Nghĩa tình trong mùa dịch

Đồng hành, sẻ chia với các lực lượng đang ngày đêm gồng mình phòng, chống dịch Covid–19, đã hơn 1 tháng qua, các hội, đoàn thể, người dân… ở khắp mọi nơi trên địa bàn huyện Long Phú đã liên tục tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, thậm chí là lo cơm nước nhằm tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Những phần quà với gạo, mì gói, nước lọc, dầu ăn, nước tương, mắm, muối, đường, bột ngọt, túi trái cây, khẩu trang y tế… tuy giá trị vật chất không cao, nhưng chứa đựng nghĩa tình của người dân dành cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch, giữ bình yên cho xóm, ấp. Cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng chức năng đang đóng chốt tại ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú (chốt chặn tuyến Quốc lộ 60), hơn 1 tháng qua, người dân địa phương đã thay nhau làm tốt công tác hậu cần để hỗ trợ các anh. Đó là nấu những bữa ăn nóng, những ly nước mát… giúp các anh đảm bảo sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ.

Cô Châu Thị Mỹ Huyề đang chuẩn bị cơm trưa cho lực lượng trực chốt. Ảnh: CHANH THA

Cô Châu Thị Mỹ Huyề đang chuẩn bị cơm trưa cho lực lượng trực chốt. Ảnh: CHANH THA

Khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cô Châu Thị Mỹ Huyề, ở ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, chủ cơ sở bán tạp hóa trên tuyến Quốc lộ 60 đóng cửa hàng tạp hóa để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Chiều ngày 19-7, chính quyền địa phương quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh ngay trước nhà của cô. Mấy ngày đầu, cô và gia đình cảm thấy rất lo, vì mỗi ngày có biết bao nhiêu phương tiện, người qua kẻ lại, tất cả đều qua chốt này. Nhìn thấy các lực lượng chức năng ngày đêm không ngơi nghỉ, người thì đứng chặn chốt, người thì hướng dẫn khai báo y tế, người thì ghi thông tin của các tài xế qua lại, người thì đứng kiểm tra các chủ phương tiện đi qua chốt, người thì ghi chép cụ thể các thông tin, họ tên, địa chỉ, nơi đi, nơi đến, số điện thoại liên lạc… vừa nguy hiểm, vừa mệt nhoài, chống chọi với thời tiết lúc nắng, lúc mưa, mồ hôi ước đẫm cả người, căng mình đứng trực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, cô và gia đình càng thương, quý lực lượng làm nhiệm vụ hơn. Cô Châu Thị Mỹ Huyề cho biết: “Thấy anh em cực khổ quá, dầm mưa dãi nắng, thức đêm thức hôm túc trực canh gác để phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, người dân ở đây ai cũng thương, cũng quý. Gia đình tôi mới bàn với nhau làm sao để đóng góp công sức của mình để giúp đỡ các anh em đứng trực chốt. Do đó, gia đình tôi mới quyết định tình nguyện lo phần cơm nước, kể cả điện, nước sinh hoạt và mọi vật dụng để cùng đóng góp công sức của mình sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Đại úy Đỗ Hoàng Em - thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh nói: “Hơn 1 tháng nay, tôi được phân công cùng anh em làm nhiệm vụ đứng trực chốt ở đây, tuy có lúc rất mệt nhưng rất may được bà con ở đây đùm bọc, chia sẻ đồ ăn thức uống, nhất là gia đình của cô Huyề. Gia đình cô chăm lo cho chúng tôi từng buổi ăn, đủ chất dinh dưỡng để các anh em bồi bổ. Lúc làm nhiệm vụ mệt nhọc, được gia đình cô chăm sóc, chúng tôi rất an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chỉ mong sao cho dịch bệnh sớm qua đi, để cuộc sống mỗi người dân trở lại bình thường”.

Ghé thăm bếp ăn của cô Huyề trong lúc cô đang chuẩn bị cơm trưa, cô Huyề kể: “Buổi sáng, cô thức sớm, tranh thủ đi chợ Trường Khánh, lựa mấy món đồ ăn tươi ngon, chợ xã thấy vậy mà chẳng thiếu món gì, giá cả thì phải chăng, một ngày đi chợ, nấu cho hai buổi ăn trưa - chiều. Lúc đầu, gia đình cô tự lo. Sau này có các mạnh thường quân cùng hỗ trợ, bà con hàng xóm nào là bó rau, xâu cá, ký thịt, chùm nhãn… mang đến tận chốt trao tặng, cô chỉ bỏ công đi chợ, rồi về nấu nướng là xong. Được góp chút công sức, giúp mọi người ngon miệng, cô cảm thấy rất vui."

Vì vậy, tình cảm, sự sẻ chia của bà con nhân dân, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, mạnh thường quân… đối với lực lượng chức năng đang ngày đêm nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh càng thắt chặt thêm tình quân - dân, là động lực cùng cả nước quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

CHANH THA

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/nghia-tinh-trong-mua-dich-51497.html