'Ngõ nhỏ, phố nhỏ'... tình tôi ở đó

Chỉ là một cửa hàng nhỏ ở ngõ Báo Khánh, phường Hàng Trống (Hà Nội), thế nhưng những ngày qua nơi đây luôn rộng mở chào đón người dân phương xa, hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí để xem Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9.

Cửa hàng tuy khiêm tốn về diện tích nhưng luôn rộng mở chào đón bà con ở các tỉnh, thành khác trong dịp đại lễ Quốc khánh 2.9

Cửa hàng tuy khiêm tốn về diện tích nhưng luôn rộng mở chào đón bà con ở các tỉnh, thành khác trong dịp đại lễ Quốc khánh 2.9

Cửa hàng hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí có địa chỉ tại số 2 ngõ Báo Khánh, nằm ngay trung tâm khu phố cổ, mặt hàng đồ uống chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Tuy nhiên, từ ngày diễn ra Sơ duyệt diễu binh, diễu hành đến nay thấy bà con ở các tỉnh, thành xa xôi về Hà Nội đứng dưới mưa gió quá vất vả nên tôi đã chủ động gác chuyện buôn bán sang một bên, mở cửa chào đón người dân có nhu cầu ăn nghỉ đến ở miễn phí hết ngày 2.9, chị Hoàng Thanh Tuyền, chủ cửa hàng cho biết.

Cửa hàng khá khiêm tốn về diện tích, nhưng lại rất ấm cúng. Bình nước nóng, điều hòa, mì tôm, trứng luôn được chị chuẩn bị chu đáo sẵn sàng phục vụ bà con. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng cưu mang, đùm bọc nhau, ấm áp tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Tại đây, những ngày qua đã chào đón gần trăm lượt người đến ăn nghỉ, tắm giặt, thay quần áo khi bị mưa ướt. Riêng tối ngày 1.9 có tới 30 người đăng ký ăn nghỉ tại đây.

Một bát mì tôm, một ly trà nóng phần nào xoa dịu cái mệt mỏi của bà con sau nhiều giờ đồng hồ ngấm mưa để chờ xem, diễu binh, diễu hành hoặc thức trắng đêm chờ xem tổng duyệt. Những ngày qua, ở đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười của đồng bào từ người già đến trẻ nhỏ.

Mì tôm, trứng gà luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân

Mì tôm, trứng gà luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân

Cô Lê Thị Bình (62 tuổi), Cựu chiến binh thuộc Quân khu 4, hiện đang sinh sống tại xã Như Thanh (Thanh Hóa) xúc động chia sẻ: Tôi đưa các con và 6 cháu nhỏ đi từ tối hôm qua để chờ xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9. Do các khách sạn, nhà nghỉ đã kín phòng mà trời mưa to nên rất vất vả. May sao, sáng nay xem qua mạng xã hội tôi thấy chỗ cửa hàng chị Tuyền hỗ trợ ăn, nghỉ miễn phí nên tôi đã dẫn cả nhà đến đây.

Anh Ngô Văn Mạnh (38 tuổi) đến từ xứ Nghệ hiện cũng đang cùng vợ và 2 con nhỏ được hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí cho biết: Gia đình tôi rất cảm kích trước sự chân tình của người dân Thủ đô, trời mưa to thế này mà không có chỗ nghỉ thì tôi rất lo cho sức khỏe của 2 con nhỏ.

Không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ chân, trú mưa, đây còn là minh chứng cho truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Giữa dòng người đông đúc, giữa phố phường tấp nập, chính những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình nghĩa này đã tạo nên một không gian của sự gắn kết, của lòng nhân ái, tô điểm thêm sự rực rỡ cho đại lễ Quốc khánh 2.9.

Chị Hoàng Thanh Tuyền nói riêng và người dân Thủ đô nói chung trong suốt những ngày qua họ đã không màng tới lợi nhuận, sẵn sàng hỗ trợ người dân tỉnh xa. Vì với họ, đơn giản là muốn chia sẻ niềm vui, lan tỏa sự ấm áp, đồng lòng và tình yêu với dân tộc, với đồng bào.

ANH TÚ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ngo-nho-pho-nho-tinh-toi-o-do-165423.html