Nghịch lý với Viktor Lê
Tiền vệ Viktor Lê, liệu có quá trẻ để hạn chế tung hô và cần giữ đôi chân trên mặt đất?
Tiền vệ Viktor Lê, 22 tuổi, vừa có trận đấu rực sáng với hai đường kiến tạo giúp Hà Tĩnh FC cầm hòa Viettel 2-2. Màn trình diễn ấy lập tức tạo nên làn sóng khen ngợi, xứng đáng với những gì tiền vệ Việt kiều đã thể hiện. Nhưng trong khi dư luận hào hứng, HLV Nguyễn Thành Công lại giữ thái độ dè chừng. Ông xem Viktor là cầu thủ trẻ, nhấn mạnh rằng điều đáng sợ nhất lúc này là sự tung hô, và cần giữ đôi chân trên mặt đất.

Tiền vệ Viktor Lê, liệu có quá trẻ để hạn chế tung hô và cần giữ đôi chân trên mặt đất? Ảnh: Em Ngọc
“Về Viktor Lê, tôi vẫn có sự hà khắc với cậu ấy, tôi ít dành sự khen ngợi cho cậu ấy. Bởi vì cái sợ nhất với một cầu thủ trẻ là sự tung hô quá đà khi họ chưa làm chủ được bản thân.
Cái tôi cần nhất là tôi muốn giữ cho cậu ấy đôi chân ổn định trên mặt đất, đừng có bay bổng. Nói thẳng ra thì Viktor Lê là cầu thủ tiềm năng, nhưng để nói cậu ấy là một cái gì đó ở thời điểm này thì không”, HLV Nguyễn Thành Công nói.
Một quan điểm nghe có vẻ đúng và cẩn trọng, có lẽ không sai với bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng từ đó đặt ra một câu hỏi lớn thế này: Thế nào là “cầu thủ trẻ”? Và bao nhiêu tuổi thì người ta mới thôi dùng cái mác “trẻ” để ngăn những lời khen hoặc né tránh áp lực kỳ vọng?
Hãy nhìn hậu vệ Đoàn Văn Hậu – năm 20 tuổi đã xuất ngoại thi đấu, sắm vai trụ cột ở mọi cấp độ đội tuyển. Quan điểm Văn Hậu “còn trẻ, cần giữ đôi chân trên mặt đất” không bao giờ đúng, mà ai cũng thấy anh đã trở thành ngôi sao từ năm lên 19 tuổi. Lamine Yamal mới 18 tuổi, nhưng đã được truyền thông châu Âu bàn tới như một ứng viên Quả bóng Vàng. Với tài năng đích thực, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản cho sự thừa nhận, hay những lời khen sẽ làm ảnh hưởng sự nghiệp. Cả thế giới đã khen Lamine Yamal kể từ năm ngoái đến nay.
Còn tại Việt Nam, hai năm trước, HLV Troussier muốn gạt Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh… khỏi đội hình chính. Không ít người lại ủng hộ với lý do cần làm mới đội tuyển. Khi đó, họ bước sang 25-26 tuổi, cái tuổi được xem là giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp của cầu thủ. Ấy vậy mà người ta đã xem họ là “sắp hết thời”. Nếu theo logic ấy, tiền vệ Viktor Lê ở tuổi 22, chỉ còn chưa đầy 4 năm để “trưởng thành” trước khi bị xem là “đã qua đỉnh cao”.
Đó mới chính là nghịch lý. Khi cầu thủ tỏa sáng sớm thì lại nói “cần giữ đôi chân trên mặt đất”, nhưng cũng chẳng được phép chậm bước vì “tuổi này phải chín rồi”. Nếu cứ áp tư duy cũ, Viktor Lê sẽ bị mắc kẹt giữa hai thái cực ấy.

Viktor Lê đang là tài năng được chờ đợi của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Khen ngợi hay kỳ vọng không bao giờ là sai, nếu đi kèm với sự dẫn dắt, kỷ luật và định hướng đúng đắn. Cái cần ở một tài năng như tiền vệ Viktor Lê không phải là sự “né khen”, mà là môi trường để anh rèn giũa, cọ xát và phát triển với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ, bất kể anh 18, 22 hay 26 tuổi.
Bởi bóng đá, sau cùng, không đo bằng tuổi, mà bằng đẳng cấp, tinh thần, và những gì tiền vệ Viktor Lê mang đến cho đội bóng trong mỗi lần ra sân.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nghich-ly-voi-viktor-le-202504131809406083.html