Nghiêm kỷ luật, ấm áp tình đồng đội

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi trở lại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Chỉ sau gần một tháng nhập ngũ, những chàng trai mười tám, đôi mươi còn bỡ ngỡ ngày nào, nay đã thực sự 'lột xác'. Dưới sự rèn giũa tận tình của đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp, các tân binh từng bước hình thành tác phong của người chiến sĩ quân hàm xanh, vững tin trên hành trình bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Các chiến sĩ trong giờ huấn luyện. Ảnh: Đinh Quân

Các chiến sĩ trong giờ huấn luyện. Ảnh: Đinh Quân

Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập

Dưới cái nắng gay gắt của vùng đất biên thùy Tây Ninh, không khí huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 vẫn diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Trên sân tập, tiếng hô dõng dạc, rành rọt của người chỉ huy vang lên; đáp lại là những động tác dứt khoát, đầy quyết tâm của chiến sĩ mới. Dù quân phục đã sẫm màu mồ hôi, trên gương mặt mỗi người vẫn hiện rõ tinh thần nghiêm túc, say mê rèn luyện.

Để có được khí thế ấy, ngay từ trước khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã chủ động làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị. Theo Thiếu tá Phạm Hoàng Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2, đơn vị đã triển khai tu sửa doanh trại, củng cố cảnh quan môi trường, đầu tư nâng cấp thao trường, bãi tập, làm mới các loại mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Phương pháp huấn luyện được chú trọng theo hướng thống nhất, đồng bộ, đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, lấy thực hành làm chính.

Sau khi làm quen với các chế độ trong ngày, trong tuần, các tân binh bắt đầu tiếp cận những bài học đầu tiên trong chương trình huấn luyện. Từ các nội dung điều lệnh đội ngũ như đi đều, đứng lại, nghiêm, nghỉ đến thể dục sáng, võ thể dục, tất cả đều được chiến sĩ mới thực hiện ngày một thuần thục hơn. Cùng với đó, các nội dung về truyền thống quân đội, truyền thống đơn vị; giáo dục chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cũng được luân phiên tổ chức, tạo nền tảng kiến thức vững chắc cho chiến sĩ mới.

Chiến sĩ Dương Hoàng Nhân, Tiểu đội 14, Trung đội 4, Đại đội 2 chia sẻ: “Sau thời gian học tập, huấn luyện tại đơn vị, chúng tôi được tiếp cận nhiều nội dung ý nghĩa trong môi trường quân ngũ, từ học tập chính trị, quân sự đến tham gia tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan doanh trại. Qua đó, bản thân tôi cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều”.

Tận tình hướng dẫn chiến sĩ mới thích nghi với môi trường quân ngũ

Sự trưởng thành của chiến sĩ mới không chỉ đến từ nỗ lực tự thân, mà còn bắt nguồn từ sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp. Với phương châm “cán bộ bám chắc thao trường, bãi tập”, họ không chỉ là người chỉ huy nghiêm khắc, mà còn là người anh, người thầy kiên trì uốn nắn từng tư thế, động tác cho chiến sĩ mới. Chiến sĩ Huỳnh Minh Hiệp, Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2 chia sẻ: “Điều tôi cảm nhận rõ nhất là tình cảm, sự động viên, quan tâm, gần gũi của cán bộ, chỉ huy các cấp trong suốt quá trình huấn luyện. Các đồng chí luôn hướng dẫn tận tình, giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ, an tâm học tập, phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cán bộ, chỉ huy các cấp động viên, quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư chiến sĩ mới trong quá trình huấn luyện. Ảnh: Đinh Quân

Cán bộ, chỉ huy các cấp động viên, quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư chiến sĩ mới trong quá trình huấn luyện. Ảnh: Đinh Quân

Thiếu tá Lê Văn Huỳnh, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 cho biết, những ngày đầu bước vào môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới khó tránh khỏi tâm lý bỡ ngỡ, ngại bày tỏ tâm tư. Nắm chắc đặc điểm đó, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện đã được tập huấn kỹ lưỡng để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn gần gũi, động viên, giúp đỡ các tân binh an tâm tư tưởng. Chính sự quan tâm sâu sát ấy đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, xóa đi những e dè ban đầu, hòa nhập tốt với môi trường quân ngũ.

Một trong những “bài học vỡ lòng” ghi dấu sự trưởng thành của chiến sĩ mới là sắp xếp nội vụ cá nhân. Quan sát nơi ăn, ở của các tân binh, chúng tôi ấn tượng trước sự ngăn nắp, thống nhất. Từ những chiếc chăn màn gấp vuông vức đến kệ giày dép, giá ba lô được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều toát lên nền nếp chính quy của môi trường quân đội. Để có được điều đó, chỉ huy đơn vị đã tỉ mỉ hướng dẫn từng cách gấp chăn, treo quần áo, phơi khăn mặt ngay từ những ngày đầu tiếp nhận. Đến nay, việc tự giác thực hiện các quy định ấy đã trở thành thói quen, nền nếp của mỗi chiến sĩ.

Gắn kết tình đồng chí qua các hoạt động chung

Bên cạnh những giờ huấn luyện cường độ cao trên thao trường, đời sống tinh thần của chiến sĩ mới luôn được đơn vị quan tâm. Nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, định kỳ với hình thức phong phú. Những buổi giao lưu ấy không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn trở thành sợi dây gắn kết, giúp chiến sĩ thêm hiểu, thêm gần nhau hơn. Chiến sĩ Trần Hùng Khanh, Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2 chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, tôi cảm nhận rõ sự gần gũi, sẻ chia giữa đồng chí, đồng đội. Chính sự cởi mở đó đã giúp tôi cũng như các chiến sĩ khác an tâm học tập, thi đua rèn luyện, chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ phía trước”.

Sự trưởng thành sau gần một tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm của đơn vị và sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước. Với sự dìu dắt, rèn luyện của đơn vị, các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, phấn đấu trở thành những quân nhân vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Những bước chân đầu tiên đã vững hơn, những gương mặt đã sạm đi vì nắng gió biên thùy nhưng toát lên vẻ tự tin, quyết tâm. Đó là những hạt giống đỏ đang được ươm mầm trong môi trường quân ngũ, sẵn sàng hiến dâng sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đinh Quân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nghiem-ky-luat-am-ap-tinh-dong-doi-post502438.html