Nghị lực vượt khó của cô học trò Khmer nghèo hiếu học

Tuy hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn nhưng em Lâm Thị Ngọc Thảo - học sinh lớp 8A1, Trường THCS Viên An (Trần Đề) đã vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập, là tấm gương sáng để các bạn cùng trang lứa noi theo.

Gia đình của Ngọc Thảo, ở ấp Trà Đức, xã Viên An, huyện Trần Đề thuộc hộ Khmer nghèo, cha bỏ đi khi em mới chào đời được hơn một tháng, còn chị em chưa đầy 3 tuổi. Không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ em chưa một lần được gọi tiếng “cha ơi” và suốt tuổi thơ em thiếu đi tình thương yêu, sự quan tâm của cha.

Gia đình không có đất canh tác, mẹ em không nghề nghiệp ổn định, công việc chủ yếu là làm thuê tại địa phương. Nhà có 3 mẹ con, dù chăm chỉ, siêng năng nhưng một mình mẹ em phải gồng gánh nuôi hai con trong tuổi ăn, tuổi học cũng thật vất vả. Hiện tại, đồng tiền ít ỏi hàng ngày mẹ em kiếm được là từ công việc giữ trẻ và phụ việc nhà cho những người hàng xóm. Cuộc sống nhiều khó khăn nên chị của em đã bỏ học sớm để đỡ đần, giảm nỗi lo cho mẹ và nhường phần được đi học lại cho cô em gái nhỏ.

Em Lâm Thị Ngọc Thảo. Ảnh: H.NHƯ

Em Lâm Thị Ngọc Thảo. Ảnh: H.NHƯ

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong em lại luôn chứa đựng một ý chí vươn lên, luôn ấp ủ một giấc mơ về tương lai với cuộc sống tốt đẹp. Qua chia sẻ của em, được biết có những lúc em tưởng chừng như phải bỏ học vì mẹ không đủ điều kiện để cho em đi học tiếp, nhưng thật may mắn khi em nhận được sự giúp đỡ của nhà trường, tạo điều kiện cho em được nhận những suất học bổng, gia đình em là hộ nghèo của xã nên em cũng được miễn giảm học phí, phần nào giảm bớt được chi phí trong học tập.

Em luôn tự ý thức, không ngừng nỗ lực, quyết tâm khắc phục hoàn cảnh để nuôi dưỡng ước mơ là sau này lớn lên được làm cô giáo. Được biết, ngoài giờ học, em phụ giúp mẹ việc nhà, vì mẹ đi làm cả ngày đến tối mới về, khi em ngồi vào bàn học là mọi việc đã xong xuôi. Hay trong các kỳ nghỉ hè, khi thì em cùng mẹ đi giúp việc nhà cho những người trong xóm, khi thì đi bóc vỏ tôm thuê ở các cơ sở chế biến thủy sản để có thêm tiền mua sách vở, đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. Đối với em, động lực lớn nhất đó là tình thương của mẹ và chị, vì đã hy sinh để em được đi học và cả sự giúp đỡ của các thầy cô giáo. Nhờ có thái độ học tập nghiêm túc, suốt những năm học cấp 2 này em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chia sẻ về những cố gắng, Ngọc Thảo bộc bạch: “Ngoài thời gian học trên lớp, em về nhà tranh thủ tự học thêm và xem bài mới trước, thời gian còn lại em phụ mẹ làm những công việc nhà; với em, chỉ cố gắng học thật tốt thì mới không phụ lòng của mẹ và thầy cô”. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà em từ bỏ niềm đam mê và khao khát được học của mình.

Nhận xét về Ngọc Thảo, cô Hàng Thị Thùy Dung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Viên An cho biết: “Em Thảo là học sinh ngoan, chịu khó học tập; trong lớp em thường xuyên phát biểu, mọi hoạt động học tập em điều tham gia rất nhiệt tình cũng như tích cực tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do trường tổ chức; em luôn hòa đồng với bạn bè và rất lễ phép với các thầy cô giáo nên cũng được mọi người xung quanh yêu mến”. Với ý chí vượt khó, nghị lực ham học hỏi và những thành tích đạt được trong học tập, em xứng đáng là một tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo.

Nếm trải bao khó nhọc, niềm mong ước lớn nhất của những bậc làm cha mẹ là được thấy con nên người, thành đạt. Với Ngọc Thảo học chính là cách để đền đáp những yêu thương, kỳ vọng của mẹ và cũng vì tương lai của chính mình. Sự nỗ lực cố gắng, hy vọng một ngày không xa những ước mơ, hoài bão của em sẽ sớm trở thành hiện thực.

H.NHƯ

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/nghi-luc-vuot-kho-cua-co-hoc-tro-khmer-ngheo-hieu-hoc-44412.html