Nghĩa tình bộ đội vận tải '657', Quân khu 7 với người dân bị thiên tai

Là đơn vị vận tải cấp chiến dịch, ngay khi xảy lũ lớn tại các địa phương của tỉnh Lâm Đồng, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 657, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 đã tổ chức lực lượng, nhanh chóng hành quân hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị thiên tai. Những chuyến xe dũng mãnh vượt lũ, thắng mưa, xuyên đêm tiến về phía nhân dân càng tô thắm thêm hình ảnh đẹp, nghĩa tình của bộ đội vận tải.

Theo chia sẻ của Thượng tá Phạm Chi Lăng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 657, tối 20-11 vừa qua, ngay khi nhận được lệnh của cấp trên, Ban chỉ huy Lữ đoàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống lụt bão đi các hướng về tỉnh Lâm Đồng với hàng chục cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cùng 26 phương tiện xe, máy và 5 ca nô.

 Lữ đoàn 657 tổ chức kịp thời, nhanh chóng các chuyến xe phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân.

Lữ đoàn 657 tổ chức kịp thời, nhanh chóng các chuyến xe phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân.

Do địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có mưa lớn, kết hợp với sạt lở đất nên Lữ đoàn đã làm tốt công tác tổ chức lực lượng, phương tiện, chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội. Đơn vị đã xác định hướng, phân công chỉ huy cụ thể: Hướng tăng cường chở lực lượng cho Sư đoàn 302, Quân khu 7 đi các xã: D’Ran, Ka Đô và Đức Trọng do đồng chí Thượng tá Phạm Chi Lăng chỉ huy; hướng chở ca nô đi xã Cát Tiên do Trung tá Bùi Hồng Hạnh, Phó lữ đoàn trưởng chỉ huy; hướng chở hàng cứu trợ đi xã Đức Trọng và xã Cát Tiên do Đại úy Lê Quốc Bảo, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn 49 chỉ huy. Cùng với đó, Lữ đoàn tổ chức các hướng chở hàng cứu trợ đi các tỉnh miền Trung tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Thượng tá Phạm Chi Lăng nhớ lại: “Khi đến nơi, chúng tôi và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 không cầm nổi sự xúc động, thương xót cho sự thiệt hại của người dân bởi nước lũ ngập tới tận nóc nhà, chảy cuồn cuộn trắng xóa, cuốn trôi tài sản, vật nuôi, hoa màu của các gia đình. Trên từng mũi, từng hướng, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần “Càng nguy hiểm càng phải nhanh hơn để cứu dân”, bảo đảm lực lượng đến đúng vị trí, đúng thời điểm, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và gia cố các điểm ta-luy sạt lở”.

 Xe, phương tiện ca nô của Lữ đoàn 657 hành quân về địa bàn vùng lũ.

Xe, phương tiện ca nô của Lữ đoàn 657 hành quân về địa bàn vùng lũ.

Trong quá trình hành quân về vùng bị thiên tai, các đoàn xe của Lữ đoàn 657 đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, nguy hiểm khi một số tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở, các đoạn đường đèo, ta-luy dương, âm (sườn núi) sau mưa lũ dễ sạt trượt… Lực lượng vận tải của Lữ đoàn liên tục vượt qua vùng ngập sâu, chở lương thực, nhu yếu phẩm, đồ cứu trợ và chở người dân đi di dời. Nhờ công tác phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị của Quân khu 7 và đơn vị bạn nắm thông tin các tuyến đường ngập sâu, hư hỏng nặng và kẹt xe giúp Lữ đoàn chủ động thay đổi lộ trình cho phù hợp, thường xuyên kiểm tra tình trạng phương tiện kỹ thuật trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ tại các điểm ngập nước.

Trung úy, QNCN Thái Hồng Sơn, lái xe thuộc Tiểu đoàn 49, Lữ đoàn 657 chia sẻ: “Khi nhận nhiệm vụ vào vùng lũ, chúng tôi lo lắng nhất là đường di chuyển nguy hiểm nhưng nghĩ đến người dân đang bị cô lập giữa biển nước bao la, chúng tôi đã động viên nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn sẵn sàng có mặt, sát cánh cùng nhân dân. Những ánh mắt của người dân sáng niềm tin, sự phấn khởi lên khi thấy xe của bộ đội đến là hình ảnh khiến tôi nhớ mãi”.

 Lữ đoàn 657 trao tặng nhu yếu phẩm đến địa bàn bị thiệt hại do lũ lớn.

Lữ đoàn 657 trao tặng nhu yếu phẩm đến địa bàn bị thiệt hại do lũ lớn.

Chia sẻ thêm về công tác cứu và đưa người dân ra khỏi vùng bị cô lập ở xã Cát Tiên, Lâm Đồng, Trung tá Bùi Hồng Hạnh tâm sự: “Chúng tôi không thể nhớ cụ thể tên từng người được đưa ra khỏi vùng cô lập, chỉ biết phải nhanh chóng tiếp cận người và tài sản cấp thiết, kịp thời rời khỏi vùng nguy hiểm. Trên hướng chúng tôi, đã kịp thời đưa một cặp vợ chồng ra khỏi vùng cô lập vào bệnh viện để sinh con và một người đàn ông, một cháu bé khoảng 2 tuổi bị bệnh nguy kịch vào bệnh viện cấp cứu”.

Theo đại diện chỉ huy Lữ đoàn 657, tính đến ngày 24-11, các đoàn công tác của Lữ đoàn đã vận chuyển hơn 650 lượt người, gần 255 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại với gần 34.000km tổng hợp. Khối lượng công việc giúp nhân dân vùng lũ lụt ở tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh miền Trung của Lữ đoàn đã góp phần cùng LLVT Quân khu 7 và địa phương chăm lo khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau lũ./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-bo-doi-van-tai-657-quan-khu-7-voi-nguoi-dan-bi-thien-tai-1013970