Ngỡ ngàng khung cảnh thần tiên trên cánh đồng hoa bên bờ sông Thạch Hãn

Vườn hoa Cánh Bướm ven sông Thạch Hãn (Quảng Trị) bung nở khoe sắc tuyệt đẹp đúng dịp Tết Nhâm Dần, thu hút rất nhiều người đến thưởng ngoạn.

Vườn hoa Cánh Bướm... đẹp ngỡ ngàng tọa lạc trên không gian bãi bồi ven sông Thạch Hãn, bên con đường liên xã nối QL1 đoạn “cửa ngõ” phía Bắc thị trấn Ái Tử qua xã Triệu Giang lên QL1 phía Nam cầu Phước Mỹ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) rực rỡ sắc vàng, hồng tím...

Đây là vườn hoa của “ông chủ” Phạm Trọng Trưởng (SN 1990, thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Vườn hoa Cánh bướm đang bung nở khoe sắc vàng, hồng, tím... tuyệt đẹp

Vườn hoa Cánh bướm đang bung nở khoe sắc vàng, hồng, tím... tuyệt đẹp

Khu đất rộng 3 mẫu ven sông Thạch Hãn này trước đây một phần người dân địa phương trồng lạc và bỏ hoang, được “ông chủ” 9X thuê lại để tạo dựng nên mô hình “vườn hoa check in” tuyệt đẹp khiến nhiều người mê mẩn.

Để thu hút du khách, ngay trên diện tích hoa Cánh Bướm đang bung nở khoe sắc tuyệt đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Nguyễn Trọng Trưởng còn đầu tư thêm một số tiểu cảnh gồm những chiếc xích đu, những chiếc chòi cao bên những chiếc “cối xay gió”, cây đàn piano khủng và cả một “bến hoa” bên sông Thạch Hãn...

Cạnh đó, nhiều giống hoa khác như: Cẩm Tú Cầu, Thạch Thảo tím, Hướng Dương Agura 6, hoa Cánh Bướm đỏ đã được chàng trai 9X tìm mua từ Đà Lạt, Lào Cai... về ươm trồng để phục vụ du khách “check in” trong vài tháng tới.

Một em bé đang... tạo dáng giữa vườn hoa đang khoe sắc

Một em bé đang... tạo dáng giữa vườn hoa đang khoe sắc

Đáng chú ý, Phạm Trọng Trưởng xuất thân từ con nhà nông. Sau khi tốt nghiệp THPT, 9X này bươn chải vào tận Sài Gòn làm công nhân 5 năm, trước khi thi đậu đại học Khoa Luật tại Huế.

Thế nhưng, sau khi ra trường đi làm được một thời gian, “chàng nông dân” Phạm Trọng Trưởng mạnh dạn dấn thân vào mô hình đầu tư... vườn hoa phục vụ những tấm ảnh đẹp cho “thượng đế”.

Trước khi quyết định thuê khu đất bãi bồi ven sông Thạch Hãn này để đầu tư, chàng trai 9X này đã từng đầu tư mô hình tương tự tại Phú Áng – nay là Phú Mỹ Kiên.

“Mô hình cánh đồng hoa ở Phú Áng hút khách, nhưng đường hẹp, xe cộ đi lại bất tiện nên qua khảo sát trước Tết vài tháng em đã chọn thuê khu đất này, còn diện tích cánh đồng hoa ở Phú Áng chuyển qua trồng lúa”, Phạm Trọng Trưởng cho hay.

“Trước khi quyết định trở về làm mô hình còn khá mới mẻ này tại Quảng Trị, em đã từng đầu tư cánh đồng hoa Tam Giác Mạch tại Long An, Đà Nẵng, Huế nhưng em... không có thời, gặp dịch nên “lỗ toe”. Hy vọng đợt này ông trời không phụ công sức nữa để em... có tiền kiếm vợ”- 9X cười chia sẻ.

Vườn hoa Cánh Bướm bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang thu hút rất nhiều người đến... tạo dáng

Vườn hoa Cánh Bướm bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang thu hút rất nhiều người đến... tạo dáng

"Lên sóng... nào"

"Lên sóng... nào"

Một em bé đang "tạo dáng" bên cây đàn piano giữa vườn hoa

Một em bé đang "tạo dáng" bên cây đàn piano giữa vườn hoa

Đây cũng là nơi... tạo dáng chụp ảnh của rất nhiều người

Đây cũng là nơi... tạo dáng chụp ảnh của rất nhiều người

Những chiếc xích đu dễ thương bên góc vườn hoa cũng là điểm dừng chân của nhiều em nhỏ

Những chiếc xích đu dễ thương bên góc vườn hoa cũng là điểm dừng chân của nhiều em nhỏ

Điểm "check in" với đoạn cầu... bến hoa bên sông Thạch Hãn

Điểm "check in" với đoạn cầu... bến hoa bên sông Thạch Hãn

Một trong những chiếc "cối xay gió" giữa vườn hoa

Một trong những chiếc "cối xay gió" giữa vườn hoa

... Nhìn vào ống kính nào!

... Nhìn vào ống kính nào!

Hai cô gái khác đang tạo dáng check in...

Hai cô gái khác đang tạo dáng check in...

... Cười tươi khi chụp được khung hình ưng ý

... Cười tươi khi chụp được khung hình ưng ý

Thỏa sức tạo dáng

Thỏa sức tạo dáng

Lên sóng nhé!

Lên sóng nhé!

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngo-ngang-khung-canh-than-tien-tren-canh-dong-hoa-ben-bo-song-thach-han-d541402.html