Nghĩa tình từ việc giải cứu hàng hóa bị ngập lụt

Sau những ngày mưa lũ, tiết trời Thái Nguyên đã nắng trở lại, hầu hết các tuyến đường đều được dọn dẹp khá sạch sẽ; người dân tránh lũ ai về nhà nấy, vệ sinh nhà cửa, ổn định cuộc sống. Mặc dù vậy, trận lũ lịch sử đã nhấn chìm một số kho chứa các mặt hàng ở phường Quang Vinh và Gia Sàng (TP. Thái Nguyên), gây thiệt hại lên đến vài tỷ đồng. Để hỗ trợ các chủ đại lý, không ít người dân trên địa bàn thành phố đã đến một số điểm giải cứu để mua hàng. Hành động nghĩa tình ấy khiến các chủ đại lý thật ấm lòng.

Nhiều người đến điểm giải cứu hàng hóa bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt, ở số 92, đường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên).

Nhiều người đến điểm giải cứu hàng hóa bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt, ở số 92, đường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên).

Khoảng 2 ngày nay, nhiều người dân đã đến số 92, đường Quang Vinh (thuộc tổ 2, phường Quang Vinh), để tham gia giải cứu các mặt hàng bị lũ làm hỏng. Chúng tôi được biết, địa điểm bán hàng này là của gia đình anh chị Thân - Hiệp, một trong những chủ đại lý kinh doanh, buôn bán hàng tạp hóa lớn trong tỉnh. Đợt lũ vừa qua, 3 kho hàng của gia đình đều nằm trong rốn lũ nên bị ngập hết. Nước lũ rút đi, có rất nhiều mặt hàng bị hỏng hoàn toàn như sữa, các loại bàn chải đánh răng, khăn mặt… Một số một hàng còn lại như nước giặt, nước xả vải, nước tẩy rửa, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, nước mắm… dính đầy bùn đất. Sau khi rửa sạch, chủ cửa hàng cho bán dưới giá nhập vào để thu hồi vốn.

Theo chị Thân, chủ đại lý, các loại nước giặt, nước xả… đều không bị ảnh hưởng về chất lượng nhưng bao bì đã bị bạc màu, mất hết tem, mác… nên đại lý bán giá rẻ hơn từ 30 đến 50% so với trước lũ. Mất của ai cũng xót nhưng bão lũ, thiên tai nên mình phải chấp nhận.

Tương tự, kho hàng tạp hóa của gia đình anh Nguyễn Hồng Điệp, ở tổ 4, phường Gia Sàng, cũng bị ngập lượng lớn dầu gội đầu, sữa tắm, nước giặt, nước xả vài, nước rửa bát… Anh Điệp chia sẻ: Nước lũ về đột ngột quá, gia đình tôi không kịp trở tay. Ngoài 3 chiếc ô tô bị ngập sâu trong nước lũ, nhà kho với số lượng hàng hóa trị giá lên đến tiền tỷ của gia đình cũng bị ngập. Hiện nay, tôi đang bán các mặt hàng với giá rẻ ngay tại kho và có nhờ anh em, bạn bè đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để được giải cứu kịp thời. Mỗi loại tôi bán dưới giá nhập từ 30 đến 50%. Tôi rất vui khi mọi người mua ủng hộ rất nhiều. Không phải do thiếu hàng hóa nên mua nhiều mà vì bà con đang chung tay giải cứu hàng hóa cho những người gặp nạn sau trận lũ lịch sử.

Nhiều người trẻ chung tay hỗ trợ các chủ đại lý, cửa hàng trên đường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên) dọn dẹp.

Nhiều người trẻ chung tay hỗ trợ các chủ đại lý, cửa hàng trên đường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên) dọn dẹp.

Đúng như chia sẻ của chị Hậu, rất nhiều người đến mua hàng tại các điểm giải cứu là để hỗ trợ những người bán hàng gặp nạn. Nhiều người không hỏi giá bán, không lấy lại tiền thừa. Chị Nguyễn Thu Hương, ở tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên), cho biết: Nghe người quen giới thiệu nên tôi đã đến số 92, đường Quang Vinh để mua hàng, góp phần giải cứu cho người dân bị ảnh hưởng sau lũ. Nhìn đống hàng hóa bị dính bùn chưa rửa hết là đủ hiểu những người bán hàng thiệt hại lớn như thế nào rồi. Cũng mong sự ủng hộ của mình góp phần giúp họ vơi bớt khó khăn.

Từ thực tế có thể thấy, tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái" của người dân Việt Nam nói chung, ở Thái Nguyên nói riêng tuyệt vời như thế nào. Trong mưa lũ, bà con giúp nhau vận chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn; nhiều nhóm cứu hộ từ thiện tham gia đưa người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Không ít người, với tấm lòng nhân ái, đã phát đồ ăn miễn phí cho người dân trong vùng ngập lụt; đưa những người không có nơi ăn, chốn ở về nhà mình để họ không phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất…

Sau mưa lũ, rất nhiều người tham gia ủng hộ tiền mặt, vật chất để giúp đỡ người dân vùng lũ; sửa chữa đồ điện tử, xe máy miễn phí... Cả việc tích cực giải cứu các mặt hàng bị ảnh hưởng do ngập lụt cũng là sự hỗ trợ, là hành động nhân văn cao cả của mỗi người dân.

Sau nhiều ngày đối mặt với khó khăn do mưa lũ, thiên tai, nhịp sống thường ngày đã trở lại trên quê hương Thái Nguyên. Giờ đây, bão tan, nước lũ đã rút đi, nhưng tình người thì còn ở lại mãi.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202409/nghia-tinh-tu-viecgiai-cuu-hang-hoa-bi-ngap-lut-dd60e82/