Nghĩa tình từ việc nhỏ

Mới đây, ông Hào cùng vợ là bà Hòa, ở khu dân cư số 2, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) ra nghĩa trang của phường để tảo mộ mẹ. Tới mộ, bà Hòa thấy bụi và rác bám quá nhiều quanh mộ phần. Không có nước thì không thể lau sạch, bà Hòa bảo chồng về nhà lấy nước. Bà Liên hàng xóm cũng đang thắp hương bên cạnh nghe tiếng liền nói:

- Ông ra ngay rìa nghĩa trang mà lấy. Ở đó có vòi nước máy đấy ông ạ.

Ông Hào đi ra vòi nước lấy đầy hai xô. Không chỉ có nước máy, ông thấy có hộp khẩu trang mới nguyên đặt bên cạnh. Xong việc, ông Hào quay sang hỏi bà Liên:

- Vòi nước và hộp khẩu trang của tập thể hay của cá nhân nào đấy hả bà?

- Vòi nước của anh Thắng con bà Bầu, ông ạ! Thấy nhiều người gặp khó khăn về nguồn nước để cọ rửa các ngôi mộ, anh Thắng đã bắc vòi từ gia đình mình vào nghĩa trang. Anh Thắng còn đặt bên cạnh vòi nước một hộp khẩu trang, đề phòng trường hợp ai đó quên không đem theo khẩu trang...

Không chỉ vợ chồng bà Hòa cảm động mà hầu hết các gia đình có mộ ở Nghĩa trang Tứ Liên khi đến thắp hương đều tỏ lòng trân quý trước việc làm tuy nhỏ nhưng nghĩa tình của anh Thắng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/992537/nghia-tinh-tu-viec-nho