Nghị lực của cô học trò mồ côi

Mất mẹ từ lúc mới 18 tháng tuổi, em Đỗ Hải Yến Nhi, sinh năm 2013, ở với bố và bà nội trong căn nhà gỗ đơn sơ tại thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn (Lâm Bình). Tưởng rằng, em sẽ bình yên lớn lên trong tình yêu thương của bố và bà, thế nhưng năm 2023, em lại phải chịu 2 nỗi đau khi bà và bố lần lượt bỏ em ra đi mãi mãi.

Em Đỗ Hải Yến Nhi sống một mình trong căn nhà bố, mẹ để lại.

Em Đỗ Hải Yến Nhi sống một mình trong căn nhà bố, mẹ để lại.

Năm 2014, mẹ Nhi mất vì bệnh trầm cảm, mẹ mất khi Nhi còn quá nhỏ nên em không có những ký ức về mẹ. Hình ảnh của mẹ chỉ được biết đến qua những tấm ảnh và những câu chuyện mọi người kể. Nhi lớn lên trong tình yêu thương của bố và bà nội. Nhưng cuộc sống thật bất công với em khi trong năm 2023, em lần lượt phải rời xa 2 người thân yêu của mình. Bố em mất vì tai nạn lao động, bà em mất vì bệnh nặng.

Một mình ở trong căn nhà nhỏ, hình bóng quen thuộc của những người thân yêu luôn hiện hữu, một đứa trẻ còn quá nhỏ như Nhi không biết phải vượt qua như thế nào. Thời gian ấy, bác gái của Nhi muốn đón Nhi về ở cùng, nhưng Nhi muốn ở lại ngôi nhà thân yêu này, để hương khói cho bà và bố mẹ, để bà và bố mẹ không cảm thấy lạnh lẽo.

Vượt qua được nỗi đau tinh thần và để những người thân yêu luôn tự hào về mình, Yến Nhi đã xác định mình cần phải học tập thật tốt. Với sự giúp đỡ của người thân, thầy cô, bạn bè và sự nỗ lực của bản thân, Yến Nhi không ngừng học hỏi và là học sinh xuất sắc của nhà trường trong nhiều năm. Yến Nhi chia sẻ, ước mơ sau này của em là trở thành cô giáo, dạy học cho các em nhỏ tại chính quê hương mình, nơi mọi người đã dành cho em rất nhiều tình yêu thương.

Hiện tại, Yến Nhi đã lên lớp 6, hàng ngày ngoài giờ lên trường, em về quét dọn nhà cửa, học bài sau đó sẽ lên nhà bác gái ăn uống, ngủ nghỉ. Bác Đỗ Thị Hồng, bác gái của Nhi hiện là người bảo trợ cho em.

Yến Nhi cũng vừa vinh dự là đại biểu của Hội đồng Đội huyện Lâm Bình tham gia Trại hè Tuyên Quang – Bình Thuận năm 2024. Hội trại lần này có sự tham gia của 200 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đại diện cho trên 400.000 thiếu niên, nhi đồng 2 tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang. Yến Nhi chia sẻ: “Em đã được tham gia trải nghiệm, khám phá nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Tham quan Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, quảng trường Nguyễn Tất Thành, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; tham gia các hoạt động nâng cao kỹ năng làm việc nhóm thông qua các trò chơi tập thể Teambuilding; tìm hiểu lịch sử tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Bình Thuận; sinh hoạt “Lửa trại - Vui ánh lửa thiêng - Thắm tình đoàn kết… Đây là những kỷ niệm đáng nhớ đối với em”.

Yến Nhi tham gia Trại hè Tuyên Quang – Bình Thuận năm 2024

Yến Nhi tham gia Trại hè Tuyên Quang – Bình Thuận năm 2024

Một năm học mới lại bắt đầu, hy vọng với nghị lực và tình yêu thương của mọi người dành cho Yến Nhi, Yến Nhi sẽ cố gắng phấn đấu và có những thành tích tốt trong thời gian tới.

Thu Trang

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nghi-luc-cua-co-hoc-tro-mo-coi-198590.html