Nghị lực của nữ sinh xương thủy tinh Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đoàn Gia Khánh, tân SV Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng bị xương thủy tinh bẩm sinh, phải di chuyển bằng xe lăn. Em luôn nỗ lực tự học để theo đuổi ước mơ.

Sinh viên Đoàn Gia Khánh (Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng).

Sinh viên Đoàn Gia Khánh (Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng).

Đoàn Gia Khánh - lớp 51K17 (Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) trở thành tân sinh viên với một hành trình đặc biệt, đầy nghị lực và niềm tin.

Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, Khánh phải di chuyển bằng xe lăn và luôn đối diện với nguy cơ gãy xương bất cứ lúc nào. Hơn 30 lần gãy xương chưa bao giờ khiến em nản chí. Trái lại, đó trở thành động lực để em bền bỉ theo đuổi việc học - niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời mình.

“Với em, trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế là niềm tự hào và cũng là động lực để cố gắng nhiều hơn. Em muốn chứng minh rằng, dù ở hoàn cảnh nào, nếu kiên trì sẽ mở ra những cơ hội tốt đẹp trong tương lai”, Khánh chia sẻ.

 Đại diện Khoa Quản trị Kinh doanh trao học bổng cho sinh viên Đoàn Gia Khánh.

Đại diện Khoa Quản trị Kinh doanh trao học bổng cho sinh viên Đoàn Gia Khánh.

Chọn ngành Quản trị nhân lực - lĩnh vực gắn liền với yếu tố con người, Khánh tin rằng đây là con đường phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp. Em mong muốn trong 4 năm đại học sẽ không chỉ học tập tốt, mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, tích lũy kinh nghiệm thực tế qua các hoạt động, thực tập, để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thậm chí với hình thức làm việc từ xa để thích hợp với hoàn cảnh.

Quá trình chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh cũng là một thử thách lớn. Do hạn chế vận động, Khánh không có điều kiện tham gia các lớp học thêm mà chủ yếu tự học tại nhà, được gia đình hỗ trợ đưa đi thi. Nhờ sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và quyết tâm của bản thân, em đã gặt hái kết quả xứng đáng, đỗ đúng ngành học như mong muốn.

Điều Khánh mong đợi nhất khi bước vào giảng đường đại học là một môi trường năng động, cởi mở, nơi em có thể phát triển bản thân và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Đồng thời, em cũng hi vọng nhà trường tiếp tục có những hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện học tập để việc di chuyển và sinh hoạt của mình thuận tiện hơn.

Nói về động lực lớn nhất, Khánh bộc bạch: “Em muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng em tin rằng kiên trì sẽ mang lại trái ngọt”.

Gửi lời nhắn đến các bạn tân sinh viên, đặc biệt là những bạn đang gặp khó khăn, Khánh nhắn nhủ:“Đừng bao giờ từ bỏ. Dù hoàn cảnh có thế nào, chỉ cần chúng ta giữ niềm tin và cố gắng từng ngày thì phía trước luôn có những điều tốt đẹp chờ đợi. Hãy biến khó khăn thành động lực để trưởng thành và mạnh mẽ hơn”.

Hành trình đến với giảng đường đại học của Đoàn Gia Khánh không hề dễ dàng nhưng với nghị lực, niềm tin và khát vọng chinh phục tri thức, em đã thực hiện được ước mơ của mình.

Khoa Quản trị Kinh doanh trao tặng 10 triệu đồng từ Quỹ học bổng Cựu sinh viên của khoa, thể hiện sự đồng hành và khích lệ tinh thần học tập, góp phần tiếp sức cho các thế hệ sinh viên kế thừa.

Linh Phương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghi-luc-cua-nu-sinh-xuong-thuy-tinh-truong-dai-hoc-kinh-te-da-nang-post748401.html