Nghĩa tình của đôi vợ chồng tha hương

Sau khi nhận suất cơm miễn phí, ông Huỳnh Văn Hòa (59 tuổi) và người cháu ghé vào một căn nhà bỏ hoang ven Quốc lộ 1, vội vã ăn trưa. Chú cháu ông Hòa là 2 trong số hàng trăm người dân về miền Tây đã được vợ chồng ông Đào Tấn Tài và bà Ngô Thị Tuyết Mai (quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú phường Tân Khánh, TP.Tân An) hỗ trợ trên đường về quê tránh dịch.

3 ngày qua, mỗi ngày, gia đình ông Tài đều tặng hàng trăm suất cơm, nước uống miễn phí cho người dân về miền Tây tại khu vực Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An. Hơn 10 giờ, công đoạn cuối cùng cho 300 suất ăn ngày 06-10-2021 đã hoàn tất. Các thành viên trong gia đình ông Tài vận chuyển những suất ăn và chiếc bàn tròn lên xe ba gác chở đến điểm tập kết. Phương tiện chở cá mưu sinh hàng ngày của gia đình ông được tận dụng hết công suất trong ngày dịch. Bà Ngô Thị Tuyết Mai chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi đều đổi món, có bữa thịt, bữa cá. Để hoàn thành 300 suất ăn, từ 13 giờ ngày hôm trước, mọi người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu chiên cá, nấu cơm và đóng hộp. Mệt thì có mệt nhưng vui lắm! “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hy vọng những suất ăn này sẽ phần nào làm ấm lòng người dân xa quê”.

Gia đình ông Đào Tấn Tài (quê tỉnh Kiên Giang) tặng cơm, nước uống miễn phí cho người dân về miền Tây tại khu vực Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, TP.Tân An

Gia đình ông Đào Tấn Tài (quê tỉnh Kiên Giang) tặng cơm, nước uống miễn phí cho người dân về miền Tây tại khu vực Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, TP.Tân An

Sau khi nhận suất cơm miễn phí từ điểm phát cơm của gia đình ông Tài, ông Huỳnh Văn Hòa (59 tuổi) và người cháu ghé vào một căn nhà bỏ hoang ven Quốc lộ 1, vội vã ăn trưa. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Hòa cho hay: “Quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chú cháu lên TP.HCM phụ hồ, làm chưa được bao lâu thì xảy ra dịch bệnh, thất nghiệp đã 4 tháng nay. Hiện trên người còn chưa đến 20.000 đồng nên chú cháu quyết định chạy xe đạp về quê. Từ huyện Hóc Môn, TP.HCM đến tỉnh Long An là được hơn 1/3 đoạn đường, còn hơn 100km nữa là về đến nhà. Dọc đường được người dân tặng thức ăn, nước uống, nhờ đó mà có sức đi tiếp”.

Ông Huỳnh Văn Hòa và cháu vội vã ăn trưa sau chặng đường dài hơn 60km từ huyện Hóc Môn, TP.HCM đến phường Khánh Hậu, TP.Tân An

Ông Huỳnh Văn Hòa và cháu vội vã ăn trưa sau chặng đường dài hơn 60km từ huyện Hóc Môn, TP.HCM đến phường Khánh Hậu, TP.Tân An

Chú cháu ông Hòa là 2 trong hàng trăm người dân về miền Tây được gia đình ông Tài hỗ trợ trong những ngày qua. Rời quê lập nghiệp 6-7 năm nay, cũng là dân tha hương đi lên từ khó khăn nên hơn ai hết, vợ chồng ông Tài thấu hiểu được những gian truân của người dân đi làm xa xứ. “Vợ chồng tôi có 4 người con, cả nhà làm nghề bán cá và nuôi cá. Gia đình may mắn được mọi người yêu thương, công việc thuận lợi nên tích góp cất nhà tại phường Tân Khánh, TP.Tân An. Ngày trước, “chân ướt chân ráo” lên đây cũng gặp không ít khó khăn, hiện cuộc sống tạm ổn nên chúng tôi muốn chia sẻ một phần khó khăn với mọi người. Kinh phí thực hiện hoạt động do gia đình tự chi trả, nhiều người ngỏ ý hỗ trợ tiền nhưng chúng tôi không nhận, sức mình làm được bao nhiêu thì làm” - ông Tài tâm sự.

Mọi người tất bật chuẩn bị 300 suất ăn

Mọi người tất bật chuẩn bị 300 suất ăn

Tuy giá trị không lớn nhưng tấm lòng thơm thảo của gia đình ông Tài và rất nhiều mạnh thường quân khác trên địa bàn tỉnh Long An sẽ phần nào làm ấm lòng người dân miền Tây trên hành trình trở về quê tránh dịch. Những khó khăn, bộn bề của cuộc sống giữa đại dịch sẽ phần nào được “xoa dịu” bằng sự tử tế và cái tình giữa người với người./.

Nguyễn Dung

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghia-tinh-cua-doi-vo-chong-tha-huong-a123519.html