vũ và tình yêu mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Tôi thật sự xin lỗi”, Son Heung Min viết.

Khép lại bức tâm thư, đội trưởng tuyển Hàn Quốc gửi một lời nhắn đầy xúc động đến người hâm mộ. Anh mong tất cả hãy dành sự động viên cho các cầu thủ thay vì tiếp tục chỉ trích.

“Tôi sẽ chứng minh bằng hành động để có thể mang niềm vui trở lại cho người dân Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa với người hâm mộ. Và tôi tha thiết mong rằng, thay vì dành quá nhiều lời chỉ trích hay làm tổn thương các cầu thủ, xin hãy gửi đến tất cả họ những lời động viên và sự ủng hộ ấm áp”, Son Heung Min khép lại bài viết.

Tâm thư của Son Heung Min nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc. Giữa thời điểm bóng đá xứ kim chi trải qua một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất nhiều năm qua, những lời xin lỗi và nhận trách nhiệm của người đội trưởng đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nghen-ngao-voi-tam-thu-cua-son-heung-min-202606300136582703.html