Nghỉ lễ 2/9: Khi cả nhà cùng 'trốn phố', tìm về không gian xanh
Thay vì chen chân tại những điểm du lịch đông đúc hay mất nhiều giờ trên những cung đường về quê, nhiều gia đình Hà Nội chọn một cách nghỉ lễ nhẹ nhàng hơn: cùng nhau dựng lều, chuẩn bị đồ ăn và tận hưởng một ngày giữa không gian xanh.
Một kỳ nghỉ, nhiều niềm vui
Những ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, Công viên Yên Sở trở thành điểm đến được nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn. Không cần hành trình dài, không phải lên kế hoạch cầu kỳ, chỉ với vài chiếc lều, bàn ghế, đồ ăn và những vật dụng cần thiết, một ngày nghỉ giữa thiên nhiên cũng đủ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ.
Từ sáng sớm, nhiều khu vực bãi cỏ trong công viên đã xuất hiện những chiếc lều nhỏ được dựng dưới tán cây. Người lớn chuẩn bị đồ ăn, trẻ nhỏ chạy nhảy, vui chơi; các nhóm bạn tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng.

Công viên Yên Sở thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn đến dã ngoại, cắm trại trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Không khí tại đây có sự nhộn nhịp của một ngày lễ nhưng không quá ồn ào. Những khoảng xanh rộng rãi cùng hệ thống cây cối, mặt nước tạo cảm giác khác biệt so với nhịp sống thường ngày của đô thị.
Với nhiều gia đình, lựa chọn một điểm vui chơi ngay trong thành phố cũng là cách để tránh việc phải di chuyển xa trong những ngày lượng phương tiện tăng cao.
Một trong những hình ảnh gây chú ý tại khu vực cắm trại là những nhóm gia đình, hàng xóm cùng rủ nhau đi nghỉ lễ.
Thay vì mỗi gia đình tự tổ chức một chuyến đi riêng, các hộ gia đình sống gần nhau cùng góp đồ ăn, chuẩn bị lều trại và dành trọn một ngày để vui chơi.

Các gia đình cùng nhau dựng trại, chuẩn bị cho buổi dã ngoại trong ngày nghỉ lễ.
Cách tổ chức này vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa tạo thêm cơ hội để những người vốn gặp nhau hàng ngày trong khu dân cư có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ.
Một bữa ăn ngoài trời vì thế không đơn thuần là chuyện ăn uống. Người chuẩn bị đồ nướng, người sắp xếp bàn ghế, người trông trẻ, người ghi lại những khoảnh khắc của cả nhóm. Những công việc nhỏ được chia sẻ khiến chuyến đi trở nên gần gũi và vui vẻ hơn.


Các thành viên cùng chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc ngoài trời.
Anh Nguyễn Quốc Vũ (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, thay vì đưa cả gia đình đi xa, anh chọn một địa điểm cắm trại trong thành phố để các thành viên có thêm thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau.
“Gia đình tôi có cả người lớn và trẻ nhỏ nên đi xa khá mất thời gian. Dịp này, chúng tôi muốn tìm một nơi có không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh để các con được chạy nhảy, còn người lớn cũng có thời gian trò chuyện, nghỉ ngơi. Cả nhà cùng chuẩn bị đồ ăn, dựng lều rồi tổ chức một bữa ăn ngoài trời, đơn giản nhưng rất vui”, anh Vũ chia sẻ.
Theo anh Vũ, điều khiến gia đình lựa chọn hình thức cắm trại trong dịp lễ không chỉ là sự thuận tiện mà còn bởi đây là dịp để các thành viên tạm rời khỏi nhịp sống thường ngày, dành nhiều thời gian hơn cho nhau. “Điều quan trọng nhất là cả gia đình được ở bên nhau. Không cần phải đi thật xa hay tốn nhiều chi phí, chỉ cần có một không gian phù hợp là đã có một ngày nghỉ đáng nhớ”, anh nói.
Trẻ nhỏ có thêm một ngày “rời màn hình”
Trong cuộc sống đô thị, thời gian trẻ em dành cho các thiết bị điện tử ngày càng nhiều. Một ngày cắm trại ngoài trời tạo ra cơ hội để các em vận động, chạy nhảy và tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên.
Tại công viên, những bãi cỏ rộng trở thành không gian vui chơi tự nhiên. Trẻ nhỏ có thể cùng cha mẹ đi dạo, chơi các trò vận động hoặc đơn giản là chạy nhảy cùng bạn bè.


Trẻ nhỏ thích thú vui chơi, vận động giữa không gian xanh của công viên.
Với người lớn tuổi, một buổi đi dạo dưới những hàng cây hay ngồi nghỉ bên hồ cũng là khoảng thời gian thư giãn sau những ngày làm việc.
Sự phù hợp với nhiều lứa tuổi khiến mô hình dã ngoại trong công viên trở thành lựa chọn tương đối thuận tiện cho những gia đình có cả người già và trẻ nhỏ.
Không cần nhà hàng sang trọng, nhiều gia đình mang theo những món ăn quen thuộc để tổ chức một bữa ăn ngay tại khu cắm trại.
Thịt nướng, hải sản, đồ ăn nhanh và các loại nước uống được chuẩn bị từ nhà. Việc chia sẻ đồ ăn giữa các gia đình tạo nên không khí giống một buổi liên hoan nhỏ của cả khu dân cư.

Đồ ăn được các gia đình chuẩn bị sẵn cho buổi dã ngoại, vừa thuận tiện vừa tạo không khí quây quần.
Ở một góc khác, những người trẻ tranh thủ chụp ảnh, trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc của kỳ nghỉ.

Các bạn nhỏ tận hưởng kỳ nghỉ bằng những hoạt động đơn giản giữa không gian xanh.
Điều đáng nói là giá trị của chuyến đi không nằm ở việc đã đi bao xa hay chi bao nhiêu tiền, mà ở khoảng thời gian mọi người thực sự dành cho nhau.
Nghỉ lễ theo một cách khác
Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày khiến nhiều người có thêm thời gian để lên kế hoạch cho những chuyến đi xa. Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn cách đó.
Với một bộ phận người dân Thủ đô, nghỉ lễ ngay trong thành phố lại có những ưu điểm riêng: không mất nhiều thời gian di chuyển, hạn chế áp lực giao thông, chi phí được kiểm soát và vẫn có thể tạo ra một ngày vui chơi trọn vẹn cho gia đình.

Những chiếc lều nằm xen giữa các tán cây, tạo thành không gian nghỉ ngơi, vui chơi cho các gia đình.
Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ, một chuyến đi ngắn đôi khi lại phù hợp hơn một hành trình dài. Trẻ có thể vui chơi, người lớn có thời gian nghỉ ngơi mà không phải mất quá nhiều sức cho việc di chuyển.
Từ những chiếc lều nhỏ, một bữa ăn đơn giản hay những trò chơi không cần chuẩn bị cầu kỳ, kỳ nghỉ lễ trở thành dịp để các thành viên tạm gác công việc, điện thoại và những bộn bề thường ngày.

Các thành viên trong gia đình quây quần, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ Quốc khánh.
Cùng với sự gia tăng của các hoạt động dã ngoại, ý thức giữ gìn môi trường cũng là điều được nhiều người quan tâm.
Một buổi cắm trại sẽ trọn vẹn hơn nếu sau khi rời đi, bãi cỏ vẫn sạch sẽ như lúc mọi người đặt chân tới. Việc thu gom rác, giữ gìn cảnh quan, hạn chế tiếng ồn và tuân thủ các quy định của khu vui chơi là những hành động nhỏ nhưng cần thiết.
Những ngày nghỉ lễ vì thế không nhất thiết phải được đo bằng số kilomet đã đi hay số điểm đến đã check-in. Đôi khi, một ngày bình dị giữa màu xanh, bên những người thân quen, cũng đủ trở thành một kỷ niệm đẹp.
Từ những khu dân cư trong lòng Hà Nội đến các công viên, không gian công cộng, một xu hướng nghỉ lễ đang được nhiều người lựa chọn:đi gần hơn, sống chậm hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những khoảng thời gian như vậy có lẽ chính là điều mà nhiều người cần sau những ngày làm việc bận rộn.

Sự háo hức của trẻ nhỏ khi được vui chơi trong không gian xanh giữa Thủ đô.





Không gian rộng, nhiều cây xanh khiến bầu không khí oi bức của Hà Nội trở nên mát dịu hơn.

Nghỉ lễ 2/9: Cả gia đình rủ nhau dựng lều, mở “khu nghỉ dưỡng” giữa lòng Hà Nội

Người Hà Nội chọn cách nghỉ lễ “đi gần, vui lâu”.
