Nghĩa tình trong từng bữa ăn
Những bữa cơm nghĩa tình được các phụ nữ đảm đương thổi lửa, phục vụ thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết tình người ở vùng quê.

Các thành viên bếp ăn từ thiện phục vụ miễn phí các suất cháo cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hà Tiên. Ảnh: DANH THÀNH
Bữa cơm tiếp sức
Con đường dẫn vào nơi xây dựng cầu kênh 14 - Ba Thước, tại ấp Hòa Tân, xã Hòa Hưng chỉ vừa đủ xe lăn bánh. Hôm tôi đến đây, hơn 200 người cùng lúc trộn hồ, khiêng cát, đổ đá… Từ người già, phụ nữ đến thanh niên, tất cả đều hăng say, tiếng cười nói rộn ràng vui như ngày hội. Giữa lúc ấy, có tiếng ai đó nói to báo hiệu cho mọi người biết: “Hôm nay chị em có làm bánh xèo nghen!”. Câu nói giản dị làm công trình thêm rộn rã, bởi mọi người biết rằng, phía sau công việc nặng nhọc luôn có những bữa ăn nghĩa tình chờ đón.
Người chuẩn bị bữa ăn là các chị em trong Tổ phụ nữ nấu ăn từ thiện xã Hòa Hưng, với khoảng 10 người, duy trì nấu ăn miễn phí phục vụ các đội thiện nguyện xây cầu, làm nhà, vá đường và kiêm luôn cả bếp ăn bệnh viện. Mỗi công trình, tổ có từ 10 - 15 người tham gia, ngoài thành viên cố định còn có người dân địa phương góp sức. Chị em xóm, ấp ai có tiền góp tiền, ai có rau củ quả góp rau củ quả, “có gì góp nấy” lâu dần thành việc làm quen thuộc. Một số chị em từ Tổ từ thiện thánh thất Cao Đài hương đạo Hòa Hưng cũng tham gia.
Bà Trần Thị Xê (84 tuổi) được gọi thân thương là Má Sáu, tâm sự: “Tôi đi nấu ăn từ thiện được 35 năm rồi, đi suốt tháng từ Hậu Giang (cũ), Cà Mau... Ban đầu chỉ lặt rau, phụ bếp ở bệnh viện gần nhà, rồi gắn bó luôn cho tới bây giờ. Tôi có 9 đứa con. Sấp nhỏ cho bao nhiêu tiền, tôi đều mua đồ nấu ăn từ thiện, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cảm thấy rất vui”.
Bà Nguyễn Thị Đẹp (56 tuổi) thành viên trong tổ từ thiện bộc bạch: “Có ngày chị em góp 800.000 đồng, thêm rau củ trong xóm, rồi xoay vòng nấu cơm, bún, bánh xèo, nước uống… phục vụ người dân và anh em làm công trình. Những ngày còn lại, chúng tôi dành thời gian nấu cơm ở bệnh viện. Riêng năm 2025, tổ tham gia phục vụ các đội xây 9 cây cầu, hơn 30 phần việc xây nhà, vá đường..., làm xuyên suốt nhưng rất vui”.
Là người cho mượn nhà, dụng cụ nấu ăn cho những người xây dựng cầu, chị Nguyễn Thị Thắm (34 tuổi) chia sẻ: “Hôm nay có hơn 200 người, tôi trồng chôm chôm, nhãn nên góp trái cây và cùng làm với chị em. Tôi muốn góp chút công sức và mong sau này cầu, đường được xây dựng khang trang, học sinh, người dân đi lại thuận tiện. Những bữa cơm tuy dân dã, nhưng chan chứa tình thương đã tiếp thêm sức mạnh cho các công trình thiện nguyện như xây cầu, dựng nhà, vá đường, góp phần xây dựng xã Hòa Hưng ngày càng khởi sắc.
Suất cháo nghĩa tình
Ở Hà Tiên, một bếp ăn nhỏ lại lặng lẽ duy trì gần 30 năm nay để mang đến những suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo. Từ 4 giờ sáng, căn bếp của bà Phan Thị Phương Đào, khu phố I - Bình San rộn ràng tiếng nấu ăn, tiếng cười nói huyên thuyên. Đến 6 giờ, nồi cháo nghi ngút khói được mang sang Trung tâm Y tế Hà Tiên, chia thành hàng trăm suất nóng hổi. “Chúng tôi luôn nghĩ bệnh nhân không chỉ cần ăn no bụng mà còn cần một bát cháo đủ chất, được dọn tươm tất như bữa cơm gia đình. Mỗi suất cháo gửi đi là một lời động viên”, bà Đào nói.
Đúng 6 giờ 30 phút, thùng cháo đã sẵn sàng. Chỉ trong nửa giờ, hơn 100 suất cháo được trao đến tay bệnh nhân. Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười xúc động của mọi người là minh chứng cho sự lan tỏa tấm lòng thiện nguyện của bếp ăn. “Con tôi bị sốt, điều trị gần 1 tuần tại Trung tâm Y tế Hà Tiên. Thu nhập bấp bênh, chủ yếu từ làm thuê, mỗi bữa nhận suất cháo thơm ngon tôi xúc động lắm vì toàn những người xa lạ nhưng sẵn lòng giúp mình lúc khó khăn”, anh Lê Văn Lợi, ngụ khu phố Thạch Động chia sẻ.
Trung bình mỗi năm, bếp ăn phát hơn 29.000 suất cháo miễn phí. Để duy trì, ngoài công sức của các thành viên, phường Hà Tiên vận động hơn 110 nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đồng hành. “Những năm qua, bếp ăn “suất cháo nghĩa tình” đã hỗ trợ hàng trăm ngàn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các thành viên của bếp ăn đều chung một tấm lòng, tự nguyện góp thời gian, công sức, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia nhiệt tình”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Tiên Phan Văn Huệ nói.
Mỗi bữa cơm, bát cháo nghĩa tình của chị em vùng quê giúp người dân khó khăn vơi bớt nhọc nhằn là sợi dây gắn kết tình người. Tình thương của những người phụ nữ lặng lẽ lan tỏa, gieo thêm niềm tin, sự gắn bó và viết nên câu chuyện đẹp về tình làng nghĩa xóm trên quê hương An Giang.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nghia-tinh-trong-tung-bua-an-a427950.html