Nghị lực của cậu học trò nghèo mồ côi

Những ngày qua, các trường đại học trong cả nước công bố điểm của thí sinh trúng tuyển vào đại học năm 2022. Em Nguyễn Văn Hữu (ảnh), tạm trú ấp 3, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh rất vui mừng, phấn khởi khi cầm giấy báo trúng tuyển Trường đại học Tây Nguyên, ngành Y khoa, đúng như nguyện vọng em mong ước. Đó là 'trái ngọt' sau bao ngày em vượt khó vươn lên trong học tập.

Chúng tôi đến thăm em Nguyễn Văn Hữu trong căn nhà mượn tạm nằm giữa lô cao su tại ấp 3, xã Lộc Hưng lúc em đang chuẩn bị đồ đạc, vật dụng cần thiết để nhập học Trường đại học Tây Nguyên. Trò chuyện với em, chúng tôi càng thấy được nghị lực của cậu học trò nghèo mồ côi vượt khó trong học tập.

Sinh ra tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh nhưng tuổi thơ đến trường của Hữu lại gắn liền với Trường TH&THCS Lộc Khánh và Trường THPT Lộc Thái. Cha mất sớm, mẹ Hữu không có việc làm ổn định phải nay đây, mai đó đi làm thuê nuôi 3 anh em. Là anh trai lớn trong nhà, hiểu hoàn cảnh của gia đình, ngay từ nhỏ Hữu luôn chăm ngoan, đỡ đần mẹ việc nhà. Đồng thời, Hữu quyết tâm học thật giỏi, vì em biết chỉ có con đường học tập mới giúp bản thân và gia đình vượt qua nghèo khó. Thành tích các năm học phổ thông của Hữu thật đáng khâm phục: học sinh giỏi các năm học; đạt giải ba năm lớp 12 và giải khuyến khích năm lớp 11 môn Sinh học cấp tỉnh.

Em Nguyễn Văn Hữu đang ở trường Đại học Tây Nguyên

Em Nguyễn Văn Hữu đang ở trường Đại học Tây Nguyên

Cô Dương Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thái cho hay: Em Nguyễn Văn Hữu chăm ngoan, học giỏi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em xác định được mục tiêu của mình và phấn đấu đạt thật tốt, thể hiện ở chính thành tích các năm học của em. Hữu là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học tốt để các em học sinh học tập và noi theo.

Đầu năm 2022, trong một lần đi làm, mẹ Hữu không may bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Hữu và 2 em là Nguyễn Tuấn Anh (13 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Phi (6 tuổi) trong phút chốc trở thành trẻ mồ côi. Cậu học trò 18 tuổi trở thành trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa cho các em. Nén đau thương, Hữu cố gắng thật nhiều trong học tập. Những nỗ lực của em được thể hiện ở kết quả thi tốt nghiệp THPT, với tổng điểm các môn thi 49,52. Với thế mạnh môn Sinh học và ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người khó khăn, Hữu đã đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển vào Trường đại học Tây Nguyên, ngành Y khoa và đã đạt được mong ước.

Đồng hành với 3 anh em Nguyễn Văn Hữu để giúp em viết tiếp ước mơ trên giảng đường đại học, tại chương trình Chắp cánh ước mơ (kỳ 80) do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp VNPT Bình Phước và Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh tổ chức tháng 3-2022, chương trình đã kết nối những tấm lòng nhân ái gần xa hỗ trợ 3 anh em Hữu tổng số tiền hơn 342 triệu đồng.

Nhà hảo tâm Đỗ Thị Thảo ở thị xã Bình Long nhận đỡ đầu em Hữu với số tiền 2 triệu đồng/tháng trong suốt những năm học đại học; các mạnh thường quân trên địa bàn huyện Lộc Ninh cũng kịp thời hỗ trợ để em yên tâm bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.

Hôm nay, em Nguyễn Văn Hữu đã trở thành tân sinh viên Trường đại học Tây Nguyên. Những tấm lòng nhân ái vẫn sẽ luôn đồng hành và sẻ chia cùng em. 6 năm ở giảng đường đại học là khoảng thời gian giúp em có được những kiến thức thật bổ ích, là hành trang thiết thực để em trở thành bác sĩ trong tương lai.

Mai Hoàng Mỹ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/137491/nghi-luc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-mo-coi