Nghĩa tình trên đất Triệu Voi

Trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) đưa các liệt sĩ từ đất nước Triệu Voi về với quê hương Việt Nam, cán bộ, nhân viên các Đội Quy tập HCLS (Đội K), Quân khu 4 luôn khắc ghi tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”; tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc hỗ trợ, san sẻ khó khăn trong cuộc sống với nhân dân Lào, như: Khám bệnh, cấp thuốc, sửa đường và trường học... góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chiều tối, khi công việc của Đội K, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ ở bản Na Puốc, huyện Hiềm, tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa tạm dừng, người nhà ông Bun Phết, 78 tuổi (cách vị trí đóng quân hơn 2km) đến gặp Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng, nhân viên quân y của Đội, thông tin để nhờ anh khám, chữa bệnh cho ông Bun Phết đang bị đau nặng, không thể đi lại. Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Hoàng báo cáo chỉ huy và xin phép, tranh thủ giờ nghỉ đi cùng người thân của ông Bun Phết đến tận nhà thăm, khám, chữa bệnh cho ông.

Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thăm khám sức khỏe cho người dân nước bạn Lào. 

Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thăm khám sức khỏe cho người dân nước bạn Lào. 

“Ông Bun Phết mắc hội chứng thắt lưng hông và viêm đa khớp. Sau khi kê đơn và tặng thuốc điều trị, gần nửa tháng sau đó, hằng ngày tranh thủ giờ nghỉ, tôi cũng đến tận nhà theo dõi ông Bun Phết uống thuốc, hướng dẫn tập luyện thể dục đến khi ông Bun Phết có thể tự đi lại mà không cần chống gậy”, anh Hoàng kể. Trong không khí bịn rịn của ngày chia tay, ông Bun Phết nắm chặt tay người chiến sĩ quân y Việt Nam, xúc động nói với gia đình, người thân và bà con hàng xóm: "Nếu không có quân y Hoàng, tôi không biết nhờ ai. Bộ đội Việt Nam đã giúp tôi như người thân trong gia đình. Hoàng như người con của chúng tôi".

Cùng cán bộ Đội K, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà gia đình bà On Sỉ, 45 tuổi, tại bản Na Puốc. Bà vui vẻ cho biết: Lâu nay, tôi bị mắc bệnh đa nhân tuyến giáp hai thùy, trước khi được bộ đội Hoàng khám, chữa bệnh thì người lúc nào cũng mệt mỏi. Sau khi được khám và cho thuốc uống, sức khỏe tốt lên nhiều. Bộ đội Việt Nam tốt lắm, thương dân như người nhà". Đồng chí Viêng Xỏn Phôm Ma Xỏn, Bí thư Huyện ủy huyện Hiềm cho biết: "Bộ đội Việt Nam thường xuyên đến khám bệnh và tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho bà con. Nhờ đó, người dân hiểu hơn cách phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe và ngày càng tin yêu bộ đội Việt Nam".

Câu chuyện của Thiếu tá QNCN Triệu Duyên Hoàng cũng là hình ảnh tiêu biểu cho công tác dân vận của các Đội K, Quân khu 4 trên đất bạn Lào. Ngoài thời gian cùng đồng đội khảo sát, tìm kiếm HCLS, cấp ủy, chỉ huy các Đội K, Quân khu 4 luôn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình, phần việc và hoạt động giúp nhân dân Lào. như: Khám, chữa bệnh miễn phí; sửa sang trường học, nhà văn hóa, phát quang đường làng, giúp nhân dân phát triển đời sống; tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe, ăn uống hợp vệ sinh, phòng, chống các bệnh thường gặp, bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường... Những kiến thức tưởng như đơn giản ấy lại đặc biệt cần thiết đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều khó khăn.

Đến với cán bộ, nhân viên Đội K589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muộn, chúng tôi được biết, cấp ủy, chỉ huy Đội luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với công tác đối ngoại quân sự và đối ngoại nhân dân. Chỉ riêng mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao tặng quà, nhu yếu phẩm, thuốc men và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 358 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 265 lượt người dân trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn. Trung tá Trần Văn Hoàng, Trợ lý Chính trị Đội K589 khẳng định: Công tác dân vận chính là "chìa khóa" giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập HCLS. Anh Hoàng chia sẻ: "Qua nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, chúng tôi nhận thấy mỗi nguồn tin về liệt sĩ đều gắn với sự giúp đỡ của nhân dân địa phương. Khi bà con tin yêu bộ đội Việt Nam, họ sẵn sàng cung cấp thông tin, dẫn đường và đồng hành với đơn vị trong hành trình tìm kiếm đồng đội".

Thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ các Đội K, Quân khu 4 không chỉ gắn với cuốc, xẻng, máy dò kim loại trên hành trình kiếm tìm đồng đội mà luôn gần gũi, thân thương với các dân tộc Lào trong các hoạt động thiện nguyện. Còn đối với cán bộ, nhân viên các Đội K, việc hỗ trợ và giúp đỡ người dân các dân tộc Lào luôn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm, góp phần chung tay giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của nhân dân nước bạn đối với bộ đội Việt Nam. Đặc biệt hơn, từ nghĩa tình gắn bó, đoàn kết, nhiều già làng, trưởng bản các dân tộc Lào đã trở thành những người bạn thân thiết, đồng hành hiệu quả với các Đội K, góp phần hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc.

HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/nghia-tinh-tren-dat-trieu-voi-1056962