Nghĩa tình đồng đội: Gia cảnh khốn khó của cựu thanh niên xung phong Hồ Thị Vân

Dưới cái nắng những ngày tháng 6, căn nhà cấp bốn đã xuống cấp của gia đình bà Hồ Thị Vân ở xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hết sức ngột ngạt. Trên chiếc giường tự chế đặt giữa sân, bà Vân đút từng thìa cơm cho anh Nguyễn Bá Cường, 46 tuổi-người con trai thứ hai của bà.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Vân kể lại, năm 1965, khi vừa tròn 20 tuổi, bà tham gia lực lượng thanh niên xung phong phục vụ tại chiến trường Quảng Trị. Đến năm 1969, bà trở về quê hương và năm 1974 thì kết hôn với ông Nguyễn Bá Lượng. Đến năm 2004, ông Lượng bị ung thư gan và qua đời, để lại cho bà 3 người con, trong đó có 2 người con tàn tật.

 Bà Hồ Thị Vân chăm sóc người con trai tật nguyền Nguyễn Bá Cường.

Bà Hồ Thị Vân chăm sóc người con trai tật nguyền Nguyễn Bá Cường.

Đặc biệt, anh Nguyễn Bá Cường tuy đã 46 tuổi nhưng chỉ nặng gần 10kg, thân và tứ chi teo tóp, co quắp, trông như một đứa trẻ, chỉ có khuôn mặt là già đi theo năm tháng. 46 năm qua, mọi sinh hoạt hằng ngày của anh Cường đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Anh Nguyễn Bá Hùng, 48 tuổi-người con trai đầu, đang sống cùng bà Vân sức khỏe cũng rất yếu, đôi chân teo tóp, đi lại khó khăn, mất sức lao động. Ngoài 30 tuổi, qua mai mối, anh Hùng hỏi cưới một người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” ở làng bên. Vợ anh Hùng khù khờ, chậm chạp lại không biết chữ, không biết đi xe đạp, xe máy. Bốn đứa con trai của anh Hùng lần lượt chào đời. Vậy nhưng, chỉ trong 2 năm (2020-2021), con trai thứ ba (mới 10 tuổi) qua đời vì ung thư gan, tiếp đó, người con trai đầu (15 tuổi) cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Có bao nhiêu tài sản bà Vân đã phải bán hết và vay mượn thêm của anh em họ hàng gần 200 triệu đồng để chữa trị rồi lo việc tang lễ cho hai cháu. Thu nhập của cả gia đình bà Vân chỉ trông chờ vào hai sào ruộng cùng số tiền trợ cấp chăm sóc người tàn tật. Hiện nay, bà Vân sức khỏe yếu, mắt bị mờ, không còn khả năng lao động nên càng khốn khó hơn...

Đồng chí Lê Quang Thông, Bí thư Chi bộ xóm 12, xã Quỳnh Thạch cho biết: “Bà Vân là người có công với cách mạng, từng tham gia thanh niên xung phong, chồng mất sớm, hoàn cảnh hết sức éo le. Mặc dù địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong các tổ chức, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con bà Vân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Hồ Thị Vân, xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hoặc gửi vào tài khoản của anh Nguyễn Bá Phương (con trai thứ ba của bà Vân): 3604205175878, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), điện thoại: 0983.424.959.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-gia-canh-khon-kho-cua-cuu-thanh-nien-xung-phong-ho-thi-van-732470