Nghiệt ngã phút bù giờ, Man City thua sốc Brentford tại Etihad

Ra sân sớm nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh với cuộc tiếp đón đối thủ dưới cơ Brentford trên sân nhà, Man City không nghĩ họ sẽ phải trắng tay ở trận cầu mà họ áp đảo toàn diện.

Chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal đúng 2 điểm, Man City quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước Brentford để tạm chiếm lại ngôi vị số một Ngoại hạng Anh nhưng thực tế không như mong đợi lẫn toan tính của thầy trò HLV Pep Guardiola. Đội chủ nhà chủ động tấn công còn đội khách rập rình chờ cơ hội phản kích, trận đấu vì thế trở nên khá hấp dẫn từ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chủ nhà Man City tấn công áp đảo trước Brentford

Chủ nhà Man City tấn công áp đảo trước Brentford

Nếu có thêm chút may mắn ở các pha phản công sắc sảo của mình, Brentford đã có thể mở điểm ngay ở những phút đầu tiên nếu trong khung thành Man City không phải là một Ederson quá xuất sắc. Dù vậy, đội có được bàn mở tỉ số vẫn là Brentford ở phút 16, khởi đầu từ pha phát bóng dài của thủ thành David Raya và Ben Mee đánh đầu đưa bóng tới vị trí của Ivan Toney. Tiền đạo người Anh thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Aymeric Laporte và đánh đầu tung lưới Man City. 1-0 cho Brentford.

Ivan Toney mở tỉ số cho đội khách Brentford

Ivan Toney mở tỉ số cho đội khách Brentford

Trọng tài Peter Bankes trận này đã liên tiếp từ chối yêu cầu được hưởng phạt đền của Man City, từ tình huống bóng chạm tay Rico Henry phía Brentford trong vòng cấm cho đến việc De Bruyne bị cản ngã trái phép.

Trọng tài Bankes mạnh tay với chủ nhà Man City

Trọng tài Bankes mạnh tay với chủ nhà Man City

Mãi đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, từ tình huống đá phạt góc của De Bruyne, Akanji đánh đầu ngược bóng về phía Phil Foden và cầu thủ trẻ này tung ngay cú dứt điểm đẳng cấp tung lưới Brentford, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tình huống duy nhất thủ môn David Raya bất lực trước các chân sút Man City

Tình huống duy nhất thủ môn David Raya bất lực trước các chân sút Man City

Phil Foden ghi bàn gỡ hòa phút bù giờ hiệp 1

Phil Foden ghi bàn gỡ hòa phút bù giờ hiệp 1

Vô số cơ hội bị các chân sút Man City bỏ qua ở hiệp 2 dù số lần dứt điểm của đội chủ nhà nhiều hơn gấp 3 lần so với Brentford. Khi thời gian trận đấu cạn dần và trọng tài phải cộng bù đến 10 phút, ai cũng nghĩ Man City sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để giữ lại 3 điểm. Tuy vậy, điểm đã không lấy được thêm và Man City còn mất cả những gì đã có.

Nỗ lực của Erling Haaland không giúp Man City có điểm

Nỗ lực của Erling Haaland không giúp Man City có điểm

Phút 90+8, từ tình huống De Bruyne để mất bóng trên phần sân Brentford, đội khách lập tức tổ chức phản công rất nhanh. Yoane Wissa tăng tốc, chuyền bóng cho Tunga Dasilva và cầu thủ này vượt qua Akanji trước khi căng ngang để Ivan Toney dễ dàng đệm bóng tung lưới Man City, nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu khiến hàng vạn khán giả nhà lặng người đi khi trọng tài thổi hồi còi dứt trận.

Ivan Toney lần thứ nhì trong trận xé lưới Man City

Ivan Toney lần thứ nhì trong trận xé lưới Man City

Ivan Toney vửa bị HLV Gareth Southgate gạch tên ở tuyển Anh

Ivan Toney vửa bị HLV Gareth Southgate gạch tên ở tuyển Anh

Niềm vui chiến thắng của Brentford

Niềm vui chiến thắng của Brentford

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/nghiet-nga-phut-bu-gio-man-city-thua-soc-brentford-tai-etihad-20221112222211301.htm