Nghi phạm vụ xả súng chấn động nước Mỹ lần đầu xuất hiện trước tòa

Colt Gray, 14 tuổi, đối mặt với cáo buộc giết người và cha của nghi phạm đã bị buộc tội vì bị cáo buộc liên quan đến việc cung cấp súng.

 Một học sinh đặt hoa tại góc tưởng niệm tạm thời bên ngoài trường trung học Apalachee hhom 5/9. Ảnh: Robin Rayne/ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock.

Một học sinh đặt hoa tại góc tưởng niệm tạm thời bên ngoài trường trung học Apalachee hhom 5/9. Ảnh: Robin Rayne/ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock.

Nghi phạm 14 tuổi bị buộc tội sát hại hai bạn học và hai giáo viên tại trường trung học tại bang Georgia đã ra tòa lần đầu tiên hôm 6/9 và cha nghi phạm, người bị bắt vào cuối ngày 5/9, sẽ ra hầu tòa ngay sau đó, theo Guardian.

Xuất hiện trực tiếp tại phiên điều trần tại tòa án quận Barrow, Colt Gray trong quần áo tù màu xanh lá cây, tay và chân bị còng. Trước đó, có thông tin nghi phạm có kế hoạch tham dự phiên tòa qua video.

Nghi phạm được đưa tới tòa từ cơ sở giam giữ thanh thiếu niên. Colt Gray đang bị giam giữ tại đó vì còn là trẻ vị thành niên, mặc dù giới chức trách khẳng định nghi phạm sẽ bị xét xử như một người trưởng thành.

Colt Gray đã bị buộc tội bốn tội danh giết người sau khi bị bắt giữ hôm 4/9 sau vụ xả súng tại trường trung học Apalachee ở Winder, ngoại ô Atlanta. Bốn nạn nhân bị bắn chết - bao gồm hai học sinh Mason Schermerhorn và Christian Angulo, cả hai đều 14 tuổi, cùng giáo viên toán Richard Aspinwall, 39 tuổi, và Cristina Irimie, 53 tuổi.

9 người khác bị thương, trong đó có 7 người được cho là bị thương do súng bắn.

Trước tòa, Colt Gray đã không nhận tội. Nghi phạm trả lời "có" khi thẩm phán hỏi anh ta có biết đọc và viết không. Thẩm phán Currie Mingledorff, ban đầu nói nghi phạm 14 tuổi rằng rằng anh ta thể phải đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, sau đó, thẩm phán cho biết vì nghi phạm chưa đủ 18 tuổi, nên không phải đối mặt với án tử hình và phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân và không có khả năng được ân xá, nếu bị kết tội.

Nghi phạm ngồi cách khoảng 3 m trước một băng ghế công cộng có 18 phụ huynh và những người thân khác của bốn nạn nhân thiệt mạng.

Cha mẹ của Mason Schermerhorn, một trong hai học sinh 14 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ súng, nằm trong số những người thân. Mẹ của cậu bé ôm một chú chuột Mickey mềm mại trên đùi - con trai bà đã rất mong chờ kỳ nghỉ sắp tới tại Walt Disney World. Có thể nhận thấy những người thân của các nạn nhân lau nước mắt và cố gắng an ủi nhau.

Cha của nghi phạm, ông Colin Gray, 54 tuổi, cũng bị đưa ra tòa với đôi tay bị còng, khoảng một giờ sau phiên xử của con trai, ông mặc áo tù màu xám và trắng.

Người đàn ông này được cho là đã khóc khi nghe các quyền của mình và được thông báo rằng ông phải đối mặt với tổng cộng 180 năm tù vì hai tội danh giết người cấp độ hai, bốn tội danh ngộ sát ngoài ý muốn và 8 tội danh ngược đãi trẻ em.

Đêm 5/9, CNN đưa tin ông Colin Gray đã nói với các điều tra viên rằng ông tặng khẩu súng trường kiểu AR-15 cho con trai vào tháng 12/2023 làm quà Giáng sinh, sau khi mua nó tại một cửa hàng súng địa phương. Đó là 7 tháng sau khi FBI phỏng vấn cả hai cha con vào tháng 5/2023 sau khi có tin báo về các mối đe dọa xả súng trong trường học được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội trò chơi Discord.

Cuộc điều tra đó cuối cùng đã kết thúc sau khi các điều tra viên không thể chứng minh các mối đe dọa.

Hai cha con này dự kiến có phiên điều trần sơ bộ tại tòa vào ngày 4/12.

Hạnh Lam

Nguồn Znews: https://znews.vn/nghi-pham-vu-xa-sung-chan-dong-nuoc-my-lan-dau-xuat-hien-truoc-toa-post1496194.html