Nghĩa tình đất Quảng trước thềm Xuân Quý Mão

Những cánh mai vàng lung linh khoe sắc báo hiệu một năm mới đang gõ cửa từng gia đình trên mảnh đất Quảng Nam. Không khí ngày Tết càng thêm tươi vui, ấm áp trong những ngôi nhà tình nghĩa vừa được trao tặng gia đình chính sách, người neo đơn trước thềm Xuân Quý Mão.

Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân

Ngày cuối năm, bà Đặng Thị Hóa, 79 tuổi, trú tại số nhà 475, đường Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thấy lòng mình thật ấm áp. Đôi mắt mờ đục của người phụ nữ đơn thân sáng lên lấp lánh, những nếp nhăn trên gương mặt già nua như giãn ra khi thấy các anh bộ đội ở Ban CHQS thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến thăm.

- Bà ơi, bà có khỏe không ạ? Bà mua sắm được gì chuẩn bị cho ngày Tết chưa? - Vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà Hóa, Trung tá Nguyễn Hồng Minh, Chính trị viên Phó Ban CHQS thị xã Điện Bàn vừa ân cần hỏi thăm.

- Các cháu bộ đội xây cho bà căn nhà rộng rãi, rồi tặng bao nhiêu đồ dùng sinh hoạt, giờ lại đến thăm, cho bà quà Tết nữa, thật chu đáo quá. Bà chẳng biết phải cảm ơn thế nào cho phải - Bà Hóa xúc động, cười bỏm bẻm.

Đại diện Ban CHQS thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trao quà Tết tặng bà Đặng Thị Hóa, xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Đại diện Ban CHQS thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trao quà Tết tặng bà Đặng Thị Hóa, xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Dẫn chúng tôi tham quan tổ ấm của mình, bà Hóa kể rằng, trước đây phải bà sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, quanh năm gió lùa. Đầu năm 2022, trong lần khảo sát đối tượng chính sách, hộ nghèo, người neo đơn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Ban CHQS thị xã Điện Bàn đã tham mưu với trên, đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn hỗ trợ kinh phí xây nhà tặng bà Hóa, thuộc đối tượng người già neo đơn không nơi nương tựa.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Minh, sau khi được Bộ Tham mưu Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 60 triệu đồng, Ban CHQS thị xã Điện Bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khởi công, xây dựng căn nhà tình nghĩa có diện tích 60m2, thuộc loại công trình kiên cố, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, hệ thống công trình phụ khép kín. Nhằm giảm bớt chi phí cho gia đình, Ban CHQS thị xã đã tham mưu với địa phương huy động hàng trăm ngày công từ cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã trong quá trình thi công. Ngày khánh thành và bàn giao công trình, Bộ Tham mưu Quân khu 5; cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS thị xã Điện Bàn đã trao tặng bà Hóa nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, như: Tivi, tủ lạnh, bếp ga, nồi cơm điện, xoong nồi... giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

- Các chú bộ đội thật tốt bụng. Ngày còn ở nhà cũ, biết tôi hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, hễ có thời gian, các chú lại đến thăm hỏi, động viên, giúp sửa chữa đồ dùng sinh hoạt, củng cố nhà cửa. Các chú đúng là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân - Giọng người phụ nữ đơn thân nghẹn ngào, xúc động.

Niềm động viên với gia đình chính sách

Khi ngôi nhà mái bằng khang trang, kiên cố của vợ chồng bà Trần Thị Bốn và ông Võ Bảy, trú tại thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được xây dựng hoàn thiện, cũng là lúc mùa xuân ùa về trước ngõ, khiến niềm vui của gia đình ông bà như được nhân đôi.

Cùng đồng chí Đoàn Ngọc Long, Phó chủ tịch UBND xã Đại Chánh đến thăm gia đình bà Bốn vào ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, chúng tôi chứng kiến anh Võ Văn Yên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đại Chánh cùng một số chiến sĩ dân quân đang hối hả giúp đỡ gia đình dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Bà Trần Thị Bốn là con gái thứ tư của liệt sĩ Trần Được, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong bốn anh chị em, hoàn cảnh của bà khó khăn hơn cả. Cuộc sống của gia đình, chi phí ăn học của các con chỉ trông vào hơn 6 sào ruộng khoán, mảnh vườn nhỏ quanh nhà và chăn nuôi con gà, con vịt. Chồng bà từng có gần 5 năm chiến đấu tại chiến trường K, sau đó về phục viên. Những năm qua, sức khỏe của ông ngày càng giảm sút, không làm được việc nặng.

 Đại diện Ban CHQS huyện Đại Lộc và cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, trao quà Tết tặng gia đình bà Trần Thị Bốn, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc.

Đại diện Ban CHQS huyện Đại Lộc và cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, trao quà Tết tặng gia đình bà Trần Thị Bốn, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc.

Đón nhận túi quà Tết do Ban CHQS huyện Đại Lộc trao tặng, thắp nén hương trầm trên thờ tổ tiên, bà Trần Thị Bốn rưng rưng xúc động. Khác với những cái Tết đã qua, năm nay gia đình bà được quây quần đón xuân trong ngôi nhà mới. Gương mặt khắc khổ của phụ nữ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Bà Bốn tâm sự: “Ngôi nhà trước đây của gia đình tôi làm bằng gỗ, qua nhiều năm sử dụng, bị mối mọt, mục nát quá nửa. Khổ nhất là mỗi khi mưa to, gió lớn, ngôi nhà xiêu vẹo như muốn đổ sập xuống. Cả một đời vất vả với đàn con, đến cái ăn có lúc còn thiếu thốn, nói gì đến dành dụm để xây nhà. Nhờ sự quan tâm của Ban CHQS huyện Đại Lộc, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của anh em họ hàng, gia đình đã sửa sang được ngôi nhà khang trang, kiên cố. Vui nhất là ngôi nhà được hoàn thành ngay trước Tết”.

Theo Trung tá Võ Văn Thành, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Đại Lộc, mặc dù điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm trở lại đây, Ban CHQS huyện thường xuyên tham mưu với huyện ủy, UBND huyện dành nhiều nguồn lực quan tâm, chăm lo, không ngừng cải thiện đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chỉ huy Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam hỏi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang công tác tại Trường Sa. Ảnh: LÊ HẢI

Chỉ huy Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam hỏi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang công tác tại Trường Sa. Ảnh: LÊ HẢI

Riêng năm 2022, ngoài gia đình bà Trần Thị Bốn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí tự cân đối của LLVT huyện để xây dựng nhà, gia đình ông Nguyễn Bảy, trú tại thôn Lâm Yên, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn này. Ông Bảy là cựu chiến binh, từng có thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường K, sau đó xuất ngũ về địa phương. Gia đình ông thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao quà Tết tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: THANH PHƯỚC

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao quà Tết tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: THANH PHƯỚC

Cùng với những món quà Tết đầy ý nghĩa, được trao đến tận tay người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng trong việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trước thềm Xuân Quý Mão 2023 càng khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, để không ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, xuân về.

Trước thềm đón Xuân Quý Mão 2023, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã đến các huyện Núi Thành, Tiên Phước và TP Tam Kỳ (Quảng Nam) trao 11 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng gia đình các quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa và vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao 150 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc các xã Dang, A Vương, huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-dat-quang-truoc-them-xuan-quy-mao-717164