Nghị lực và bản lĩnh của Nguyễn Công Trí
Có học bổng toàn phần tại Phần Lan, đạt IELTS 8.0 và SAT 1.580 điểm, Nguyễn Công Trí hoàn toàn có thể sớm bắt đầu hành trình du học. Nhưng cậu học trò ở xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ lại chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục học tập, trải nghiệm và chuẩn bị kỹ hơn cho chặng đường dài phía trước.
Những năm tiểu học, Nguyễn Công Trí học tốt cả Toán và Tiếng Anh. Nếu Toán giúp Trí hình thành tư duy logic, sự cẩn trọng và mạch lạc thì Tiếng Anh lại mở ra cho em một cánh cửa khác, nơi tri thức không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
Bước vào THCS, Trí lựa chọn Tiếng Anh là hướng đi lâu dài. Thành tích huy chương vàng IOE quốc gia và giải nhất cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 9 giúp em được tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Nhưng thay vì dừng lại ở lựa chọn an toàn, Trí tự mình bắt xe khách xuống Hà Nội, dự thi vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Công Trí (đeo kính) tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trường Đại học Ngoại thương.
Việc trúng tuyển cả hai ngôi trường chuyên danh tiếng là một dấu mốc đáng nhớ. Sau đó, Nguyễn Công Trí chọn Trường THPT chuyên Ngoại ngữ làm nơi tiếp tục học tập, rèn luyện. 3 năm học tại đây không chỉ đem lại những kết quả học tập nổi bật mà còn giúp Trí học cách tự quản lý bản thân, mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ hơn con đường mình muốn đi.
Cơ hội du học đến với Nguyễn Công Trí khi em nhận được lời mời theo học chương trình AI quốc tế tại Đại học Helsinki, Phần Lan cùng học bổng toàn phần 100%. Với nhiều học sinh, đó có thể là cánh cửa mơ ước để bước ra thế giới, nhưng Trí đã chọn một lối đi khác. Em quyết định ở lại Việt Nam, theo học Trường Đại học Ngoại thương.
Lựa chọn ấy không làm giấc mơ du học của Trí nhỏ lại. Ngược lại, điều đó cho thấy Trí nhìn hành trình của mình bằng sự bình tĩnh và thực tế. Em muốn có thêm nền tảng học thuật, thêm trải nghiệm trong môi trường đại học, thêm thời gian để hiểu mình cần gì trước khi đi xa hơn.
Trong hai năm học vừa qua, Trí luôn nằm trong nhóm 10 sinh viên xuất sắc nhất của khóa, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ, ngoại khóa. “Tôi muốn chuẩn bị cho mình một nền tảng thật vững chắc trước khi bước ra thế giới lớn hơn”, Trí chia sẻ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghi-luc-va-ban-linh-cua-nguyen-cong-tri-1046327












