Nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bằng nghị lực, ý chí vươn lên, cậu học trò Huỳnh Minh Quý (sinh năm 2007) - học sinh lớp 12A8, Trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) luôn nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Em Huỳnh Minh Quý - học sinh lớp 12A8, Trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ

Em Huỳnh Minh Quý - học sinh lớp 12A8, Trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ

Từ nhỏ em đã ý thức được việc phải học giỏi để sau này có một công việc tốt, kiếm tiền phụ giúp gia đình. “Em cũng chỉ biết cố gắng hết sức trong việc học. Em nghĩ rằng, chỉ có học mới giúp gia đình em thoát nghèo. Vì vậy, em luôn nỗ lực học tập để sau này có thể giúp đỡ, bù đắp những vất vả mà mẹ đã trải qua để nuôi em khôn lớn”, em Quý trải lòng.

Cha bỏ đi khi em vừa tròn 2 tuổi, Quý ở cùng với mẹ trong căn nhà nhỏ được xây dựng trên phần đất của người dì cho mượn tại xã Tài Văn (huyện Mỹ Xuyên). Em thương mẹ biết bao vì mẹ em vừa làm mẹ vừa đóng vai người cha. Do không có công việc ổn định, hằng ngày mẹ em đi bán vé số dạo từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà, thế nhưng đồng tiền chị kiếm chẳng được là bao.

Có hoàn cảnh đặc biệt hơn bạn bè cùng trang lứa nên tinh thần tự lập, tự giác trong học tập luôn thường trực trong cậu học trò Huỳnh Minh Quý. Được biết, hằng ngày em luôn sắp xếp thời gian biểu để học các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đối với giờ học trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, cái gì chưa hiểu thì trao đổi với các bạn hoặc nhờ giáo viên giải thích thêm, còn khi về nhà em dành thời gian ôn bài và làm bài tập để rèn luyện kỹ năng. Với phương pháp học đó, trong 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Không chỉ siêng năng trong học tập trên lớp mà khi về nhà em còn biết đỡ đần những công việc nhà giúp mẹ như: nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, dọn nhà. Làm xong việc nhà, em tranh thủ thời gian còn lại để học bài, hoàn thành các bài tập mà thầy, cô giao. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Quý còn xin mẹ đi làm thêm vào các dịp nghỉ hè, với công việc phụ quán ăn, phục vụ tiệc cưới, giúp em có thêm thu nhập để trang trải chi phí cuộc sống.

Nhận xét về em Quý, cô Vương Minh Trường - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, Trường Trung học phổ thông Mỹ Xuyên cho biết: “Em Quý là một học sinh rất ngoan, siêng năng, vượt khó trong học tập. Ngoài việc học trên lớp, em cũng tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao của trường, của lớp. Biết hoàn cảnh của em khó khăn, nhà trường cũng động viên và tạo điều kiện giúp đỡ để tiếp sức cho em đến trường”.

Chia tay cậu học trò nghèo ham học, chúng tôi vẫn nhớ mãi dáng người mảnh khảnh cùng nụ cười tươi khi gặp gỡ mọi người. Dù cuộc sống gặp nhiều điều không may nhưng với tinh thần lạc quan cùng ý chí và nghị lực đã được rèn giũa, tin tưởng rằng em sẽ vượt qua và thực hiện được mơ ước bước chân vào giảng đường đại học trong thời gian sắp tới.

HUỲNH NHƯ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/202503/nghi-luc-vuot-kho-cua-cau-hoc-tro-ngheo-d931e0e/