Nghĩa tình quân - dân vun đắp ước mơ học trò nơi biên cương Thanh Hóa

Hơn một thập kỷ qua, Chương trình 'Nâng bước em tới trường', mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng' và Dự án 'Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường' do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa triển khai đã trở thành điểm tựa bền vững cho hàng trăm học sinh nghèo nơi biên cương, nuôi dưỡng con chữ và gieo những ước.

Điểm tựa ấm áp cho phận đời thiếu may mắn

Con đường quốc lộ 15C dẫn đến Đồn Biên phòng Trung Lý, xã Mường Lát, Thanh Hóa vẫn quen thuộc với những khúc cua tay áo dựng đứng, những dốc cao hun hút còn vết sạt lở sau mùa mưa. Tại Trường Tiểu học Trung Lý I, xã Mường Lát có 2 học sinh Lộc Phước Thịnh (lớp 3) và Sùng Thị Trang (lớp 4) đang được Đồn Biên phòng Trung Lý nhận đỡ đầu.

Vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa là nơi có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.

Vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa là nơi có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.

Thầy Phạm Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, chương trình "Nâng bước em tới trường" thực sự nhân văn, giảm gánh nặng cho phụ huynh, giúp các em yên tâm đến lớp. Hình ảnh các anh bộ đội Biên phòng tận tâm với học trò đã củng cố thêm niềm tin của bà con vùng cao.”

Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Trung Lý, cho biết, để chương trình triển khai hiệu quả, đơn vị phân công cán bộ xuống từng thôn bản, từng điểm trường rà soát học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tự nguyện đóng góp hằng tháng để nhận đỡ đầu các em một cách lâu dài. Tuổi trẻ đơn vị cũng coi đây là nhiệm vụ xung kích của mình", Thiếu tá Quản Đình Thao nhấn mạnh.

Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Trung Lý tặng quà cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, Thanh Hóa.

Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Trung Lý tặng quà cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, Thanh Hóa.

Nhờ sự chung tay ấy, riêng năm học 2024-2025, Đồn Trung Lý đang đỡ đầu 5 học sinh, trong đó, có 1 em ở bản Na Hàm, Cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào và 1 em làm con nuôi sống tại đơn vị và 18 học sinh thuộc Dự án của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa với mức hỗ trợ 7,4 triệu đồng/em/năm.

Ngoài nguồn lực tự nguyện, Đồn còn kết nối với mạnh thường quân để mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt và lập quỹ tiết kiệm cho các em.

Không chỉ hỗ trợ học sinh, cán bộ chiến sĩ Đồn Trung Lý còn sửa chữa điểm trường, kéo điện, lắp quạt, lợp mái sân chơi, trao đồ dùng học tập cho học sinh tại nhiều bản vùng sâu. Những hoạt động nhỏ nhưng bền bỉ ấy góp phần thắp lên ánh sáng tri thức cho các em nơi vùng biên khó khăn.

Những "vị cứu tinh"

Câu chuyện của cháu Giàng A Phành, sinh năm 2012, bản Suối Hộc, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa là con nuôi của Đồn biên phòng Trung Lý, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Em từng phải đối mặt với nguy cơ hoại tử chân do vết thương nhiễm trùng. Các chiến sĩ Đồn Trung Lý đã kịp thời đưa em đi chữa trị, chăm sóc hơn hai tháng đến khi Phành hồi phục hoàn toàn.

Đồn Biên phòng Trung Lý hối hợp cùng với gia đình và bà con Nhân dân bản Suối Hộc tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm biên cương cho cháu Giàng A Phành, con nuôi Đồn biên phòng Trung Lý.

Đồn Biên phòng Trung Lý hối hợp cùng với gia đình và bà con Nhân dân bản Suối Hộc tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm biên cương cho cháu Giàng A Phành, con nuôi Đồn biên phòng Trung Lý.

Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý kể, cháu Giàng A Phành có điều kiện hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Bố qua đời khi em còn nhỏ, mẹ lấy chồng khác. Từ đó, Phành và 2 anh, chị phải sống dựa vào người thân. Năm 2023, Đồn Biên phòng Trung Lý đã nhận Giàng A Phành làm con nuôi, đưa về đơn vị nuôi dưỡng, đến nay cháu đang học lớp 8.

Đại úy Sùng A Ư, Đội trưởng đội Vận động quần chúng Đồn biên phòng Trung Lý cùng thầy giáo đến thăm em Lộc Văn Thịnh

Đại úy Sùng A Ư, Đội trưởng đội Vận động quần chúng Đồn biên phòng Trung Lý cùng thầy giáo đến thăm em Lộc Văn Thịnh

Đại úy Sùng A Ư, Đội trưởng đội Vận động quần chúng, cho biết: “Phành giờ đã khỏe mạnh và cởi mở hơn, ăn uống đầy đủ, học tập nề nếp. Em đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của cán bộ Đồn Biên phòng, người thân, thầy cô, bạn bè và toàn xã hội”.

Ngoài ra, từ tháng 4/2024 đến nay, Đồn Biên phòng Trung Lý cũng đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, huy động kinh phí hỗ trợ cho cháu Lộc Phúc Thịnh, bản Táo là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Trung Lý I số tiền 1 triệu đồng/tháng. Cháu bị bệnh máu trắng từ bé, mẹ mất sớm, bố đi làm ăn xa, ở với ông bà ốm đau, bệnh tật.

Anh Lộc Văn Thoại (bố em Thịnh) xúc động cho biết, cháu Thịnh mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ mất sớm, gia đình vô cùng khó khăn. Cứ hai tháng, anh lại đưa con xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa truyền máu. Trong lúc tưởng như không thể gắng gượng lo cho con, anh nhận được sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình từ Bộ đội Biên phòng Đồn Trung Lý. Những phần quà, suất học bổng và sự đồng hành của các anh đã giúp gia đình thêm vững tin vượt qua giai đoạn gian nan.

Năm học 2024-2025, trong tổng số 24 cháu học sinh trong "Chương trình Nâng bước em tới trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng" và Dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" của Đồn biên phòng Trung Lý có 1 cháu loại giỏi, 2 cháu khá, số còn lại đạt; kết quả rèn luyện 24/24 cháu đạt tốt.

Lan tỏa tình đoàn kết hai bên biên giới

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, các chiến sĩ Đồn biên phòng Trung Lý cho biết, hiện đơn vị đang nhận đỡ đầu 1 cháu học sinh người Lào từ năm 2021.

Đồn Biên phòng Trung Lý, Thanh Hóa nhận đỡ đầu con em đồng bào các dân tộc Lào ở biên giới.

Đồn Biên phòng Trung Lý, Thanh Hóa nhận đỡ đầu con em đồng bào các dân tộc Lào ở biên giới.

Đó là cháu Thao Ô, bản Na Hàm, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) là học sinh tiểu học. Gia đình cháu Thao Ô có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cháu rất chăm ngoan và có ý thức trong học tập. Thời gian qua, để kịp thời động viên thành tích học tập của Thao Ô, ngoài mức hỗ trợ kinh phí 4,5 triệu đồng mỗi năm, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tổ chức gặp gỡ Ban Quản lý bản Na Hàm, Trung đội Biên phòng Khằm Nàng để trao đổi, nắm tình hình, từ đó có các hoạt động hỗ trợ động viên cháu và gia đình.

Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) có đường biên giới dài, cư dân hai bên gắn bó lâu đời. Ở nhiều bản làng phía bạn, đời sống còn khó khăn, khiến nhiều học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học. Ngay từ khi triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị mở rộng hỗ trợ sang con em các dân tộc Lào sống dọc biên giới.

Từ chủ trương ấy, các đồn biên phòng phối hợp chính quyền bản Na Hàm, Nậm Ngà và lực lượng biên phòng Hủa Phăn khảo sát, lựa chọn những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để nhận đỡ đầu. Sự hỗ trợ thiết thực này không chỉ giúp các em tiếp tục học tập mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Viết tiếp truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ

Không chỉ Đồn Trung Lý, Đồn Biên phòng Tam Chung, xã Tam Chung, Thanh Hóa cũng là điểm sáng trong việc nuôi dưỡng ước mơ học trò. Quản lý 7,347 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới, địa bàn Tam Chung có 8 bản với 6 dân tộc anh em sinh sống. Ở nơi gian khó ấy, người lính quân hàm xanh vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, vừa trở thành “bố mẹ thứ hai” của những học sinh nghèo.

Đồn Biên phòng Tam Chung, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đang duy trì hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường", mô hình "Con nuôi đồn biên phòng"

Đồn Biên phòng Tam Chung, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đang duy trì hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường", mô hình "Con nuôi đồn biên phòng"

Hiện Đồn Tam Chung đỡ đầu 28 học sinh theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, hỗ trợ 7,4 triệu đồng/em/năm; đồng thời vận động mạnh thường quân nuôi thêm 10 học sinh khác với mức 5 triệu đồng/em/năm. Trong lễ bế giảng năm học 2024–2025, đơn vị đã trao 177,6 triệu đồng cho 24 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đến khai giảng 5/9/2025, 28 suất quà trị giá 67,6 triệu đồng tiếp tục được trao tận tay các em.

Tính đến nay, toàn Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã đỡ đầu hơn 100 học sinh, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng – một con số mang nhiều mồ hôi, sự hy sinh thầm lặng của người lính, cùng sự chung tay của cộng đồng.

Những đứa trẻ từng đứng trước ngõ cụt của cuộc đời nay được học, được hy vọng ngay trong những Đồn Biên phòng nơi lưng chừng núi. Ở đó, những người lính không chỉ canh giữ biên giới, mà còn chắp cánh tương lai cho nhiều bạn nhỏ, tiếp nối truyền thống “Vì nhân dân quên mình” của Bộ đội Cụ Hồ.

Lê Hải - Quỳnh Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nghia-tinh-quan-dan-vun-dap-uoc-mo-hoc-tro-noi-bien-cuong-thanh-hoa-post1248408.vov