Nghị lực vượt khó của một phụ nữ

Nhà cửa khang trang với nhiều tiện nghi sinh hoạt có giá trị, quanh nhà có vườn cây ăn quả sai trĩu trịt… là những hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy khi trở lại thăm gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, ở xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên (T.P Sông Công). Có được những thành quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của chị trong những năm qua để từ một hộ nghèo vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá của xóm.

Năm 2019, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, ở xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên (T.P Sông Công) đã xây dựng ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi.

Năm 2019, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, ở xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên (T.P Sông Công) đã xây dựng ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi.

3 năm trước, khi chúng tôi đến thăm, chị Huyền mới trồng vườn cây ăn quả gồm bưởi diễn, dứa, ổi… Vườn cây ăn quả của chị mới hình thành, quy mô còn nhỏ và chưa cho thu hoạch nên gia đình chị vẫn còn khó khăn, trong ngôi nhà đơn sơ chưa có vật dụng gì đáng giá. Chồng và con sức khỏe yếu, đau ốm thường xuyên, bản thân chị không có nghề nghiệp ổn định mà ai thuê làm gì thì làm việc nấy. Bởi vậy, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ấy vậy mà nay, mọi thứ đã thay đổi.

Lần này gặp lại, chị vui vẻ chia sẻ: Tôi nghĩ rằng bản thân có sức khỏe, có diện tích vườn nhà rộng nên phải tìm cách thoát nghèo. Đầu tiên, tôi đi làm thuê cho một người trồng cây ăn quả ở xã để tích lũy kinh nghiệm, áp dụng cho vườn cây ăn quả mới trồng của nhà mình. Ngoài ra, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả do xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức. Nhờ những kiến thức, kinh nghiệm học được, tôi dùng toàn bộ số tiền tích góp và vay mượn thêm của người thân để đầu tư cho vườn cây. Đến nay, vườn nhà đã có 400 cây bưởi diễn, 500 cây ổi, cùng hàng trăm cây dứa, quất...

Không dừng lại ở đó, chị và chồng không ngừng tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và những người có kinh nghiệm về cách nuôi ong mật. Từ đó gia đình chị đã xây dựng được mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật. Đến nay, 60 thùng ong của gia đình chị cho thu mật đều. Trung bình 1 năm, chị quay và bán được 500 lít mật, thu về khoảng 80 triệu đồng.
Chị Huyền chia sẻ thêm: Từ việc trồng các loại cây ăn quả và nuôi ong lấy mật, gia đình tôi có tổng thu nhập hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2019, từ nguồn vốn tích góp và vay mượn thêm anh em, bạn bè, vợ chồng chị xây dựng được ngôi nhà khang trang, rộng 130m2, trị giá hơn 700 triệu đồng, cùng nhiều đồ dùng có giá trị…

Anh Đồng Văn Nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bá Xuyên cho biết: Chị Huyền là một người phụ nữ có nghị lực, luôn khắc phục khó khăn để không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Chị là hội viên nông dân tiêu biểu của xóm, xã trong phát triển kinh tế gia đình, là mô hình để nhiều hội viên khác học tập. 3 năm trở lại đây, gia đình chị không còn là hộ nghèo của xóm.

Chia sẻ thêm về những ý tưởng, dự định trong thời gian tới, chị Huyền bảo tới đây, tôi sẽ nhân rộng thêm 100 thùng ong nữa. Đồng thời, trồng thêm một số loại cây dược liệu như đinh lăng, ba kích, xạ đen… để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Vi Vân

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/nghi-luc-vuot-kho-cua-mot-phu-nu-278798-108.html