Nghịch tử ở Lâm Đồng dùng dao truy sát bố mẹ ruột thương vong

Xuất phát từ mâu thuẫn, Kiều Văn Châu đã dùng dao chém cha tử vong và đánh mẹ bị thương rồi trốn khỏi hiện trường.

Kiều Văn Châu thời điểm bị bắt (Ảnh: CACC)

Kiều Văn Châu thời điểm bị bắt (Ảnh: CACC)

Lãnh đạo Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng trong một gia đình làm một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h ngày 13/10, ông K.V.H (58 tuổi, tạm trú tại thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với con trai là Kiều Văn Châu (27 tuổi) và bị Châu dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và gáy của ông Hải khiến ông Hải tử vong tại chỗ.

Sau khi chém tử vong ông Hải, Châu tiếp tục dùng chày gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu của bà B.T.L (62 tuổi, là mẹ của Châu) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà L sau đó được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường. Đồng thời báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với tinh thần quyết tâm nhanh chóng bắt giữ đối tượng, vào lúc 22h20 ngày 13/10, lực lượng Công an đã bắt được Kiều Văn Châu khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực vườn rẫy của người dân tại thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông.

Đến chiều ngày 14/10, Công an huyện Đam Rông đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kiều Văn Châu và tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành các hoạt động điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân xung quanh giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Minh Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nghich-tu-o-lam-dong-dung-dao-truy-sat-bo-me-ruot-thuong-vong-post528584.html