Nghĩa tình Lâm Đồng với miền Trung

Trong vô vàn chuyến xe nghĩa tình đang hướng về miền Trung có những chuyến xe xuất phát từ vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, nơi tình thương và sự chia sẻ của người dân dành cho đồng bào miền Trung như ngọn núi cao, như màu xanh ngàn lá rừng, như dòng suối không không bao giờ khô cạn...

Chốt dân phòng bên bờ hồ Mê Linh, Phường 9, TP Đà Lạt mấy ngày qua trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Căn phòng rộng hơn 30m2 tấp nập người vào ra, chất đầy gạo, mì tôm, quần áo, thuốc men cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Số hàng cứu trợ gửi tới ngày càng nhiều, không còn chỗ để khiến các tình nguyện viên phải chuyển sang gửi tạm ở cửa hàng đối diện: “Mới hai ngày mà chúng tôi đã nhận được 25 tấn gạo, 3.000 thùng mì tôm, 500 thùng sữa, hằng trăm thùng muối, mì chính, dầu ăn, thuốc men với tổng trị giá gần 400 triệu đồng”, một tình nguyện viên ở đây phấn khởi cho biết.

 Anh Nguyễn Văn Nhường (đầu tiên từ trái sang) cùng các bạn sắp xếp hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung.

Anh Nguyễn Văn Nhường (đầu tiên từ trái sang) cùng các bạn sắp xếp hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ bên bờ hồ Mê Linh do anh Nguyễn Văn Nhường, 46 tuổi, ngụ tại đường Trương Văn Hoàn, Phường 9, TP Đà Lạt cùng vài người bạn lập ra. “Anh em chúng tôi cũng là những người sống xa quê, mưu sinh ở Đà Lạt bằng nhiều nghề khác nhau từ bán cà phê, xây dựng, lái xe, ve chai… Cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nhưng lên mạng, xem tivi thấy đồng bào miền Trung cơ cực quá, cầm lòng chẳng đặng, bèn bàn với nhau lập ra điểm tập kết nhận hàng cứu trợ này. Khi bắt tay thực hiện, chúng tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương và được sự ủng hộ. Dự kiến từ ngày 28 đến ngày 30-10, chúng tôi sẽ vận chuyển và trao tận tay bà con vùng lũ toàn bộ số tiền và hàng cứu trợ này”, anh Nguyễn Văn Nhường chia sẻ.

Chỉ một tấm băng rôn, chiếc bàn, cây bút và cuốn sổ, 2 ngày qua, điểm tiếp nhận này đã tiếp nhận sự hỗ trợ của hơn 1.000 người. Có mặt tại điểm nhận cứu trợ mới thấu hiểu được lòng nhân ái, nghĩa đồng bào lớn lao của người dân nơi đây đối với miền Trung. Người khá giả cho nhiều, người khó khăn cho ít nhưng ai cũng ghé vào chia sẻ. Thậm chí có người đi chợ, đi làm cũng tranh thủ ghé vào gửi chút tiền, quà ủng hộ. Nhiều chị em trong khu phố Mê Linh không chỉ ủng hộ tiền, hàng mà còn rủ nhau ra giúp đóng gói, phân loại hàng hóa. “Của cho không bằng cách cho, tôi phải đi gom quần áo của các gia đình trong khu phố rồi về phân loại, lựa chọn, đóng gói, xong mới mang ra đây”- chị Phạm Thị Bạch Tuyết chia sẻ.

Cách đó không xa, những người nông dân và nhóm thiện nguyện tại huyện Đức Trọng đang tất bật thu hoạch rau củ để gửi miền Trung. Chị Nguyễn Thị Lam, chủ vựa rau Hải Lam chợ Đầu mối nông sản huyện Đức Trọng tâm sự: “Qua các phương tiện thông tin truyền thông, tôi được biết người dân các tỉnh miền Trung đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về lương thực, thực phẩm, đặc biệt là khan hiếm về nguồn nông sản rau, củ, quả các loại. Vì thế, đây là món quà thiết thực gửi tới bà con trong giai đoạn này”.

Đến nay, nhóm thiện nguyện đã nhận được hơn 25 tấn nông sản gồm củ cải, cải bắp, cà rốt, dưa chuột, cà chua… Một phần trong số đó đã được chuyển về miền Trung để hỗ trợ người dân vùng lũ.

 Người dân Đà Lạt vận chuyển hàng tới điểm tập kết ủng hộ đồng bào miền Trung.

Người dân Đà Lạt vận chuyển hàng tới điểm tập kết ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sáng 24-10, 4 chuyến xe với tổng lượng hàng hóa khoảng 80 tấn đã xuất phát từ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng hướng về các tỉnh miền Trung. Đây là những món quà của tuổi trẻ Lâm Đồng vận động, quyên góp ủng hộ. Ngoài những chuyến hàng hỗ trợ miền Trung đợt này, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng trao cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình 363 triệu đồng tiền mặt do tuổi trẻ Lâm Đồng quyên góp để hỗ trợ đồng bào nơi đây góp phần khắc phục khó khăn sau bão lũ. Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, trước nỗi đau mất mát do thiên tai mà đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu, tuổi trẻ Lâm Đồng đã chung tay cùng các cấp, các ngành, đoàn thể vận động, ủng hộ, chia sẻ với bà con vùng bị nạn. Chỉ qua ít ngày phát động và tổ chức quyên góp, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tỉnh Lâm Đồng đã nhận được hơn 564 triệu đồng; 6.400 thùng mì gói; 1.580 thùng sữa; 550 thùng nước suối; 18.400 chiếc bánh chưng, bánh tét; hơn 50 tấn quần áo, chăn ấm; dụng cụ học tập; thuốc chữa bệnh cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác. Tất cả sự ủng hộ ấy là trên tinh thần tự nguyện, bằng cả tấm lòng tương thân, tương ái và sự sẻ chia đầy tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào miền Trung.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định ủng hộ 3 tỷ đồng tới các tỉnh miền Trung. Đến nay, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đều phát động, tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đã mọc lên, nhiều chuyến xe đã lên đường, mang tình cảm và sự sẻ chia của người dân cao nguyên Lâm Đồng, cùng với cả nước giúp đồng bào miền Trung vượt qua cơn bĩ cực.

Bài, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghia-tinh-lam-dong-voi-mien-trung-641892