Nghĩa tình quân dân nơi biên giới

Chăm lo đời sống cho người dân nơi biên giới, giúp bà con thoát nghèo, xóa nhà tạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh (BĐBP tỉnh Bình Phước) luôn làm tốt công tác này, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững chắc...

Có dịp cùng Đại úy Trần Văn Nên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh đến tặng gạo bà Thị Ly, dân tộc Khmer, hộ nghèo thuộc ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh), chúng tôi hiểu hơn về tình cảm quân dân nơi biên giới. Đại úy Trần Văn Nên cho biết: "Để có nguồn giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo vào dịp cuối tháng, mỗi bữa ăn, đơn vị tiết kiệm khoảng 2 lạng gạo bỏ vào “Hũ gạo tình thương”. Chăm lo đời sống cho bà con, nhất là đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, cần phải thiết thực". Ông Lâm Liếc, Bí thư Chi bộ ấp Chà Là xúc động bày tỏ: “Bà con ấp mình biết ơn BĐBP nhiều lắm. Nhà nào trong ấp cũng được bộ đội hỗ trợ gạo lúc giáp hạt; giúp bò giống nuôi thoát nghèo, ổn định kinh tế”.

Đối với ông Lâm Bưng, dân tộc Khmer, hộ nghèo ấp Chà Là, thì niềm vui như nhân lên gấp bội khi được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh xây tặng nhà ở, tặng hai con bò giống, đến nay đã phát triển thành đàn. Vừa qua, ông Lâm Bưng bán bớt hai con bò để trang trải cuộc sống gia đình, đồng thời làm thêm phần nền, mái che hiên nhà. Vừa châm trà, ông Lâm Bưng vừa kể lại quá trình gia đình thoát nghèo, xóa nhà tạm và được ở trong căn nhà xây mới. Ông bảo, được như hôm nay là nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh quan tâm, giúp đỡ.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh tặng gạo hỗ trợ hộ nghèo ở ấp Chà Là.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh tặng gạo hỗ trợ hộ nghèo ở ấp Chà Là.

Đại úy Trần Văn Nên cho biết thêm: Năm 2011, bò của đơn vị nuôi diện tăng gia sản xuất tách ra một con bê tặng hộ ông Lâm Bưng. Con bê rất đẹp, lông vàng mượt và lớn hơn số bê trong đàn. Thế nhưng, không biết vì sao khi về gia đình chăm sóc, con bê bị ốm, rồi chết. Mấy ngày sau, chỉ huy đơn vị quyết định tặng gia đình ông con bê mới. Ông Lâm Bưng và gia đình mừng vui khôn xiết, ngày ngày chăm bẵm, nuôi nấng để không phụ lòng BĐBP. Hiện nay, gia đình ông đã phát triển đàn bò lên đến 10 con.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng các công trình phúc lợi; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới. Bằng những việc làm thiết thực, nhân ái, kết hợp với công tác tuyên truyền sâu rộng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh phần nào giúp người dân nơi đây nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội trong xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng, tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia... Nhiều hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn đã tự giác di dời chuồng nuôi dê, nuôi bò ra xa nhà ở, bảo đảm vệ sinh môi trường; đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua ở địa phương, chăm lo cho con cái ăn học...

Bài và ảnh: DUY HIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/nghia-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-653056