Nghĩ từ quyết định táo bạo của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ

115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai không mất tích, không bị lũ cuốn trôi, họ đã được tìm thấy và vẫn an toàn ở nơi trú ẩn trên núi là tin mừng lớn trong những ngày nhiều tin xấu vừa qua; có kinh nghiệm với đồi núi, đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, Trưởng thôn Kho Vàng, anh Vàng Seo Chứ (33 tuổi), đã đưa ra một quyết định táo bạo, cứu cả thôn khỏi nguy cơ bị vùi lấp do sạt lở.

Quyết định di tản của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ (thứ 2 từ trái qua) đã bảo vệ an toàn tính mạng cho 115 người dân thôn Kho Vàng.

Quyết định di tản của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ (thứ 2 từ trái qua) đã bảo vệ an toàn tính mạng cho 115 người dân thôn Kho Vàng.

Trên báo chí, Trưởng thôn Vàng Seo Chứ kể rằng, sáng 9.9, thấy nhiều quả đồi quanh làng đều ngậm no nước, có thể sạt lở và đổ sập xuống nhà dân bất cứ lúc nào, anh cùng 7 người trong thôn đi kiểm tra. Phát hiện vết nứt trên quả đồi cách thôn chừng 100m, Trưởng thôn Chứ nghĩ đến việc di tản bà con lên một quả núi cao và bằng phẳng. Anh gọi ra xã để báo cáo nhưng điện thoại mất sóng, không thể liên lạc. Sau đó, mưa vẫn trút xuống không ngừng nên dù chưa xin được ý kiến xã, anh Chứ vẫn quyết định di tản 17 hộ dân trong thôn lên núi lánh nạn.

Trong bối cảnh đợt mưa lũ lớn gây sạt lở nhiều nơi, để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cả về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc, quyết định táo bạo của vị Trưởng thôn vừa được người dân Kho Vàng bầu lên đã bảo vệ an toàn tính mạng cho 115 người dân. Để ra được quyết định táo bạo đó, trước hết, anh Chứ là người nhanh nhạy, quyết đoán, có kinh nghiệm về đồi núi, về sạt lở - như Chủ tịch xã Cốc Lầu đã nhận xét về anh. Trên hết, vị Trưởng thôn này biết lo cho dân và dám nghĩ dám làm. Giả sử, lúc gọi điện báo cáo xã, nếu vì không liên lạc được, không xin ý kiến được mà anh Chứ không dám đưa bà con lên núi lánh nạn thì hậu quả hẳn là rất khôn lường.

Trong tình huống khẩn cấp như vậy, Trưởng thôn Vàng Seo Chứ có lẽ không suy nghĩ gì về những cụm từ như là “dám nghĩ, dám làm, dám quyết”, “tinh thần trách nhiệm”, “thương dân”, “vì dân” khi huy động người kiểm tra nguy cơ sạt lở, tìm địa điểm tốt, chuẩn bị lán trại, lương thực để bà con tránh trú mưa lũ và ra quyết định sơ tán. Vậy nhưng việc anh làm đã toát lên tất cả những tinh thần ấy. Câu chuyện của anh Vàng Seo Chứ đầy khích lệ khi mà thời gian qua, tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong thực thi công vụ vẫn tồn tại và chưa có chuyển biến đáng kể.

Nhìn rộng hơn, tinh thần trách nhiệm, vì nước vì dân, bản lĩnh dám nghĩ, dám làm là những phẩm chất cần phải có của mỗi cán bộ. Cán bộ như vậy thì dân mới được nhờ, đất nước mới phát triển, thịnh vượng. Kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đang đến gần, công tác quy hoạch, lựa chọn nhân sự lãnh đạo Đảng các cấp đang gấp rút được chuẩn bị. Thiết nghĩ, công tác nhân sự của Đại hội Đảng các cấp tới đây cũng phải được tiến hành kỹ lưỡng, công tâm và thật sự khách quan, trong sáng. Từ đó, Đảng có thể lựa chọn được những người làm việc có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, rõ rệt; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ và cả người dân trong lĩnh vực, địa bàn được phân công. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ thịnh vượng vào năm 2045 - thời điểm tròn 100 năm Quốc khánh.

Hà Lan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nghi-tu-quyet-dinh-tao-bao-cua-truong-thon-vang-seo-chu-post390248.html