Nghĩa tình đồng đội: Gia cảnh khốn khó của cựu chiến binh Bùi Đình Hạng

Đến thăm gia đình cựu chiến binh Bùi Đình Hạng, 74 tuổi, ở thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh), ai cũng thấy mủi lòng. Căn nhà cấp 4 nằm ở cuối thôn của gia đình ông không khác gì bệnh viện thu nhỏ với 4 người bệnh nặng.

CCB Bùi Đình Hạng kể: "Tháng 5-1971, tôi nhập ngũ vào Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Năm 1976, trong một lần về phép, tôi gặp và kết duyên với bà Nguyễn Thị Huân. Chúng tôi sinh được 4 người con. Sau khi các con lần lượt lập gia đình, tưởng rằng sẽ được an hưởng tuổi già thì sóng gió liên tiếp ập xuống gia đình tôi".

 Mặc dù mắc bệnh ung thư nhưng hằng ngày, cựu chiến binh Bùi Đình Hạng vẫn cố gượng dậy chăm sóc chị Lê Thị Yến.

Mặc dù mắc bệnh ung thư nhưng hằng ngày, cựu chiến binh Bùi Đình Hạng vẫn cố gượng dậy chăm sóc chị Lê Thị Yến.

Năm 2011, chị Lê Thị Yến, con dâu cả của ông bà gặp tai nạn giao thông và bị đứt tủy sống, từ đó chị Yến gắn bó với chiếc xe lăn. Năm 2021, anh Trần Văn Hoàng, người con rể thứ hai của ông Hạng cũng gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn không chỉ khiến anh Hoàng mất khả năng lao động mà còn phải gánh chịu di chứng chấn thương sọ não, không tự chủ được hành vi. Trong lúc khó khăn bủa vây, tháng 4-2022, chị Vân, vợ anh Hoàng thường xuyên bị đau mỏi nửa người trái, buồn nôn sau ăn. Đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận chị bị khối u tiểu não là u ác tính. Từ đó, chị phải điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Để chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình các con, hằng ngày, ông Hạng đưa chị Yến và anh Hoàng về nhà chăm sóc; anh em trong gia đình phân công nhau ra Hà Nội chăm sóc chị Vân trong quá trình điều trị. Tháng 4-2023, ông Hạng thấy mình mệt mỏi, hay thở dốc, đau ngực nên đi khám, kết quả xét nghiệm xác nhận ông bị ung thư phổi. Từ đó đến nay, ông Hạng đã trải qua 3 đợt xạ trị hóa chất. Để cứu các con và chồng, bà Nguyễn Thị Huân đã phải bán hết tài sản có giá trị và vay ngân hàng, vay họ hàng hơn 100 triệu đồng. Trong khi bà Huân tuổi đã cao, sức khỏe suy yếu không làm được gì nên cuộc sống hằng ngày của cả gia đình trông chờ vào số tiền lương hơn 3 triệu đồng của bà và sự hỗ trợ của anh em, bà con lối xóm.

Ông Đặng Thế Hiến, Bí thư Chi bộ thôn Bùi Xá cho biết: “Gia đình CCB Bùi Đình Hạng vô cùng khó khăn. Mấy năm gần đây, lần lượt các thành viên trong gia đình ông mắc bệnh hiểm nghèo khiến cả nhà lâm vào đường cùng. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhưng cũng chỉ như “muối bỏ biển”. Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình CCB Bùi Đình Hạng vượt qua khó khăn, hoạn nạn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Bùi Đình Hạng, thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 0395.381.769.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO - THÚY DƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-gia-canh-khon-kho-cua-cuu-chien-binh-bui-dinh-hang-740647