Ngoại hạng Anh chi 400 triệu bảng tháng 1: Man City bạo chi, nhóm Big 4 đứng ngoài cuộc
Với tổng chi tiêu 400 triệu bảng, Ngoại hạng Anh khẳng định vị thế thống trị khi một mình Crystal Palace chi nhiều hơn toàn bộ giải La Liga cộng lại.
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026 vừa khép lại với tổng mức chi tiêu của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đạt khoảng 400 triệu bảng. Con số này biến đây trở thành kỳ chuyển nhượng tháng 1 lớn thứ ba trong lịch sử giải đấu, bất chấp sự im hơi lặng tiếng của nhiều ông lớn trong nhóm Big 4.
Những thương vụ tỷ bảng làm nóng ngày cuối
Trong ngày cuối cùng, thương vụ Crystal Palace chiêu mộ tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolves với giá 48 triệu bảng trở thành điểm nhấn quan trọng nhất. Dù không khí chung khá trầm lắng, tổng mức chi tiêu vẫn được đẩy lên cao nhờ sự xuất hiện của các hợp đồng lớn được hoàn tất trước đó.

Strand Larsen là thương vụ đáng chú ý nhất ngày cuối chuyển nhượng.
Đáng chú ý nhất là việc Manchester City kích hoạt "bom tấn" Antoine Semenyo từ Bournemouth với giá 64 triệu bảng. Sự bổ sung này cho thấy tham vọng duy trì sức mạnh của The Citizens trong cuộc đua vô địch, nhất là khi họ cũng đã chi thêm 20 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Marc Guehi từ Crystal Palace.
Tổng số tiền 400 triệu bảng năm nay đã vượt nhẹ mức 372 triệu bảng của năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn kỷ lục 815 triệu bảng thiết lập vào năm 2023. Tuy nhiên, tính chung cả mùa giải, Ngoại hạng Anh đã lập kỷ lục mới khi tiêu tốn tới 3 tỷ bảng tính từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025.
Sự tĩnh lặng bất ngờ từ nhóm Big 4
Trái ngược với sự sôi động của Manchester City và Crystal Palace, những đội bóng hàng đầu khác như Arsenal, Manchester United và Newcastle United hoàn toàn "án binh bất động". Các đội bóng này dường như ưu tiên việc ổn định đội hình hiện tại thay vì bổ sung nhân sự vào giữa mùa.
Liverpool là trường hợp ngoại lệ khi họ kích hoạt thương vụ trị giá 55 triệu bảng cho hậu vệ Jeremy Jacquet từ Rennes. Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa các bên, cầu thủ này sẽ tiếp tục thi đấu tại Pháp và chỉ chính thức cập bến Anfield vào mùa Hè tới.

Jeremy Jacquet sẽ đến Liverpool vào mùa hè.
Bên cạnh các đội bóng lớn, thị trường cũng ghi nhận một số chuyển động đáng chú ý khác. Tottenham đón Conor Gallagher trở lại Anh từ Atletico Madrid với giá 34,7 triệu bảng, đồng thời đẩy Brennan Johnson sang Crystal Palace với giá 35 triệu bảng. Ở nhóm cuối bảng, các đội bóng như Everton hay Burnley chỉ hoạt động cầm chừng thông qua các bản hợp đồng cho mượn để tối ưu ngân sách.
Vị thế tài chính áp đảo của bóng đá Anh
Số liệu thống kê một lần nữa khẳng định khoảng cách về tiền bạc giữa Ngoại hạng Anh và phần còn lại của châu Âu. Tổng chi tiêu của giải đấu này gần gấp đôi Serie A (218,83 triệu bảng) và bỏ xa Ligue 1 (90,69 triệu bảng) cũng như Bundesliga (98,95 triệu bảng).
Sự chênh lệch trở nên sốc hơn khi so sánh với La Liga. Toàn bộ 20 đội bóng tại Tây Ban Nha chỉ chi vỏn vẹn 65,15 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng số tiền mà Manchester City (84 triệu bảng) hoặc Crystal Palace (83 triệu bảng) bỏ ra trong tháng 1 đã đủ để vượt qua tổng chi tiêu của toàn bộ giải đấu cao nhất Tây Ban Nha cộng lại.
Thống kê chi tiêu các giải đấu hàng đầu châu Âu (Tháng 1/2026)

Có thể thấy, dù không có quá nhiều kịch tính vào phút chót như mong đợi, sức mạnh tài chính của các câu lạc bộ Anh vẫn là một thế lực tuyệt đối, tạo nên một cuộc chơi riêng biệt so với bình diện chung của bóng đá châu lục.














