Nghĩa cử của lòng nhân ái
Hàng chục năm qua, định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7 hay ngày Chủ nhật đầu tháng 8, những tình nguyện viên có tấm lòng nhân ái hiến máu cứu người lại gặp nhau ở Chương trình Hiến máu tình nguyện tại Nhà thờ Giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông.

Những tình nguyện viên hiến máu trong Chương trình Ngày hội hiến máu thành phố.
Chương trình do Ủy ban nhân dân và Hội Chữ thập đỏ Phường 10 (Thành phố Hồ Chí Minh), nay do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Nhuận phối hợp cùng Hội đồng mục vụ nhà thờ giáo xứ tổ chức.
Sẻ chia giọt máu đào
Sáng sớm ngày 27/7, hai chiếc xe chuyên dụng của Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh đỗ trong sân nhà thờ chuẩn bị tiếp nhận tình nguyện viên hiến máu.
Ông Phan Thanh Nghị, Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Nhuận, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Phú Nhuận cũ, cho biết: “Để thực hiện chương trình, chúng tôi làm việc với Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh chốt lịch cụ thể để trung tâm cử xe chuyên dụng cùng đội ngũ y, bác sĩ làm việc suốt buổi sáng nhằm đáp ứng một cách tốt nhất tấm lòng của các vị tu sĩ, bà con giáo dân, cùng các tình nguyện viên tuổi từ 18 đến 60 đến từ nhiều nơi”.
Ngày hội hiến máu bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, cùng với y bác sĩ, thành viên các ban ngành, đoàn thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Nhuận và hội đồng mục vụ giáo xứ đứng ra sắp xếp, hướng dẫn những người tham gia hiến tặng giọt máu đào.
Đây là những giáo dân cùng các vị tu sĩ, cán bộ, nhân viên, người dân trong và ngoài phường Phú Nhuận…

Các tình nguyện viên làm thủ tục đăng ký hiến máu tình nguyện.
Mọi người đều nhận ra việc làm tốt đẹp, thắp lên niềm hy vọng cho những bệnh nhân nên đã hăng hái tham gia.
Họ được hướng dẫn ghi vào phiếu đăng ký, đo huyết áp, cân nặng… và được bác sĩ khám sàng lọc bảo đảm những giọt máu cho đi thật trọn vẹn khi đến với người bệnh.
Ngồi trên chiếc ghế trên xe chuyên dụng với người hiến máu lần đầu nét mặt pha chút hồi hộp nhưng với người đã hiến nhiều lần trong họ dâng lên cảm nghĩ, hôm nay tiếp tục cùng với nhiều người sẻ chia giọt máu đào vào ngân hàng máu, giúp bệnh viện có đầy đủ nguồn máu dự trữ phục vụ chữa trị người bệnh.
Người hiến máu lần đầu ở mức 250ml nhưng với người hiến máu thường xuyên sẽ đăng ký 350ml, có người còn cao hơn 450ml. Mỗi lần hiến máu khoảng 15 đến 20 phút.
Tình nguyện viên sẽ được biết mình thuộc nhóm máu nào? Có người thuộc nhóm máu O, người khác nhóm máu A, người nhóm máu B hay AB và đôi khi có người phát hiện mình thuộc nhóm máu hiếm như O-, A-, B-, AB-…
Điều này, giúp những tình nguyện viên biết cách ăn uống đủ chất cung cấp dinh dưỡng cho lượng máu trong cơ thể và có thể nhanh chóng sẻ chia giọt máu đào của mình trong những tình huống cấp bách.
Thắp lên hy vọng từ sự cho đi
Dự chương trình, ai cũng dễ nhận ra sau khi hiến máu xong, gương mặt các tình nguyện viên đều bừng lên nét rạng ngời vì đã làm một nghĩa cử nhân ái, lan tỏa điều tốt đẹp, thiện lành.
Tất cả đều bày tỏ sự nhiệt tình khi tham gia nghĩa cử nhân ái này vì với họ đây là việc làm ý nghĩa và hiệu quả, cứu sống được bệnh nhân đang trong cơn hiểm nghèo. Mọi người đều rất vui đóng góp một phần nhỏ bé, không chỉ cho đi mà còn nhận lại niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.
Họ lo lắng khi nghe tin bệnh viện thiếu nguồn máu, ảnh hưởng rất lớn đến chữa trị người bệnh. Những tình nguyện viên đều mong có thêm nhiều người cùng tham gia tạo nên một cộng đồng nhân ái.
Tham dự ngày hội có ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Nhuận cùng các cán bộ đã động viên, trao tặng quà đến những tình nguyện viên hiến máu, cùng nhau gửi đi thông điệp: hiến máu đem lại niềm hy vọng và gửi gắm lan tỏa yêu thương. Những tình nguyện viên đều tỏ ra sung sướng và hân hoan khi đặt tấm giấy chứng nhận hiến máu màu đỏ tươi trước ngực.
Đó chính là tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, vì những người bệnh tật và cả sự dũng cảm vượt qua chính bản thân mình.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông chia sẻ: “Giáo xứ chúng tôi rất vinh dự cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Nhuận tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo, một hoạt động rất ý nghĩa thể hiện tinh thần bác ái và đoàn kết.
Mỗi giọt máu hiến tặng là món quà của sự sống mang lại hy vọng cho những người đang cần được giúp đỡ”.

Đại diện Ban tổ chức và những tình nguyện viên hiến máu trong Ngày hội hiến máu 27/7/2025.
Với sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ y, bác sĩ, các ban ngành, đoàn thể và Hội đồng mục vụ giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông, ngày hiến máu nhân đạo 27/7 đã trở thành một ngày hội.
Chính sự đóng góp nhiệt thành từ những tình nguyện viên mà số lượt người hiến tặng đã vượt ngoài sự mong đợi.
Theo kế hoạch, sẽ có 150 lượt tình nguyện viên hiến máu, nhưng vào thời điểm kết thúc vào trưa cùng ngày, có hơn 160 lượt với 227 đơn vị máu (mỗi đơn vị máu 250ml) được tiếp nhận.
Cần nói thêm, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh có những tấm gương điển hình về hiến máu tình nguyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập đỏ tặng Bằng Khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo… như anh Nguyễn Ngọc Bình, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng (phường Phú Nhuận) đã 61 lần hiến máu.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện do nhu cầu truyền máu tăng cao, kho dự trữ máu đang thiếu hụt. Theo Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, nếu không tăng máu lượng hiến trong tháng 8 đến cuối năm 2025, lượng máu tiếp nhận chỉ có thể đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu điều trị tại các bệnh viện.
Cụ thể, trong tháng 7, lịch tiếp nhận máu hiến dự kiến là 27.560 túi, song thực tế thu được 25.034 túi, giảm 2.526 túi so với kế hoạch.
Trong khi đó, lượng máu cấp phát các bệnh viện để truyền là 27.607 túi. Dẫn đến, kho dự trữ máu của thành phố giảm từ 9.427 túi (ngày 1/7) xuống còn 6.713 túi (ngày 31/7).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nghia-cu-cua-long-nhan-ai-post907968.html