Nghĩ về Bác, lòng con trong sáng hơn
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết 'Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi' của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở nhiều suy nghĩ sâu sắc về giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở nhiều suy nghĩ sâu sắc về giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Từ thông điệp “dân là gốc”, từ yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, Nhà nước phục vụ Nhân dân, đến khát vọng phát triển đất nước hùng cường, bài viết nhắc mỗi chúng ta rằng: càng nghĩ về Bác, càng soi mình vào Bác, lòng ta càng cần trong sáng hơn, trách nhiệm hơn, nhân văn hơn trước Nhân dân và Tổ quốc.
Nghĩ về Bác, trước hết là nghĩ về nhân dân
Có những ngày kỷ niệm không chỉ để chúng ta nhớ về lịch sử, mà còn để tự soi lại mình trong hiện tại. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ngày như thế. Mỗi lần tháng Năm về, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt: vừa biết ơn, vừa kính yêu, vừa tự nhắc mình sống tốt hơn, làm việc trách nhiệm hơn, nghĩ về đất nước sâu sắc hơn. Bởi Bác không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Người còn là một chuẩn mực đạo đức, một nhân cách lớn, một ánh sáng làm cho con người ta muốn sống trong sáng hơn.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chạm đến chiều sâu ấy. Bài viết không chỉ là lời tri ân công lao trời biển của Bác, mà còn là sự khẳng định giá trị dẫn đường của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bước chuyển lớn của đất nước hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Làng Sen ngày 16/6/1957. Ảnh tư liệu
Khi Đại hội XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khi hệ thống chính trị đang vận hành theo mô hình tinh gọn hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra ngày càng cấp thiết, thì tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết rất sâu sắc rằng: “Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam". Điều đó gợi cho chúng ta một suy nghĩ giản dị mà lớn lao: càng đi xa, càng phải nhớ đường; càng đổi mới, càng phải giữ gốc; càng khát vọng vươn lên, càng phải có một điểm tựa đạo lý để không lạc hướng. Với dân tộc Việt Nam, điểm tựa ấy chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nghĩ về Bác, trước hết là nghĩ về nhân dân. Trong suốt cuộc đời mình, Bác không có ham muốn nào lớn hơn ham muốn “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ở Bác, độc lập dân tộc không bao giờ tách khỏi hạnh phúc của nhân dân. Tự do của đất nước phải đi đến tự do của từng con người. Cách mạng không phải để thay đổi danh nghĩa quyền lực, mà để nhân dân được làm chủ, được sống tốt hơn, được phát triển toàn diện hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại Nhà 54 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu
Bởi vậy, thông điệp “dân là gốc” trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất thời sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng, mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Đó không chỉ là một nguyên tắc chính trị, mà còn là một chuẩn mực văn hóa của quyền lực. Quyền lực nếu không vì dân sẽ xa dân. Chính sách nếu không đến được với dân sẽ trở nên vô nghĩa. Bộ máy nếu tinh gọn mà không phục vụ nhân dân tốt hơn thì chưa đạt mục tiêu sâu xa của cải cách.
Từ góc nhìn ấy, học Bác hôm nay không phải là nói nhiều hơn về Bác, mà là làm tốt hơn những việc Bác căn dặn. Một cán bộ học Bác là biết lắng nghe dân, trọng dân, gần dân, không vô cảm trước khó khăn của dân. Một cơ quan học Bác là bớt thủ tục hình thức, bớt hội họp không cần thiết, bớt đùn đẩy trách nhiệm, để công việc đến với người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhân văn hơn. Một chính sách học Bác là chính sách biết đặt câu hỏi: người dân được gì, người yếu thế có bị bỏ lại phía sau không, nguồn lực quốc gia có được sử dụng đúng và hiệu quả không, niềm tin xã hội có được củng cố không?
P
hát triển bền vững phải bắt đầu từ con người và được soi sáng bởi văn hóa
"Nghĩ về Bác, lòng con trong sáng hơn" cũng là bởi ta được nhắc nhớ về đạo đức cách mạng. Bác từng căn dặn cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Những lời căn dặn ấy chưa bao giờ cũ, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần II, tháng 2/1951. Ảnh tư liệu
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có một nhận định rất đáng suy ngẫm: “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn là nhiệm vụ phát triển.” Quả thật, tham nhũng làm suy giảm niềm tin, làm méo mó chính sách, làm thất thoát nguồn lực, làm tổn thương công bằng xã hội. Lãng phí không chỉ là mất tiền của, mà còn là mất thời gian, mất cơ hội, mất động lực phát triển. Quan liêu không chỉ là khuyết điểm trong tác phong, mà còn là khoảng cách nguy hiểm giữa bộ máy với đời sống nhân dân. Vì thế, xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa tiết kiệm, văn hóa trách nhiệm chính là một phần rất quan trọng của phát triển bền vững.
Nghĩ về Bác, ta cũng nghĩ về văn hóa và con người. Bác từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh: “Với Người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội, mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.” Đây là một thông điệp rất sâu sắc trong bối cảnh hiện nay. Một quốc gia không thể hùng cường nếu chỉ mạnh về kinh tế mà yếu về văn hóa, chỉ hiện đại về công nghệ mà thiếu nhân văn, chỉ phát triển hạ tầng mà xem nhẹ con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc ngày 18/4/2026. Ảnh: TTXVN
Phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người và được soi sáng bởi văn hóa. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người. Hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu thiếu văn hóa, phát triển có thể nhanh nhưng dễ lệch hướng. Nếu thiếu con người có đạo đức, tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng, mọi nguồn lực vật chất cũng khó biến thành sức mạnh quốc gia.
Vì vậy, khi nghĩ về Bác, ta không chỉ nghĩ về một quá khứ vĩ đại, mà còn nghĩ về tương lai của đất nước. Bác đã trao cho các thế hệ Việt Nam một khát vọng lớn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Khát vọng ấy hôm nay đang được tiếp nối trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhưng để vươn mình thật sự, chúng ta không chỉ cần tốc độ phát triển, mà còn cần chiều sâu văn hóa; không chỉ cần thể chế hiện đại, mà còn cần đạo đức công vụ; không chỉ cần nguồn lực vật chất, mà còn cần niềm tin, đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam.
Biến tình cảm với Bác thành hành động
Điều làm nên sức lay động của tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự giản dị mà lớn lao. Bác nói những điều ai cũng hiểu, nhưng để làm được thì phải tu dưỡng suốt đời. Bác sống rất bình dị, nhưng nhân cách của Bác lại có sức nâng đỡ cả một dân tộc. Bác dạy chúng ta yêu nước từ những việc cụ thể, thương dân từ những điều thiết thực, làm cách mạng từ những hành động tận tụy mỗi ngày. Vì vậy, học Bác không thể là việc xa xôi. Học Bác bắt đầu từ việc giữ lòng mình trong sáng, giữ việc công ngay thẳng, giữ lời nói đi đôi với việc làm, giữ trách nhiệm trước nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng ngày 26/4/2026. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết rất đúng rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay “không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức”, mà phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Đây chính là yêu cầu lớn nhất hiện nay: biến tình cảm với Bác thành hành động; biến niềm tin thành trách nhiệm; biến tư tưởng đúng thành kết quả thực chất.
Mỗi dịp tháng Năm, nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn vì ta được nhắc nhớ rằng, làm người trước hết phải tử tế, làm cán bộ trước hết phải liêm chính, làm chính sách trước hết phải vì dân, làm phát triển trước hết phải vì hạnh phúc con người. Trong ánh sáng Hồ Chí Minh, mỗi người có thể tự soi lại mình: mình đã sống xứng đáng hơn chưa, đã làm việc trách nhiệm hơn chưa, đã bớt đi sự vô cảm, hình thức, vụ lợi trong suy nghĩ và hành động chưa?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/04/2026
Đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn và những thách thức không nhỏ. Con đường phát triển phía trước đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới và quyết tâm rất cao. Nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều biết nghĩ về Bác để lòng mình trong sáng hơn, việc làm của mình trách nhiệm hơn, khát vọng của mình lớn hơn, thì ánh sáng Hồ Chí Minh sẽ không chỉ ở trong ký ức thiêng liêng của dân tộc, mà còn hiện diện trong từng bước đi của đất nước hôm nay.
Nghĩ về Bác, lòng con trong sáng hơn. Và khi lòng người trong sáng hơn, bộ máy sẽ liêm chính hơn, chính sách sẽ nhân văn hơn, xã hội sẽ nghĩa tình hơn, đất nước sẽ vững vàng hơn trên con đường đi tới tương lai.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nghi-ve-bac-long-con-trong-sang-hon-10417232.html











