Nghĩa tình Thủ đô gửi tới học sinh ở Trung Lèng Hồ

Ngày 14-10-2024, Đoàn công tác xã hội của An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty sách Đinh Tị đã tới thăm và tặng quà, xây dựng 2 tủ sách cho các em nhỏ tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Lèng Hồ và Trường mầm non Trung Lèng Hồ thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hơn một tháng kể từ khi cơn bão số 3 đi qua, nhiều khu vực ở xã vùng cao Trung Lèng Hồ vẫn còn ngổn ngang bùn đất.

Đường lên Trung Lèng Hồ còn ngổn ngang sau bão lũ

Đường lên Trung Lèng Hồ còn ngổn ngang sau bão lũ

Trong đợt lũ quét lịch sử vừa qua, hai ngôi trường này là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sân chơi mới khánh thành dành cho học sinh cùng nhiều công trình phụ trợ khác sau một đêm, chỉ còn lại ngổn ngang đất đá. Con đường đến trường của các em nhỏ ở nơi này cũng vì thế mà thêm phần gian nan hơn.

Sân chơi của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Lèng Hồ giờ chỉ còn đất đá

Sân chơi của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Lèng Hồ giờ chỉ còn đất đá

Trung tá Đỗ Thị Vân Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ An ninh Thủ đô đã thay mặt Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô chia sẻ nỗi vất vả với các thầy cô cùng các em học sinh nơi đây.

Trích từ quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng", Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã trao tặng 10 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng tới 10 em học sinh có cha hoặc mẹ đã mất sau cơn lũ dữ đầu tháng 9 vừa qua.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã trao tặng cho các học sinh của trường 200 thùng sữa đậu nành Soya Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Trung tá Đỗ Thị Vân Quế thay mặt Tòa soạn An ninh Thủ đô trao 2 trong số 10 phần quà bằng tiền mặt tới hai em Lý Thị Dùa và Lý Thanh Chiêu, mồ côi cha sau đợt lũ quét

Trung tá Đỗ Thị Vân Quế thay mặt Tòa soạn An ninh Thủ đô trao 2 trong số 10 phần quà bằng tiền mặt tới hai em Lý Thị Dùa và Lý Thanh Chiêu, mồ côi cha sau đợt lũ quét

"Quỹ 'Bầu ơi thương lấy bí cùng' của Báo An ninh Thủ đô được thành lập từ năm 1992. Trong suốt hơn 30 năm qua, Quỹ có rất nhiều hoạt động ủng hộ và trợ giúp người dân thuộc nhiều địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trường học, chung tay khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ. Sau cơn bão số 3 kéo theo sạt lở, lũ quét và lũ ống vừa qua, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa, tin tưởng và đồng hành với An ninh Thủ đô trong các hoạt động thiện nguyện, trợ giúp đồng bào tại một số tỉnh phía Bắc để có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống" , Trung tá Đỗ Thị Vân Quế cho biết.

Bà Phạm Thanh Hương - Giám đốc Marketing Đinh Tị Books tặng những cuốn sách hay đến với thầy cô nhà trường

Bà Phạm Thanh Hương - Giám đốc Marketing Đinh Tị Books tặng những cuốn sách hay đến với thầy cô nhà trường

Bà Phạm Thanh Hương - Giám đốc Marketing Đinh Tị Books cũng thay mặt công ty trao tặng hơn 1.000 đầu sách, truyện thiếu nhi, sách tham khảo, sách kỹ năng sống và 500 phần quà là đồ dùng học tập bao gồm vở, bút, thước kẻ, bút chì tẩy, và hộp màu vẽ.

"Đây là những món quà mang theo tình cảm của Báo An ninh Thủ đô, của Định Tị Books tới các em, với mong muốn giúp các em sớm ổn định cuộc sống, bám trường, bám chữ, học tập thật tốt để mai này góp phần xây dựng quê hương", bà Phạm Thanh Hương - Giám đốc Marketing Đinh Tị Books chia sẻ.

 Những món quà mang theo tình cảm của Quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của Báo An ninh Thủ đô, của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và của Định Tị Books tới các em học sinh miền biên viễn

Những món quà mang theo tình cảm của Quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của Báo An ninh Thủ đô, của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và của Định Tị Books tới các em học sinh miền biên viễn

Nụ cười của trẻ em ở Trung Lèng Hồ

Nụ cười của trẻ em ở Trung Lèng Hồ

Thầy Trần Xuân Thú - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Lèng Hồ chia sẻ: "Trường chúng tôi là một trong những cơ sở bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ quét vừa qua tại Trung Lèng Hồ. Nhiều nhà hảo tâm đã đến đây nhưng hôm nay chúng tôi thật sự xúc động, vì anh chị không quản đường xa lên tới thầy trò chúng tôi. Thay mặt thầy cô, các em học sinh, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo An ninh Thủ đô, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Công ty sách Đinh Tị".

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghia-tinh-thu-do-gui-toi-hoc-sinh-o-trung-leng-ho-post592566.antd