Nghĩa tình tấm áo lụa tặng Mẹ Việt Nam anh hùng

Sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Trị là những mảnh ghép xúc động trong trang sử hào hùng của dân tộc ta.

Mẹ Phan Thị Quyên nghẹn ngào, xúc động khi được hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đến thăm.

Mẹ Phan Thị Quyên nghẹn ngào, xúc động khi được hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đến thăm.

Trong những ngày cuối tháng 7, hòa chung không khí hướng về cội nguồn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cùng với những tấm áo lụa tặng Mẹ, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kịp thời động viên, trao gửi niềm vui, tri ân những cống hiến thầm lặng của bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

 Mẹ Hoàng Thị Hy kể về những ngày tháng tiễn chồng con ra trận.

Mẹ Hoàng Thị Hy kể về những ngày tháng tiễn chồng con ra trận.

Nép mình bên dòng sông Gianh hiền hòa, ngôi nhà nhỏ của Mẹ Phạm Thị Quyên (SN 1930, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) hôm nay đông vui hơn khi có sự hiện diện của các hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh.

Mừng mừng, tủi tủi, Mẹ Quyên kể về cuộc đời và những mất mát bản thân đã trải qua. Chiến tranh đã lấy đi người chồng, người con trai của Mẹ. Ở tuổi mấp mé 96, những ký ức đó vẫn hiện hữu rõ ràng qua từng câu, từng chữ Mẹ nói ra. Với người dân địa phương, Mẹ Quyên chính là biểu tượng sống động cho lòng yêu nước và đức hy sinh.

 Mẹ Quyên có chồng và con trai là liệt sĩ.

Mẹ Quyên có chồng và con trai là liệt sĩ.

Giống Mẹ Quyên, cuộc đời của Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm (SN 1921, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) cũng là bản trường ca thầm lặng về đức hy sinh. Góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, người phụ nữ này đã nén đau thương để tiễn các con ra trận. Hai người con của Mẹ đã nằm lại chiến trường.

Dù mang nặng những vết thương do chiến tranh gây ra nhưng Mẹ Hoàng Thị Hy (SN 1934, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) luôn tự hào vì sự hy sinh của gia đình cho độc lập, tự do của tổ quốc.

 Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm có 2 người con trai là liệt sĩ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm có 2 người con trai là liệt sĩ.

Đến thăm người Mẹ này, cán bộ và hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh lặng đi khi được nghe kể lại những lần tiễn chồng, tiễn con ra trận. Chồng và con trai Mẹ Hy không ai trở về. Gác lại nỗi đau thương, Mẹ vẫn vững vàng, tần tảo, giữ trọn đạo lý của người Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đến thăm các Mẹ, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã ân cần hỏi sức khỏe, cuộc sống, cùng với đó là tặng quà và những tấm áo lụa. Tấm áo không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn biểu tượng cho sự biết ơn, tri ân, sẻ chia của thế hệ hôm nay.

Đại úy Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bày tỏ rằng, không chỉ vào dịp tri ân 27/7 mà phụ nữ đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách, trong đó có Mẹ Việt Nam anh hùng.

 Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Tặng áo lụa cho Mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động ý nghĩa mà đơn vị đã duy trì suốt nhiều năm qua. Thông qua món quà nhỏ bé nhưng trọn vẹn tấm lòng, chúng tôi mong các Mẹ cảm nhận được sự tri ân chân thành, sự quan tâm ấm áp và tình cảm sẻ chia từ những người con hôm nay”, đại úy Phạm Thị Thu Hiền chia sẻ.

Sự quan tâm của hội viên Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người mẹ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghia-tinh-tam-ao-lua-tang-me-viet-nam-anh-hung-post741590.html