Nghị lực của chàng sinh viên tật nguyền

Phàn Láo Sử, sinh viên lớp Cao đẳng 18 tiếng Trung, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai bị tật nguyền, không có ngón tay và ngón chân phải. Không đầu hàng số phận, Sử đã tự luyện viết bằng tay trái để thực hiện ước mơ được đi học của mình. Bất cứ ai gặp Sử cũng đều bất ngờ và khâm phục trước nghị lực phi thường của chàng sinh viên người Dao này.

Chàng sinh viên khuyết tật người Dao Phàn Láo Sử.

Chàng sinh viên khuyết tật người Dao Phàn Láo Sử.

Sinh năm 1998, Phàn Láo Sử là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, sống tại xã Bản Hồ (thị xã Sa Pa). Được biết, hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn. Khi Sử 7 tháng tuổi, trong một lần bố mẹ vắng nhà, Sử bò vào gần nồi cám đang sôi trên bếp củi và bị bỏng nặng. Từ đó, các ngón tay phải và ngón chân phải của em bị co lại thành khối tròn, co cứng. Sức khỏe của Sử cũng yếu hơn anh chị trong nhà và bạn bè cùng trang lứa. Đến khi đi học, Sử nhận ra mình gặp khó khăn nhất khi luyện viết, em đã dành cả thời gian ra chơi và thời gian ở nhà để tự tập viết bằng tay trái. Nhiều lần tập viết, Sử bị chuột rút vì cả cơ thể gồng lên trong thời gian dài nhưng em vẫn kiên trì. Tới năm lớp 3, Phàn Láo Sử đã có thể viết bằng tay trái thuần thục.

Gặp Sử, tôi vô cùng bất ngờ và xúc động trước chàng sinh viên có khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt một mí, nụ cười hiền nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống vẫn miệt mài học tập.

Mặc dù viết bằng tay trái nhưng Sử lại viết nhanh, chữ rõ ràng, tròn trịa, đều đặn, thẳng hàng. Khó có thể tin rằng những nét chữ như vậy được viết bởi một sinh viên người Dao bị khuyết tật bàn tay, sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về vật chất..

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Sử khiêm tốn nói: Em rất thích học ngoại ngữ, ước mơ được làm hướng dẫn viên du lịch. Em biết mình không đủ điều kiện về sức khỏe và khả năng linh hoạt mỗi lần di chuyển, nhưng em vẫn theo học Khoa Tiếng Trung, sau này em hy vọng tìm được một công việc khác phù hợp với bản thân.

Nói về cậu học trò đặc biệt của mình, cô giáo Lê Thu Huyền, giáo viên Tiếng Trung, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho biết: Khi nhận lời mời thỉnh giảng môn ngữ pháp tiếng Trung, tôi khá lo lắng vì sinh viên gồm nhiều đối tượng, khác với những học viên mà tôi vẫn dạy, nhưng chính Phàn Láo Sử đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Sử là sinh viên chăm chỉ, hiền lành và rất chịu khó học hỏi, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng em không bỏ cuộc. Đó là nỗ lực phi thường mà mỗi chúng ta cần học hỏi từ Sử.

Trên hành trình vươn tới ước mơ của mình, chắc chắn Sử còn phải trải qua rất nhiều trở ngại. Qua những gì mà Sử đã và đang làm được, mong rằng tương lai tươi sáng sẽ rộng mở với chàng sinh viên khuyết tật Phàn Láo Sử.

Thi Khanh

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nhip-song-tre/nghi-luc-cua-chang-sinh-vien-tat-nguyen-z35n20200510150830478.htm