Nghĩ về dòng sông

Nguyễn Thanh Hào

Con sông mùa đông khô gầy teo tóp
Nước cạn nguồn thoi thóp chảy trong veo
Cô đơn quá là những bờ cát vắng
Chuồn chuồn bay lơ đễnh đậu vào chiều

Mùa hạ đến nước căng dòng sữa mẹ
Nắng theo về lấp loáng mặt sông xa
Sông chẳng nghĩ mình dài rộng thế
Vẫn lặng thầm về với biển bao la

Mỗi con sông có cội nguồn, số phận
Cũng thác ghềnh, cũng êm ả dòng trôi
Và chất chồng những bờ quên, bờ nhớ
Chảy nhọc nhằn qua năm tháng của đời tôi.

Cuối thu - 2022

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/nghi-ve-dong-song-i678827/